MinMap2199
New member
Chỉ với vài nét vẽ nguệch ngoạc và từ ngữ siêu dễ hiểu, ông bố này đã "trick" được con gái sẵn sàng đi đánh răng trước giờ ngủ mà không cần la ó gì cả luôn!
Ai có em bé ở nhà chắc hiểu cảm giác muốn tạo thói quen cho con khó như thế nào rồi đúng không?
Bố mẹ toàn thắc mắc không hiểu sao mấy đứa nhỏ cứ thích chạy lung tung, đập đầu vào tường rồi cười hehe haha, chứ không chịu làm mấy việc có ích như đánh răng, thay đồ, rửa chân tay hay tự phục vụ bản thân... Drama max luôn á!
Khi bố mẹ và con cái "không cùng một tần số"
Ông bố có nickname Master Blaster là một member cực kỳ active trên mạng xã hội. Anh này nói chuyện hay lắm, làm mọi thứ trở nên thú vị và ai nghe cũng phải gật đầu lia lịa.
Nhưng mà... anh lại toang hoàn toàn khi phải giải thích cho cô con gái 2 tuổi hiểu về lợi ích của việc đánh răng, thay đồ mỗi tối trước khi đi ngủ. Thật sự là "skill thuyết phục dân mạng" không work với lũ trẻ tí nào!
Dù đã thử đủ mọi cách, cố nói với con gái rằng nếu con ngoan ngoãn đi đánh răng thì sẽ nhanh hơn là ngồi đó khóc lóc, cào cấu khắp nơi để ăn vạ nhiều.
Anh giải thích như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô bé vẫn cứ dỗi khóc hoặc ngúng nguẩy khó chịu mỗi khi thấy bố cầm bàn chải đánh răng ra là xong. Mood ngay lập tức =
Thậm chí anh còn cho con mượn cả quyển "7 thói quen của người thành đạt", đọc cho con nghe để chứng minh là bố không nói xạo đâu nha!
Nhưng plot twist là cô bé chỉ la "kaki kaki" rồi vẽ lung tung toàn táo chuối vào chương "Hiểu để được hiểu" của quyển sách thôi. RIP quyển sách!
Plot twist: Giải pháp đơn giản đến mức không ngờ
Đang trong lúc bế tắc muốn "uninstall game", ông bố Master Blaster như "chết đuối vớ được cọc" khi tình cờ thấy giải pháp mà một ông bố Nhật Bản nickname Mr.Q chia sẻ trên Twitter.
Hóa ra Mr.Q cũng gặp vấn đề y chang như anh Master Blaster, và "cái khó ló cái khôn", anh đã nghĩ ra được một phương pháp quá xịn xò!
Ông bố Mr.Q chia sẻ: "Con gái tôi cứ muốn chạy đi chơi mỗi khi gần giờ ngủ thay vì phải đi đánh răng hay thay đồ.
Và mỗi khi con bé trở nên cáu, khó bảo như thế, tôi lại vẽ ra những con đường khác nhau để con tự mình chọn lựa.
Tôi dùng những hình vẽ và từ ngữ đơn giản để giải thích cho con bé biết sự lựa chọn nào là best choice.
Việc này giúp con bé ngay lập tức sẵn sàng làm 'nhiệm vụ' của mình luôn! Có vẻ như từ những hình minh họa này, con bé đã hiểu hơn về các lựa chọn và kết quả tương ứng cuối cùng."
Giải mã bí mật của những nét vẽ thần thánh
Bức vẽ chỉ ra ba khả năng mà cô bé có thể sẽ làm:
Con đường số 1 mô tả việc cô bé ngay lập tức đi đánh răng và thay đồ. Điều này tạo ra khoảng thời gian cực lớn để cô bé được chơi trước khi phải lên giường ngủ.
Và Mr.Q không quên vẽ hình một em bé với khuôn mặt đang cười toe toét khi chọn giải pháp này nhé!
Con đường số 2 mô tả việc cô bé phụng phịu, miễn cưỡng đi đánh răng, thay đồ. Từ đó thời gian chơi sẽ bị cut ngắn lại. Và khuôn mặt của cô bé được Mr.Q vẽ như đang rất không vui.
Còn con đường số 3 kể về việc cô bé khóc, ăn vạ, sau đó vẫn phải đi đánh răng, thay đồ nhưng không còn thời gian chơi nữa. Vì phần lớn thời gian đã spent hết cho việc khóc lóc rồi.
Ba con đường với ba kết quả rõ ràng giúp cô bé hình dung ra mình nên chọn option nào thì profitable nhất.
Vì vậy cô con gái của Mr.Q đã rất nhanh chóng chạy đi hoàn thành việc đánh răng, thay đồ để có nhiều thời gian hơn cho việc chơi. Stonks!
Có vẻ như việc đánh trực tiếp vào quyền lợi của trẻ, đồng thời chọn cách giải thích rõ ràng, dễ hiểu như ông bố Mr.Q thật sự rất hiệu quả đấy!
Nguồn: soha.vn