Trời ơi, tin này nghe mà rợn người luôn á! Chỉ vì thấy con gái 4 tháng tuổi có làn da sẫm màu không giống mình, gã đàn ông họ Út đã nghi ngờ không phải con đẻ rồi nhẫn tâm ra tay với đứa trẻ vô tội. Quá đáng luôn!
Ngày 8/11, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Văn Út (35 tuổi, trú làng Suối Đá, xã Canh Hiệp) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân chính là cháu Đoàn Thị Mơ (4 tháng tuổi) - con đẻ của đối tượng Út.
Theo thông tin ban đầu thì Đoàn Văn Út và chị Đoàn Thị Vương (37 tuổi) là vợ chồng, có với nhau 2 bé gái. Cháu đầu 17 tuổi còn cháu bé thứ mới 4 tháng tuổi. Từ khi sinh ra, cháu Mơ có gương mặt và nước da sẫm đen nên Út cứ nghi ngờ cháu bé không phải con ruột của mình và nhiều lần dọa giết. Ác quá trời ơi!
Sáng 8/11, cháu Mơ khóc nhiều nên giữa Út và chị Vương xảy ra cãi vã. Chị Vương cho cháu Mơ bú xong rồi đặt nằm ở giường và đi sang nhà hàng xóm. Khi quay về thì phát hiện con gái nằm bất động dưới nền nhà, cơ thể tím tái nên vội kêu người đưa đi cấp cứu. Nhưng cháu Mơ đã tử vong rồi.
Ngay sau khi xác minh sự việc, Công an đã bắt giữ Đoàn Văn Út.
Tại cơ quan điều tra, Út đã khai nhận: khi vợ đi khỏi nhà, cháu Mơ tiếp tục khóc nên hắn đã dùng chân đạp vào bụng, đánh vào cổ khiến cháu Mơ tử vong. Nghe mà tức á, làm sao có thể nhẫn tâm với đứa trẻ sơ sinh như vậy được chứ?!
Nguồn: kenh14.vn