TraNana502
New member
Trời ơi, nghe chuyện này mà tức á nói! Ông bố này say mèm mém rồi còn không quan tâm đến con bị thương nặng, chỉ lo đứng cãi nhau với tài xế taxi vô tội
Tối qua (27/10), tại nút giao thông Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và taxi khiến dân mạng xôn xao lắm luôn.
Theo người dân có mặt tại hiện trường kể lại thì người đàn ông điều khiển xe máy đang trong tình trạng say xỉn, vượt đèn đỏ và đi ngược chiều (wtf??? ), trên xe còn chở theo một bé trai khoảng 4-5 tuổi.
Xui xẻo là chiếc xe máy đâm phải taxi, khiến bé bị thương nặng ở vùng đầu, máu chảy ròng ròng. Nhưng mà sốc nhất là việc đầu tiên ông bố này làm không phải lo cho con, mà là... đứng cãi nhau phân định đúng sai với tài xế taxi luôn á
Khi lực lượng công an địa phương có mặt, ông này vẫn tiếp tục gây rối, kéo dài thời gian đưa bé đi bệnh viện, mặc dù lúc đó bé đã bất tỉnh rồi.
Người dùng T.L.L đã chia sẻ trên mạng:
"Ngã tư Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ
Ông này uống rượu say ngáo ngơ lắm rồi đèo đứa con 4 5 tuổi đi ngược chiều vượt đèn đỏ tự đâm vào xe taxi ngã. Đứa con đập mặt xuống, đầu máu chảy be bét mà ông bố kệ, đứng loạng choạng cà đánh taxi.
Xong mình mới hét lên đỡ con dậy đi, ông ấy mới cầm 2 tay đứa bé nhấc bổng sốc lên sốc xuống liên tục như vò cái áo trong chậu bảo: đứng dậy đi con. (Đứa bé bị vỡ đầu ngất rồi đứng cái kiểu gì thế?)
Dân người ta nói cho, bắt đưa con đi bệnh viện, ông ấy bế con vào taxi xong ngồi ôm trong đấy không cho ai đến gần với không cho taxi chở đi.
Gọi cả công an trực ban bên quận gần đấy ra, ông ấy đánh cả công an xong bảo: chúng mày cướp con tao. Thế là dân nóng mắt quá túm tóc đá mấy cái vào mặt.
Anh công an bực quá tự bế đứa con cho vào viện vì đứa bé chảy nhiều máu lắm rồi còn ông bố bị dân với công an giữ lại.
Xong ông ấy rút đt ra gọi: "Điều cho tao mấy ông công an xuống đây chúng nó cướp con tao ở Hoàng Diệu". Mình không can chắc mấy ông dân đánh cho mềm người ở đấy.
Khổ thân chú taxi ra đường gặp trường hợp này, may có bao nhiêu dân bảo yên tâm chúng tôi làm chứng cho. Trần đời chưa gặp ông bố nào như này, con mất máu gần chết vẫn kệ không cho đi bệnh viện, đứng để chửi nhau với công an cả dân.
Không biết đã gọi cho người nhà chưa, chỉ tội nghiệp thằng bé con thôi!"
Thương bé quá trời! Hy vọng bé bình an không sao Còn ông bố này thì... no comment luôn á!
Nguồn: soha.vn