Chuyện nghe thôi đã thấy sốc rồi các bác ơi! Một ông bố ở Tứ Xuyên, Trung Quốc không đủ tiền chữa bệnh cho con, thay vì cố gắng làm việc thì lại mang số tiền vay mượn được đi... đánh bạc, hi vọng ăn được khoản lớn. Wtf luôn á!
Theo trang mạng Sina (Trung Quốc), nhân vật chính trong drama này là Vi Tiến Lâm, sống ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Vợ anh ta họ Từ, hai người có một cậu con trai tên Tiểu Tư, 2 tuổi, đang bị bệnh nặng và cần được ghép gan khẩn cấp để giữ mạng sống. Nghe mà thương quá đi
Để ghép gan cho con, cả hai vợ chồng Vi và Từ đều đã làm xét nghiệm và may là gan của cả hai đều phù hợp với con trai, nhưng gan của Vi phù hợp hơn.
Thế mà theo lời chị Từ, ông bố này lại từ chối và đùn đẩy trách nhiệm sang cho vợ với lý do mình là trụ cột gia đình, phải giữ sức khỏe để kiếm tiền nuôi cả nhà. Lý do nghe có vẻ hợp lý nhưng wait and see nhé!
Là một người mẹ, chị Từ không do dự quyết định hy sinh bản thân để cứu con. Respect mẹ quá đi! Thế nhưng, khi nguồn gan hiến tặng đã được giải quyết, gia đình lại stress vì không kiếm đủ số tiền hơn 100.000 NDT (tương đương 350 triệu đồng).
Chia sẻ với phóng viên tờ Tin tức Tứ Xuyên Online, chị Từ cho hay tiền chữa bệnh cho con từ trước đã tiêu khoảng chừng đó rồi, lần ghép gan này gia đình lại phải vay mượn từ bạn bè, họ hàng, gom góp được khoảng 60.000 NDT.
Ngày 21/2/2016, vợ chồng Vi, Từ cầm số tiền đó đưa con trai đến bệnh viện Hoa Tây, Thành Đô để chuẩn bị cho ca phẫu thuật dự kiến vào ngày 28/1 vì người vợ muốn con được đón Tết trong trạng thái khỏe mạnh.
Số tiền cứu con bị ông bố "nướng" vào cờ bạc
Plot twist ở đây nè! Không ngờ ngày 22/1, Vi Tiến Lâm cầm toàn bộ số tiền đó rời bệnh viện với lý do về Sùng Châu, Hà Nam có công chuyện. Đỏ mắt luôn á!
Ngày thứ 2 sau khi chồng rời bệnh viện, chị Từ gọi dặn dò nhất định phải cầm tiền về chữa bệnh cho con.
Nhưng anh này trả lời là mình sẽ không quay về nữa, cũng không muốn chữa bệnh cho con vì rất có thể sau phẫu thuật con còn sống cũng để lại di chứng, chi phí điều trị sau phẫu thuật càng nhiều. Đọc đến đây mà muốn... luôn rồi!
Đến ngày 27/1, người mẹ trẻ đau khổ nhận được tin nhắn của chồng thông báo anh ta đã đem tiền đi đánh bạc để mong kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con nhưng thua sạch, thậm chí còn vay nợ thêm vài chục ngàn nhân dân tệ nữa. Thua luôn cả vốn lẫn lời, kiểu gì vậy trời!
Vi Tiến Lâm xin lỗi vợ con và bảo kiếm được tiền mới quay trở lại, bây giờ anh ta phải chạy trốn chủ nợ. Nghe mà phát ức chế á!
Con trai bệnh hiểm nghèo vẫn nằm đó, tiền phẫu thuật thì không còn đồng nào. Không biết vay mượn ở đâu, đến cả tiền dưỡng già của bà ngoại bé Từ cũng phải góp vào cho cháu chữa bệnh, chị Từ rối bời, thất vọng lắm rồi.
Dù vậy, người phụ nữ này vẫn mong chồng dù chuyện gì xảy ra cũng nên trở về, cùng nhau tìm cách giải quyết khó khăn. Chị này tốt quá đi mất thôi!
Biết được câu chuyện này cũng như hoàn cảnh bé Tiểu Tư, chủ nhiệm trung tâm ghép gan bệnh viện Hoa Tây, giáo sư tiến sĩ Dương Gia Ấn đã âm thầm kêu gọi quyên góp tiền phẫu thuật cho bé.
Giáo sư cho biết, do bé Tư mắc bệnh hiểm nghèo, ghép gan là cách chữa trị duy nhất và không thể trì hoãn nên ca phẫu thuật phải được thực hiện càng sớm càng tốt.
Phóng viên tờ Tin tức Tứ Xuyên online cũng đã gọi điện liên lạc với bố của Tiểu Tư và người đàn ông này thừa nhận mình bị thua bạc hết tiền, đang đi làm thuê và chạy trốn chủ nợ.
Anh ta thậm chí còn nói sẽ không về theo dõi ca phẫu thuật của con vì cho rằng anh ta không có tiền, về cũng chả để làm gì. Vô trách nhiệm đỉnh cao luôn!
Tuy nhiên, ngày 24/2 vừa qua, khi chị Từ điện cho chồng thông báo tiền phẫu thuật cho con được các tổ chức từ thiện quyên góp đủ, ông bố tồi tệ này lập tức ngỏ ý muốn quay về. Ờ thế á, có tiền là về liền, classic move!
Một ngày sau, Vi Tiến Lâm xuất hiện tại bệnh viện, trước mặt các phóng viên và mọi người, anh ta quỳ xuống xin lỗi vợ và mẹ vợ, hứa từ giờ sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa.
Tuy nhiên, khi được hỏi về số tiền đã mất, Vi trả lời vòng vo không thống nhất, lúc thì nói anh ta đem tiền đi trả nợ khoản vay nặng lãi, sau lại bảo đi đánh bạc. Câu chuyện lúc thế này lúc thế kia, ai mà tin được!
Sau đó, trước báo chí anh ta trình bày rằng mình không hề mất tích hay đi Hà Nam mà chỉ quanh quẩn ở Thành Đô, câu chuyện đánh bạc thua trắng tiền phẫu thuật của con là anh tự "bịa đặt", thực chất số tiền đó anh ta làm rơi... ở tàu điện ngầm. Làm rơi??? Ai mà tin được câu này chứ!
Chị Từ và mọi người chỉ biết ngán ngẩm bởi họ không thể tin thêm một lời nào từ người đàn ông này. Đúng là ông bố tồi nhất năm rồi!
Nguồn: soha.vn