Chuyện buồn thật sự: giáo dục con cái trong nhà giờ phải nhờ tòa án vào cuộc. Liệu có phải do áp lực "điểm số lên đỉnh" hay bố tiến sĩ quá cứng đầu?
Cách đây ít lâu, một ông bố có học vị tiến sĩ ở Trung Quốc đã khiến netizen xứ tỷ dân xôn xao cực mạnh. Nhưng mà nổi tiếng không phải vì học giỏi, mà là vì cách nuói dạy con... quá lố bịch luôn!
Nghe chữ "tiến sĩ" thì ai cũng nghĩ sẽ là người cha mẫu mực, có thể guide con từ lớp 1 đến đại học. Nhưng thực tế hành động của ông lại khiến dân tình phẫn nộ vô cùng.
Ông bố này có hai con - con gái 5 tuổi và con trai 7 tuổi. Nhìn qua thì gia đình đủ đầy đủ đủ, ai cũng mơ ước. Nhưng sự thật là hai đứa nhỏ không hề được hạnh phúc tí nào
Trong nhà có "ông bố tiến sĩ hổ", hai bé mỗi ngày đều bị ép học toán cao cấp, văn ngôn cổ và đủ thứ kiến thức vượt tuổi vượt cấp. Một đứa mới mẫu giáo, một đứa mới tiểu học, mà phải học luôn chương trình cấp 3 và cả đại học nữa chứ!
Không chỉ thức khuya học bài mỗi ngày, hai đứa trẻ còn phải hứng chịu những lời mắng nhiếc và cả đòn roi từ bố. Người mẹ không thể chịu đựng được cảnh này nên đã gọi cảnh sát nhờ can thiệp. Nhưng "chuyện gia đình khó xử lắm", ông bố tiến sĩ cho rằng dạy con là chuyện riêng, không ai được quyền can thiệp, nên từ chối mọi lời khuyên và hòa giải.
Cách làm độc đoán này không chỉ khiến hai đứa nhỏ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, mà còn làm tan vỡ tình cảm vợ chồng luôn
Ảnh minh họa
Không còn cách nào khác, người vợ đã phải cầu cứu tòa án, xin lệnh bảo vệ cho con. Thanks to that, việc ép học tạm thời dừng lại. Nhưng sau khi hết thời hạn bảo vệ, ai dám chắc ông bố tiến sĩ sẽ không làm lại chuyện cũ?
Giống như nhiều phụ huynh khác, ông cũng chỉ muốn con không "thua ngay từ vạch xuất phát", nhưng rõ ràng cách làm của ông quá extreme. Cả vợ lẫn con đều sống trong áp lực, sợ hãi mỗi ngày, còn bản thân ông chắc cũng anxiety không ngừng.
Thật đáng buồn khi việc giáo dục con cái trong gia đình lại phải nhờ đến sự can thiệp của tòa án. Liệu do áp lực từ thành tích học tập, hay do chấp niệm quá sâu của người cha tiến sĩ?
Có lẽ ông bố tiến sĩ chỉ muốn con mình tương lai đạt được học vị cao như ông, nhưng lại quên mất câu "dục tốc bất đạt" rồi
Không phải đứa trẻ nào cũng là thiên tài, và không phải thiên tài nào cũng có ending đẹp. Hơn nữa, đứa trẻ lớn lên trong tiếng mắng và đòn roi, dù có thành tích khủng đến đâu, tâm lý và tình cảm với bố mẹ cũng bị tổn thương nặng nề, cuối cùng chỉ trở thành "cỗ máy học tập" vô cảm mà thôi.
Người ta nói, trẻ 5 tuổi nên được chơi đùa, nghịch bùn đất; trẻ 7 tuổi còn đang học cộng trừ nhân chia. Đừng nói trẻ con, ngay cả sinh viên đại học còn thấy môn toán cao cấp khó nhằn lắm đó
Một đứa trẻ vài tuổi chẳng thể hiểu nổi, và thực ra cũng không cần phải hiểu sớm đến thế. Vậy tại sao "ông bố tiến sĩ hổ" không thể buông bỏ, cho con và chính mình một cơ hội được thở không?
Người ta vẫn hay đùa: "Giá như làm cha mẹ cũng phải qua kỳ thi tuyển thì tốt biết mấy", như vậy họ sẽ không lúng túng, còn con cái sẽ không phải chịu khổ cùng
Nhiều bậc phụ huynh từng cố gắng để có được học vấn cao, đó là thành công trong sự nghiệp của họ. Nhưng với con cái, trình độ học vấn của cha mẹ cao không quan trọng bằng việc cha mẹ biết cách giáo dục con đúng đắn nhé!
Nguồn: kenh14.vn