Trong khi các bé cùng trang lứa đang nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm thì em bé này lại phải ra đường theo bố mưu sinh từ khi mới... 8 tháng tuổi thôi
Mấy hôm nay, hình ảnh nam tài xế đưa con nhỏ đi làm đang viral khắp MXH. Ông bố đã đặt đứa con 8 tháng tuổi trong chiếc xe đẩy, rồi cố định luôn vào chiếc xe máy - chiếc "cần câu cơm" của cả gia đình.
Nhìn ảnh, nhiều người đoán chắc vì hoàn cảnh bắt buộc nên người đàn ông này vừa phải chạy xe kiếm tiền vừa phải trông con nhỏ. Thời tiết đẹp thì còn đỡ chứ nếu nắng gắt hay mưa to thì không biết 2 bố con sẽ xoay xở ra sao nữa
Theo thông tin được chia sẻ, nam tài xế là ông bố của hai con. Con lớn của anh đang học tiểu học, gia đình còn khá khó khăn về kinh tế.
Nhìn em bé ngây thơ nằm ngủ say trong chiếc xe đẩy, nhiều người không khỏi xúc động. Không được như các bạn cùng độ tuổi, em phải theo người lớn rong ruổi khắp nơi từng ngày. Đến giấc ngủ cũng chập chờn, ồn ã giữa phố phường. Không ít netizen lo lắng cho sức khỏe của em bé.
"Thương bé quá, ngoài đường bụi bặm, nắng mưa, bé còn quá non nớt để tiếp xúc với những điều ấy. Mong người bố vững tay lái vì những chuyến xe của anh không chỉ chở khách mà còn chở cả sự an toàn của đứa con nhỏ", tài khoản Minh Hiếu bình luận.
"Ai cũng mong con cái sống sung túc, đủ đầy nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Chúc gia đình anh mạnh khỏe và bình an", một dân mạng khác chia sẻ.
Nguồn: soha.vn