Ông bố gọi máy dọa hiệu trưởng vì con nhiều bài tập, cuối cùng bị công an mời lên làm việc

1bd76cb4dce0d76503cc.jpg


Thương con quá hóa hại mình thật sự! Anh Adam Sizemore (37 tuổi, sống ở Oxford, bang Ohio, Mỹ) lo con trai bị "ngập" trong bài tập về nhà nên liên tục gọi điện "hỏi thăm" hiệu trưởng... đến mức bị bắt luôn

Anh Adam thấy con trai mình mới học tiểu học thôi mà bài tập về nhà đã nhiều vô kể, không có thời gian chill và vui chơi. Lo sợ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con bị ảnh hưởng do quá tải, anh liên tục spam cuộc gọi cho nhà trường và hiệu trưởng Jason Merz để "góp ý", đòi giảm bớt bài tập về nhà cho học sinh.

Bị "tra tấn" bằng chuông điện thoại liên hồi, cuối cùng nhà trường phải... block số của anh Adam luôn. Nhưng plot twist ở chỗ, sau khi bị chặn, anh Adam lại gọi điện cho... cảnh sát để tố cáo Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh gọi tới 18-19 cuộc chỉ để kể khổ về hiệu trưởng và trường học của con, muốn công an can thiệp bắt hiệu trưởng phải trả lời.

da94696d3054e082194a.jpg


(Ảnh minh họa)

Thế là hiệu trưởng cũng phải nhờ cảnh sát "giải cứu" vì không chịu nổi hành vi quấy rối của anh Adam. Ông cho biết anh Adam không chỉ gọi điện "nhắc khéo" hàng ngày mà còn có lời lẽ đe dọa, khiến ông lo cho sự an toàn của bản thân.

Nhanh như chớp, cảnh sát đến tận nhà bắt anh Adam với tội danh quấy rối và đe dọa qua kênh liên lạc điện tử. Tại đồn, anh Adam vẫn khăng khăng rằng nhà trường giao quá nhiều bài tập về nhà cho con trai, khiến cậu bé không có thời gian cho bản thân và gia đình.

Anh cũng tâm sự thêm, mình là bố đơn thân, một mình nuôi 2 con (1 trai và 1 gái). Anh luôn ưu tiên con cái và cho rằng thời gian ở bên các con cực kỳ quan trọng, anh chỉ muốn điều tốt nhất cho các con mình thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top