CrushQuocDan
New member
Đang tập trung lái xe tốc độ như bay để đưa vợ kịp vào viện đẻ, anh chồng nghe vợ thét lên một tiếng, quay lại thì... con đã nằm gọn trong vòng tay vợ rồi
Chị Louise Brooks (30 tuổi), sống tại Tamworth, Staffordshire (Anh), đột nhiên bị đau bụng chuyển dạ khi đang ở nhà. Anh chồng Radford Kettle vội vàng lấy xe chở vợ đến bệnh viện gấp lắm.
Thế nhưng chị Louise lại có linh cảm mạnh mẽ rằng mình sẽ không kịp đến bệnh viện nữa đâu. Và đúng là linh cảm của mẹ bầu không bao giờ sai, em bé Callie Jean Kettle đã chào đời ngay trên chiếc xe đang phóng như tên bắn để kịp đến bệnh viện
Chị Louise kể lại: "Mình không biết liệu hai vợ chồng có đến kịp bệnh viện hay không nữa, nhưng khi đang ngồi trên ô tô thì nước ối của mình vỡ ra và mình biết ngay là con đã sẵn sàng ra ngoài rồi.
Mình la lên với chồng: 'Em muốn rặn'. Vừa lúc đó, đầu của Callie đã bị đẩy ra và con chào đời luôn"
Còn anh Radford thì kể: "Tôi đang tập trung lái xe thật nhanh để đưa Louise đến bệnh viện thì đột nhiên nghe vợ hét lên một tiếng kinh khủng.
Quay lại thì thấy bé Callie đã ra ngoài rồi. Tôi liền dừng xe và gọi xe cứu thương gấp. May mắn là họ đến rất nhanh. Con tôi được cắt dây rốn ngay trong xe luôn, và sau 1 đêm nằm viện thì hai mẹ con Louise đã được về nhà"
Nguồn: soha.vn