Ông bố "khét lẹt" đặt ra tối hậu thư cho con gái mới hết cấp 1, đọc xong ai cũng thấy nặng trĩu

Chuyện gì xảy ra khi kỳ vọng của phụ huynh "vượt level" so với lứa tuổi của con? Drama đây rồi!

Dạo gần đây, một ông bố đã làm MXH dậy sóng khi đăng tải bức ảnh con gái mới tốt nghiệp... Tiểu học (nhấn mạnh: MỚI HẾT CẤP 1 thôi nha) với 2 "tối hậu thư" nghe xong mà ai cũng phải giật mình

84a71220cbd1b5ef09ce.jpg


Thứ nhất, đến lớp 9 phải đạt IELTS tối thiểu 8.0 (nghe thôi đã thấy xanh mặt rồi đúng không nè). Thứ hai, hết cấp 3 mà không kiếm được học bổng du học thì phải tự lo học phí bằng cách đi làm thêm. Ông bố và cậu hai chỉ "bao" ăn ở free thôi nhé!

Plot twist là cô bé đã bắt đầu "rục rịch" kéo mẹ đi tìm trung tâm học IELTS luôn rồi đó, làm ông bố vui lắm

Netizen chia phe tranh cãi "nảy lửa"

Ngay sau khi post lên, bài đăng này đã thu về lượng tương tác "khủng" với đủ loại comment từ A đến Z. Có người lo lắng cho áp lực mà bé phải gánh, có người thì thẳng thắn "diss" không ngại tay về phương pháp nuôi dạy con kiểu này

Nhiều phụ huynh khác lên tiếng rằng việc yêu cầu IELTS 8.0 ở tuổi cấp 2 hay bắt học sinh cấp 3 phải tự kiếm tiền đóng học phí là quá "over", có khi còn làm mất đi niềm vui học tập tự nhiên của trẻ nữa.

Nhìn nhận 2 chiều: Động lực hay... áp lực?

Nói cho công bằng, ai làm cha mẹ cũng muốn con có nền tảng vững chắc và sớm tự lập để bước vào đời. Việc đặt ra những mục tiêu cụ thể có thể xuất phát từ niềm tin vào khả năng của con, hoặc là cách động viên để con không ỷ lại vào gia đình. Chuẩn bị hành trang ngoại ngữ và tinh thần tự chủ từ sớm thực ra cũng là xu hướng tích cực trong giáo dục hiện đại, giúp các em dễ tiếp cận cơ hội toàn cầu hơn đấy!

Nhưng mà... vấn đề nằm ở chỗ: kỳ vọng có phù hợp với lứa tuổi không? Nhiều người chỉ ra rằng, bắt một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi - tức là chưa thành niên và chưa được phép lao động hợp pháp - phải tự lo học phí là điều vô lý. Bởi việc lo cho con ăn học vốn là trách nhiệm của cha mẹ mà!

Ở độ tuổi mới bước vào giai đoạn dậy thì, các em cần sự đồng hành, động viên tinh thần hơn là những target "trời ơi đất hỡi" và gánh nặng kinh tế quá sớm.

Việc công khai những yêu cầu về thành tích hay kinh tế lên MXH đôi khi vô tình tạo ra áp lực vô hình, không chỉ cho chính đứa trẻ mà còn cho cả những phụ huynh khác đang "loay hoay" trong cuộc đua học đường nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top