Sáng nay 11/6, hơn 1,22 triệu sĩ tử trên toàn quốc đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với môn Ngữ văn. Từ sáng sớm, không khí ở các điểm thi đã rần rần với các bậc phụ huynh đưa con đi thi, miệng thì động viên nhưng trong lòng chắc hẳn đang hồi hộp lắm đây
Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hà Nội), cảnh tượng quen thuộc mỗi mùa thi lại hiện về: bố mẹ liên tục nhắc nhở "Con kiểm tra đồ dùng kỹ chưa?", "Bút đủ chưa con?", "Điện thoại đưa mẹ cất giúp nha!"
Anh Nguyễn Văn Lâm (phường Dương Nội, Hà Nội) kể rằng nhà anh đặt tới 4 cái báo thức từ tối hôm trước luôn, sợ đi muộn mất! "May mắn sáng nay thời tiết khá mát mẻ nên phụ huynh và các con đều dễ chịu. Lúc thức dậy, cháu có phần hồi hộp nên cả nhà động viên rất nhiều. Chúng tôi luôn nói với con rằng chỉ cần cố gắng hết sức là đã thành công. Gia đình cũng chuẩn bị một phần thưởng nhỏ để tiếp thêm động lực cho con", anh Lâm chia sẻ.
Nhưng câu chuyện khiến nhiều người xúc động nhất hôm nay lại đến từ điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Đó là câu chuyện của em Đinh Thanh Sơn và người cha tuyệt vời - anh Đinh Thanh Lâm.
Do bị yếu cơ bẩm sinh, Sơn không thể tự di chuyển và phải nhờ đến sự hỗ trợ của xe lăn. Nhưng điều đặc biệt là suốt 12 năm đi học, bố mẹ Sơn đã luôn là "đôi chân" đưa con đến trường, không ngày nào nghỉ
"Con đã trải qua nhiều kỳ thi, nhưng đây là kỳ thi khiến tôi lo lắng và xúc động nhất. Sáng nay con dậy từ 5h để chuẩn bị. Khi thấy con được đưa vào phòng thi, tôi mới yên tâm đứng bên ngoài chờ đợi", anh Lâm tâm sự với giọng đầy xúc động.
Dù gặp khó khăn về vận động nhưng Sơn luôn là học sinh tự giác, chăm chỉ, đạt học lực khá và nuôi ước mơ trở thành luật sư. Vì vậy, em đã đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Nghe mà thấy impressive quá đi!
"Chúng tôi luôn tôn trọng và ủng hộ ước mơ của con, không đặt áp lực, chỉ mong con giữ sức khỏe và cố gắng hết mình", anh Lâm chia sẻ. Đúng là tấm gương người cha của năm rồi!
Còn một câu chuyện cute không kém đó là chị Trần Thị Thu Trang đưa con gái Lê Trần Ngọc Khánh đến điểm thi, nhưng có thêm một "thành viên" đặc biệt - chú cún cưng tên Cam Cam
"Các con đã được chuẩn bị kỹ càng nên kỳ thi này chỉ là bước đệm. Tôi chủ yếu động viên con nghỉ ngơi tốt để giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi làm bài", chị Trang cho biết.
Theo chị Trang, việc mang theo thú cưng cũng là cách giúp con gái cảm thấy an tâm hơn. Trong kỳ thi đánh giá năng lực tháng 5 vừa rồi, em Khánh cũng mang theo người bạn bốn chân này và đạt kết quả tốt. Năm nay, em đặt mục tiêu vào Trường Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Kinh tế Quốc dân. Chúc em đạt được ước mơ nhé!
Nguồn: kenh14.vn