BanhGirl7298
New member
Cảnh tượng này chắc nhiều bố mẹ nhìn vào thấy mình quá!
Nếu phải vote cái "ác mộng" đáng sợ nhất khi làm cha mẹ, chắc chắn nhiều người sẽ chọn ngay... dạy con học Nhất là dạy các bé tiểu học ấy, nghe thì ez vô cùng nhưng ai làm mới thấu đau đầu muốn nổ tung não luôn á!
Dạo này, một clip trên Weibo (mạng xã hội bên Trung Quốc) đang viral rần rần với nội dung vừa cười vừa thương. Cụ thể là một ông bố trẻ khóc như mưa khi biết điểm thi của con trai, làm cư dân mạng bàn tán ầm ĩ về chuyện giáo dục trẻ con.
Theo Shanghai Morning Post đưa tin, cặp đôi này sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Mấy hôm trước, hai vợ chồng nhận bảng điểm cuối kỳ của con và... sốc nặng khi thấy con chỉ được 6 điểm môn Toán Ông bố breakdown luôn, khóc ròng không ngừng.
Người vợ quay lại khoảnh khắc chồng mình "sụp đổ" tinh thần. Trong clip, ông bố giận dữ nói: "Thôi thôi, không quan tâm nữa, mọi cố gắng đều là vô nghĩa, để nó tự sinh tự diệt thôi"
Vợ anh chia sẻ rằng, ông xã nhà mình ngày nào cũng dạy con Toán, cày cuốc đến tận nửa đêm luôn ấy chứ. Nhưng sau cả năm trời cố gắng, kết quả lại thấp đến mức không thể tin nổi - chỉ có 6 điểm, khiến anh sụp đổ và khóc nghẹn. Mà nói thêm là ở Trung Quốc, thang điểm Toán tiểu học là 100 nha. 6/100 – con số này đúng là hơi... choáng váng!
Cô vợ còn kể thêm, trước đây điểm Toán của con trai không ổn định lắm, lúc được 40-50 điểm, lúc lại 80-90 điểm. Nhưng không ngờ lần này lại "phá đảo" với 6 điểm như vậy.
Dù ông chồng cứ lau nước mắt liên tục nhưng người vợ lại... cười không nhặt được mồm và lập tức giơ điện thoại lên quay làm kỷ niệm luôn
Sau khi clip được đăng tải, nó hot rần rần và gây tranh cãi khá nhiều. Một số người thương ông bố, cho rằng chương trình học giờ khó vcl, nhưng cũng có người nghĩ có khi bé ngủ gật trong giờ thi hoặc không thích Toán nên mới flop thế.
- Thương ông bố quá, vất vả cả năm trời cuối cùng lại ra kết quả này
- Haha vừa thương vừa buồn cười, mình cũng bất lực cực kỳ lúc dạy con học, giờ chán luôn rồi, kệ nó thôi
- Bố mẹ cũng đừng stress quá về điểm số đâu, nhiều đứa lên cấp 2, cấp 3 mới chịu học ấy
- Đơn giản là thằng bé thực sự không thích môn Toán hoặc không có năng khiếu với môn này thôi, bố mẹ cứ nghĩ thoáng ra...
- Chương trình học bây giờ khó lắm, toán cấp 1 mà người lớn cũng chẳng dạy được, chán!
Ngoài ra, nhiều người cũng góp ý về việc bắt trẻ học quá nhiều vào ban đêm. Họ cho rằng trẻ em cần ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe và khả năng tiếp thu kiến thức nha!
- Vấn đề nằm ở việc học đến nửa đêm ấy, trẻ chỉ cần ngủ đủ giấc, điểm sẽ không quá tệ đâu
- Trẻ em cần phải ngủ, học khuya không ngủ, đến lớp lại ngủ gật thì còn tệ hơn nữa. Dù sao, số phụ huynh giỏi hơn thầy cô cũng chỉ là số ít thôi
Nguồn: soha.vn
Nếu phải vote cái "ác mộng" đáng sợ nhất khi làm cha mẹ, chắc chắn nhiều người sẽ chọn ngay... dạy con học Nhất là dạy các bé tiểu học ấy, nghe thì ez vô cùng nhưng ai làm mới thấu đau đầu muốn nổ tung não luôn á!
Dạo này, một clip trên Weibo (mạng xã hội bên Trung Quốc) đang viral rần rần với nội dung vừa cười vừa thương. Cụ thể là một ông bố trẻ khóc như mưa khi biết điểm thi của con trai, làm cư dân mạng bàn tán ầm ĩ về chuyện giáo dục trẻ con.
Theo Shanghai Morning Post đưa tin, cặp đôi này sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Mấy hôm trước, hai vợ chồng nhận bảng điểm cuối kỳ của con và... sốc nặng khi thấy con chỉ được 6 điểm môn Toán Ông bố breakdown luôn, khóc ròng không ngừng.
Người vợ quay lại khoảnh khắc chồng mình "sụp đổ" tinh thần. Trong clip, ông bố giận dữ nói: "Thôi thôi, không quan tâm nữa, mọi cố gắng đều là vô nghĩa, để nó tự sinh tự diệt thôi"
Vợ anh chia sẻ rằng, ông xã nhà mình ngày nào cũng dạy con Toán, cày cuốc đến tận nửa đêm luôn ấy chứ. Nhưng sau cả năm trời cố gắng, kết quả lại thấp đến mức không thể tin nổi - chỉ có 6 điểm, khiến anh sụp đổ và khóc nghẹn. Mà nói thêm là ở Trung Quốc, thang điểm Toán tiểu học là 100 nha. 6/100 – con số này đúng là hơi... choáng váng!
Cô vợ còn kể thêm, trước đây điểm Toán của con trai không ổn định lắm, lúc được 40-50 điểm, lúc lại 80-90 điểm. Nhưng không ngờ lần này lại "phá đảo" với 6 điểm như vậy.
Dù ông chồng cứ lau nước mắt liên tục nhưng người vợ lại... cười không nhặt được mồm và lập tức giơ điện thoại lên quay làm kỷ niệm luôn
Sau khi clip được đăng tải, nó hot rần rần và gây tranh cãi khá nhiều. Một số người thương ông bố, cho rằng chương trình học giờ khó vcl, nhưng cũng có người nghĩ có khi bé ngủ gật trong giờ thi hoặc không thích Toán nên mới flop thế.
- Thương ông bố quá, vất vả cả năm trời cuối cùng lại ra kết quả này
- Haha vừa thương vừa buồn cười, mình cũng bất lực cực kỳ lúc dạy con học, giờ chán luôn rồi, kệ nó thôi
- Bố mẹ cũng đừng stress quá về điểm số đâu, nhiều đứa lên cấp 2, cấp 3 mới chịu học ấy
- Đơn giản là thằng bé thực sự không thích môn Toán hoặc không có năng khiếu với môn này thôi, bố mẹ cứ nghĩ thoáng ra...
- Chương trình học bây giờ khó lắm, toán cấp 1 mà người lớn cũng chẳng dạy được, chán!
Ngoài ra, nhiều người cũng góp ý về việc bắt trẻ học quá nhiều vào ban đêm. Họ cho rằng trẻ em cần ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe và khả năng tiếp thu kiến thức nha!
- Vấn đề nằm ở việc học đến nửa đêm ấy, trẻ chỉ cần ngủ đủ giấc, điểm sẽ không quá tệ đâu
- Trẻ em cần phải ngủ, học khuya không ngủ, đến lớp lại ngủ gật thì còn tệ hơn nữa. Dù sao, số phụ huynh giỏi hơn thầy cô cũng chỉ là số ít thôi
Nguồn: soha.vn