Huou007823
New member
Từ ngày 30/4/2020, con trai ông Vân được chẩn đoán mắc u gan nguyên bào, phải điều trị tại BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) Đến tháng 3 vừa rồi thì bệnh tình tái phát, gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ trả về luôn.
Từ đó, ông Vân ở nhà túc trực chăm con 24/7 không rời.
7 ngày nay, gia đình ông nằm trong diện phong tỏa của khu vực rồi. Đến tối 26/7, con trai ông đột nhiên trở nặng, trong khi bình oxy đã cạn sạch luôn rồi
Đứng trước tình huống khẩn cấp phải cứu con, dù biết đang giờ giới hạn ra đường theo Chỉ thị 16, ông Vân vẫn xin công an để được ra khỏi khu phong tỏa.
Ông đi từ Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối ở kênh Tân Hóa để đổi bình oxy cho con. Khi đến đoạn công viên Hoàng Văn Thụ thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe.
Người đàn ông ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt rưng rưng cầm tấm ảnh con trai nằm bên cạnh bình oxy, phân trần với công an: "Giờ không có oxy là chết, nên dù biết giờ giới hạn tôi vẫn phải đi đổi bình để cứu con"
Câu nói ấy khiến tất cả lực lượng tuần tra đều lặng người, nhanh chóng cho ông qua chốt để kịp về cùng con trai.
Sau khi câu chuyện cảm động về tình phụ tử này lan tỏa trên mạng xã hội, đã có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền giúp đỡ gia đình ông Vân. Một mạnh thường quân tên Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) đứng ra kêu gọi và quyết định mua máy tạo oxy tặng gia đình luôn
Nguồn: soha.vn
Từ đó, ông Vân ở nhà túc trực chăm con 24/7 không rời.
7 ngày nay, gia đình ông nằm trong diện phong tỏa của khu vực rồi. Đến tối 26/7, con trai ông đột nhiên trở nặng, trong khi bình oxy đã cạn sạch luôn rồi
Đứng trước tình huống khẩn cấp phải cứu con, dù biết đang giờ giới hạn ra đường theo Chỉ thị 16, ông Vân vẫn xin công an để được ra khỏi khu phong tỏa.
Ông đi từ Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối ở kênh Tân Hóa để đổi bình oxy cho con. Khi đến đoạn công viên Hoàng Văn Thụ thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe.
Người đàn ông ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt rưng rưng cầm tấm ảnh con trai nằm bên cạnh bình oxy, phân trần với công an: "Giờ không có oxy là chết, nên dù biết giờ giới hạn tôi vẫn phải đi đổi bình để cứu con"
Câu nói ấy khiến tất cả lực lượng tuần tra đều lặng người, nhanh chóng cho ông qua chốt để kịp về cùng con trai.
Sau khi câu chuyện cảm động về tình phụ tử này lan tỏa trên mạng xã hội, đã có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền giúp đỡ gia đình ông Vân. Một mạnh thường quân tên Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) đứng ra kêu gọi và quyết định mua máy tạo oxy tặng gia đình luôn
Nguồn: soha.vn