CrushQuocDan
New member
Mới đây, một clip của ông bố vùng nông thôn Trung Quốc đăng lên mạng khoe mình có tận 8 đứa con (7 trai 1 gái) đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" dữ dội. Lý do? Cách suy nghĩ của ông thực sự quá sốc!
Ông này tự tin tuyên bố: "Tích trữ gì cũng không bằng tích trữ con cái". Theo logic của ông, người ta tích lũy tiền bạc, nhà cửa, còn ông thì tích lũy... con. Tuy giờ cuộc sống có vất vả hơn xíu, nhưng ông nghĩ biết đâu trong 8 đứa sẽ có 1 em thành công, lúc đó ông được "ăn theo" luôn. Tính toán kiểu gì vậy trời? 
Nhưng mà thực tế không đơn giản như thế đâu nhé! Netizen đã chỉ ra hàng tá vấn đề:
Gia đình nông thôn vốn đã khó khăn rồi, nguồn lực giáo dục cũng hạn chế hơn thành thị. Dù có thể lo cho 8 đứa đi học miễn phí trong giai đoạn bắt buộc, nhưng liệu ông có đủ thời gian, sức lực và khả năng để quan tâm đến việc học của TẤT CẢ các con không?
Ngay cả khi 8 em đều hoàn thành giáo dục bắt buộc, chất lượng giáo dục các em nhận được vẫn có thể thấp hơn đáng kể so với nhiều gia đình khác. Còn chuyện học đại học thì đừng có mơ! Thậm chí có em còn khó mà học hết phổ thông cơ bản nữa là...
Phần comment dưới clip thì "nóng ran" luôn. Có người thẳng thắn: "Tám đứa mà chẳng đứa nào nổi bật cả". Người khác còn "cà khịa" thẳng: "Với điều kiện hiện tại của anh, sau này có khi một cô con dâu cũng khó cưới được cho mấy đứa con trai đó". Ouch!
Nhiều người thắc mắc: Tại sao những rủi ro tương lai mà netizen nhìn thấy, ông bố lại không nhìn thấy?
Có lẽ không phải ông không thấy, mà là ông... không quan tâm thôi! Ông không mấy bận tâm liệu mình có thể cho con môi trường sống tốt hay nguồn lực giáo dục đầy đủ không. Cũng chẳng để ý đến tương lai lâu dài của các em nữa.
Có người sinh con vì trách nhiệm. Nhưng cũng có người sinh con với tâm lý đầu tư, đánh cược như mua vé số ấy. Những phụ huynh này không chú trọng nuôi dưỡng từng đứa trẻ, mà chỉ nghĩ: "Sinh càng nhiều thì xác suất có một đứa thành công càng cao". Nhưng họ quên mất một khả năng khác: Nếu không có đứa nào thực sự thành công thì sao?
Và ngay cả khi có một đứa thành đạt, thì những đứa còn lại - những người vô tình trở thành "kết quả không như mong đợi" trong cuộc sàng lọc ấy - sẽ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn ra sao?
Cách suy nghĩ này không chỉ vô trách nhiệm mà còn rất tàn nhẫn!
Là cha mẹ, trước khi quyết định sinh con, điều quan trọng nhất là phải tự đánh giá khả năng của bản thân. Mình có đủ điều kiện kinh tế, thời gian và năng lượng để nuôi dạy bao nhiêu đứa trẻ? Việc sinh con không nên xuất phát từ tâm lý đánh cược xác suất hay hy vọng con sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Bởi như vậy chẳng khác nào dùng tương lai của nhiều đứa trẻ để đổi lấy cơ hội hưởng phúc tuổi già cho người lớn.
Và này, ngay cả khi một đứa trẻ thực sự thành công, với những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm như vậy, chưa chắc đứa trẻ ấy đã chọn báo đáp hay hiếu thuận như họ kỳ vọng đâu nhé!
Trong xã hội hiện đại, trách nhiệm làm cha mẹ không dừng lại ở việc sinh con ra đời. Điều quan trọng hơn là tạo cho con một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương và đủ điều kiện để phát triển. Mỗi đứa trẻ đều cần được quan tâm, được đồng hành trong học tập, được chăm sóc về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Khi số lượng con cái vượt quá khả năng của gia đình, những nguồn lực ấy rất dễ bị chia nhỏ đến mức không còn đủ cho bất kỳ đứa trẻ nào.
Số lượng chưa bao giờ là thước đo của thành công trong việc nuôi dạy con. Điều thực sự quan trọng là mỗi đứa trẻ khi trưởng thành đều có cơ hội sống tử tế, tự lập và được quyền lựa chọn tương lai của chính mình. Đó mới là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.
Nguồn: kenh14.vn
Ông này tự tin tuyên bố: "Tích trữ gì cũng không bằng tích trữ con cái". Theo logic của ông, người ta tích lũy tiền bạc, nhà cửa, còn ông thì tích lũy... con. Tuy giờ cuộc sống có vất vả hơn xíu, nhưng ông nghĩ biết đâu trong 8 đứa sẽ có 1 em thành công, lúc đó ông được "ăn theo" luôn. Tính toán kiểu gì vậy trời?
Nhưng mà thực tế không đơn giản như thế đâu nhé! Netizen đã chỉ ra hàng tá vấn đề:
Gia đình nông thôn vốn đã khó khăn rồi, nguồn lực giáo dục cũng hạn chế hơn thành thị. Dù có thể lo cho 8 đứa đi học miễn phí trong giai đoạn bắt buộc, nhưng liệu ông có đủ thời gian, sức lực và khả năng để quan tâm đến việc học của TẤT CẢ các con không?
Ngay cả khi 8 em đều hoàn thành giáo dục bắt buộc, chất lượng giáo dục các em nhận được vẫn có thể thấp hơn đáng kể so với nhiều gia đình khác. Còn chuyện học đại học thì đừng có mơ! Thậm chí có em còn khó mà học hết phổ thông cơ bản nữa là...
Phần comment dưới clip thì "nóng ran" luôn. Có người thẳng thắn: "Tám đứa mà chẳng đứa nào nổi bật cả". Người khác còn "cà khịa" thẳng: "Với điều kiện hiện tại của anh, sau này có khi một cô con dâu cũng khó cưới được cho mấy đứa con trai đó". Ouch!
Nhiều người thắc mắc: Tại sao những rủi ro tương lai mà netizen nhìn thấy, ông bố lại không nhìn thấy?
Có lẽ không phải ông không thấy, mà là ông... không quan tâm thôi! Ông không mấy bận tâm liệu mình có thể cho con môi trường sống tốt hay nguồn lực giáo dục đầy đủ không. Cũng chẳng để ý đến tương lai lâu dài của các em nữa.
Có người sinh con vì trách nhiệm. Nhưng cũng có người sinh con với tâm lý đầu tư, đánh cược như mua vé số ấy. Những phụ huynh này không chú trọng nuôi dưỡng từng đứa trẻ, mà chỉ nghĩ: "Sinh càng nhiều thì xác suất có một đứa thành công càng cao". Nhưng họ quên mất một khả năng khác: Nếu không có đứa nào thực sự thành công thì sao?
Và ngay cả khi có một đứa thành đạt, thì những đứa còn lại - những người vô tình trở thành "kết quả không như mong đợi" trong cuộc sàng lọc ấy - sẽ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn ra sao?
Cách suy nghĩ này không chỉ vô trách nhiệm mà còn rất tàn nhẫn!
Là cha mẹ, trước khi quyết định sinh con, điều quan trọng nhất là phải tự đánh giá khả năng của bản thân. Mình có đủ điều kiện kinh tế, thời gian và năng lượng để nuôi dạy bao nhiêu đứa trẻ? Việc sinh con không nên xuất phát từ tâm lý đánh cược xác suất hay hy vọng con sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Bởi như vậy chẳng khác nào dùng tương lai của nhiều đứa trẻ để đổi lấy cơ hội hưởng phúc tuổi già cho người lớn.
Và này, ngay cả khi một đứa trẻ thực sự thành công, với những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm như vậy, chưa chắc đứa trẻ ấy đã chọn báo đáp hay hiếu thuận như họ kỳ vọng đâu nhé!
Trong xã hội hiện đại, trách nhiệm làm cha mẹ không dừng lại ở việc sinh con ra đời. Điều quan trọng hơn là tạo cho con một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương và đủ điều kiện để phát triển. Mỗi đứa trẻ đều cần được quan tâm, được đồng hành trong học tập, được chăm sóc về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Khi số lượng con cái vượt quá khả năng của gia đình, những nguồn lực ấy rất dễ bị chia nhỏ đến mức không còn đủ cho bất kỳ đứa trẻ nào.
Số lượng chưa bao giờ là thước đo của thành công trong việc nuôi dạy con. Điều thực sự quan trọng là mỗi đứa trẻ khi trưởng thành đều có cơ hội sống tử tế, tự lập và được quyền lựa chọn tương lai của chính mình. Đó mới là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.
Nguồn: kenh14.vn