Chỉ 3 tháng sau khi vợ sinh, anh Mai (28 tuổi) đã muốn "toang" cuộc hôn nhân vì không chịu nổi cảnh con khóc não nề, còn mẹ với vợ thì cứ "chiến" nhau liên tục
Anh Đặng Ngọc Mai (28 tuổi, sống ở Hà Nội) từng nghĩ sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân chưa được 2 năm của mình ngay khi con gái đầu lòng mới 3 tháng tuổi. Không phải vì hết yêu vợ con hay "cắm sừng" đâu nhé, mà đơn giản là tinh thần anh kiệt sức đến mức "không còn muốn sống nữa"
Ban đầu mọi chuyện vẫn ngọt lịm mà! Anh Mai và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu, hai đứa hợp nhau vô cùng nên nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Lúc đầu hai vợ chồng thuê nhà riêng sống, nhưng từ khi vợ sinh em bé, để chăm sóc chu đáo hơn thì hai vợ chồng quyết định về ở chung với bố mẹ anh. Và đây chính là lúc "ác mộng" bắt đầu...
Bé gái kháu khỉnh của anh Mai chào đời trong niềm vui của cả hai họ nội ngoại, nhưng không khí hạnh phúc chỉ tồn tại được một thời gian ngắn thôi. Drama liên tục ập đến!
Con nhỏ khóc suốt đêm, hai vợ chồng phải thức trắng để trông. Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn nên anh Mai lúc nào cũng mệt như "xác sống", đi làm không tập trung được, liên tục bị sếp "hất" Về nhà lại phải chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu "đấu khẩu" vì không hợp nhau trong chuyện chăm con.
Vợ anh thì kêu ca về mẹ chồng và cuộc sống ở nhà chồng. Còn mẹ anh thì tìm con trai kể xấu về sự vụng về của con dâu.
Vừa phải dỗ vợ, vừa phải động viên mẹ, mà chẳng ai trong nhà quan tâm đến cảm xúc của anh cả. Kẹp giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, thêm áp lực công việc, thiếu ngủ triền miên, anh Mai stress tới mức không muốn về nhà, thậm chí còn sợ luôn tiếng khóc của con gái mình
Tính cách của vợ anh sau sinh cũng thay đổi 180 độ. Dù biết trước điều này nhưng khi trải nghiệm thực tế, anh vẫn không tin nổi đây là vợ mình.
Có lần vì bận rộn công việc, anh quên mất việc vợ nhắn mua chè khi về nhà, mà bị chị "dằn mặt" cực gắt luôn. Anh xin lỗi và hứa mai sẽ mua bù nhưng chị không chịu nghe. Hôm đó anh phải làm cực nhiều việc ở công ty, còn bị sếp phạt vì đi làm muộn do đêm trước thức trắng trông con.
"Tôi thật sự quá mệt mỏi, tự hỏi bản thân có mong muốn cuộc sống như vậy không nữa", anh Mai chia sẻ và từng nghĩ đến việc kết thúc hôn nhân để trả lại sự bình yên cho vợ con, mẹ và chính mình. Giờ đây mỗi lần về nhà anh cảm giác như bước vào địa ngục vậy
Theo TS Ngô Thị Thanh Hương, chuyên ngành tâm thần Viện Ứng dụng công nghệ y tế, phụ nữ sau sinh sẽ có nhiều thay đổi về mặt sinh học như hormone biến động hay những áp lực chăm con, các mối quan hệ xung quanh, thay đổi thói quen sinh hoạt, môi trường khiến họ dễ bị áp lực, dẫn đến stress và trầm cảm.
Còn với nam giới thì tuy không có thay đổi sinh học, nhưng những ông bố cũng phải gánh áp lực không nhỏ khi cùng chăm sóc con. Không phải đa số nhưng nam giới cũng có thể gặp tình trạng trầm cảm sau sinh đấy!
"Nhắc đến trầm cảm sau sinh, nhiều người nghĩ chỉ phụ nữ mới gặp tình trạng này, thực tế nam giới cũng bị ảnh hưởng tâm lý nhiều sau khi em bé chào đời", bác sĩ Hương cho biết.
Tỷ lệ trầm cảm ở nam giới sau khi vợ sinh con có thể lên tới 7-8% luôn đấy! Bên cạnh đó, tỷ lệ này còn tùy thuộc vào tình trạng của vợ con. Nếu tình trạng của vợ và con sau sinh không tốt thì tỷ lệ trầm cảm ở nam giới còn cao hơn nhiều.
Nam giới luôn có tâm lý mình là "trụ cột gia đình", nên khi có chuyện không như ý, họ thường tự trách bản thân "sao tôi không làm tốt hơn cho vợ con". Nhiều gia đình nam giới còn phải gánh áp lực về kinh tế trong thời kỳ vợ nghỉ thai sản, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, điều đó cũng khiến họ áp lực dẫn tới gặp vấn đề về tâm lý.
Vị chuyên gia cho biết, trạng thái tâm lý của nam giới rất khác. Họ luôn phải thể hiện nam tính, mạnh mẽ, không được khóc, không được thể hiện cảm xúc, đây cũng chính là rào cản khiến nam giới khó tìm được sự trợ giúp. Hệ lụy kéo theo là những rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng.
Nguồn: soha.vn
Anh Đặng Ngọc Mai (28 tuổi, sống ở Hà Nội) từng nghĩ sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân chưa được 2 năm của mình ngay khi con gái đầu lòng mới 3 tháng tuổi. Không phải vì hết yêu vợ con hay "cắm sừng" đâu nhé, mà đơn giản là tinh thần anh kiệt sức đến mức "không còn muốn sống nữa"
Ban đầu mọi chuyện vẫn ngọt lịm mà! Anh Mai và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu, hai đứa hợp nhau vô cùng nên nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Lúc đầu hai vợ chồng thuê nhà riêng sống, nhưng từ khi vợ sinh em bé, để chăm sóc chu đáo hơn thì hai vợ chồng quyết định về ở chung với bố mẹ anh. Và đây chính là lúc "ác mộng" bắt đầu...
Bé gái kháu khỉnh của anh Mai chào đời trong niềm vui của cả hai họ nội ngoại, nhưng không khí hạnh phúc chỉ tồn tại được một thời gian ngắn thôi. Drama liên tục ập đến!
Con nhỏ khóc suốt đêm, hai vợ chồng phải thức trắng để trông. Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn nên anh Mai lúc nào cũng mệt như "xác sống", đi làm không tập trung được, liên tục bị sếp "hất" Về nhà lại phải chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu "đấu khẩu" vì không hợp nhau trong chuyện chăm con.
Vợ anh thì kêu ca về mẹ chồng và cuộc sống ở nhà chồng. Còn mẹ anh thì tìm con trai kể xấu về sự vụng về của con dâu.
Vừa phải dỗ vợ, vừa phải động viên mẹ, mà chẳng ai trong nhà quan tâm đến cảm xúc của anh cả. Kẹp giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, thêm áp lực công việc, thiếu ngủ triền miên, anh Mai stress tới mức không muốn về nhà, thậm chí còn sợ luôn tiếng khóc của con gái mình
Tính cách của vợ anh sau sinh cũng thay đổi 180 độ. Dù biết trước điều này nhưng khi trải nghiệm thực tế, anh vẫn không tin nổi đây là vợ mình.
Có lần vì bận rộn công việc, anh quên mất việc vợ nhắn mua chè khi về nhà, mà bị chị "dằn mặt" cực gắt luôn. Anh xin lỗi và hứa mai sẽ mua bù nhưng chị không chịu nghe. Hôm đó anh phải làm cực nhiều việc ở công ty, còn bị sếp phạt vì đi làm muộn do đêm trước thức trắng trông con.
"Tôi thật sự quá mệt mỏi, tự hỏi bản thân có mong muốn cuộc sống như vậy không nữa", anh Mai chia sẻ và từng nghĩ đến việc kết thúc hôn nhân để trả lại sự bình yên cho vợ con, mẹ và chính mình. Giờ đây mỗi lần về nhà anh cảm giác như bước vào địa ngục vậy
Theo TS Ngô Thị Thanh Hương, chuyên ngành tâm thần Viện Ứng dụng công nghệ y tế, phụ nữ sau sinh sẽ có nhiều thay đổi về mặt sinh học như hormone biến động hay những áp lực chăm con, các mối quan hệ xung quanh, thay đổi thói quen sinh hoạt, môi trường khiến họ dễ bị áp lực, dẫn đến stress và trầm cảm.
Còn với nam giới thì tuy không có thay đổi sinh học, nhưng những ông bố cũng phải gánh áp lực không nhỏ khi cùng chăm sóc con. Không phải đa số nhưng nam giới cũng có thể gặp tình trạng trầm cảm sau sinh đấy!
"Nhắc đến trầm cảm sau sinh, nhiều người nghĩ chỉ phụ nữ mới gặp tình trạng này, thực tế nam giới cũng bị ảnh hưởng tâm lý nhiều sau khi em bé chào đời", bác sĩ Hương cho biết.
Tỷ lệ trầm cảm ở nam giới sau khi vợ sinh con có thể lên tới 7-8% luôn đấy! Bên cạnh đó, tỷ lệ này còn tùy thuộc vào tình trạng của vợ con. Nếu tình trạng của vợ và con sau sinh không tốt thì tỷ lệ trầm cảm ở nam giới còn cao hơn nhiều.
Nam giới luôn có tâm lý mình là "trụ cột gia đình", nên khi có chuyện không như ý, họ thường tự trách bản thân "sao tôi không làm tốt hơn cho vợ con". Nhiều gia đình nam giới còn phải gánh áp lực về kinh tế trong thời kỳ vợ nghỉ thai sản, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, điều đó cũng khiến họ áp lực dẫn tới gặp vấn đề về tâm lý.
Vị chuyên gia cho biết, trạng thái tâm lý của nam giới rất khác. Họ luôn phải thể hiện nam tính, mạnh mẽ, không được khóc, không được thể hiện cảm xúc, đây cũng chính là rào cản khiến nam giới khó tìm được sự trợ giúp. Hệ lụy kéo theo là những rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng.
Nguồn: soha.vn