Thương con quá mức cũng có khi... vào tù đó các bạn ơi!
Chuyện là anh Adam Sizemore (37 tuổi, sống ở Oxford, bang Ohio, Mỹ) thấy con trai mình mới học tiểu học thôi mà bài tập về nhà nhiều đến mức không có thời gian chơi, không được nghỉ ngơi. Làm bố mà lo con bị stress, sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần đều ảnh hưởng, anh quyết định... cầm điện thoại lên gọi cho hiệu trưởng Jason Merz phàn nàn liên tục, đòi giảm bài tập cho học sinh.
Nhưng mà anh gọi nhiều quá, đến mức nhà trường phải... block số của anh luôn Nghĩ xem, bị chặn rồi thì thôi chứ? Không đâu, anh Adam còn hardcore hơn nữa – quay sang gọi cho cảnh sát để khiếu nại trường học! Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh đập tới 18-19 cuộc chỉ để than phiền về hiệu trưởng và trường của con, muốn cảnh sát bắt hiệu trưởng phải trả lời
(Ảnh minh họa)
Bên kia chiến tuyến, hiệu trưởng cũng chịu không nổi, phải nhờ cảnh sát can thiệp vì bị quấy rối quá nhiều. Ông còn tố anh Adam không chỉ gọi hàng ngày mà còn nói những lời đe dọa, khiến ông lo cho sự an toàn của bản thân.
Kết quả là cảnh sát ập đến nhà và bắt luôn ông bố nóng nảy này với tội danh quấy rối và đe dọa qua kênh liên lạc điện tử
Anh cũng tâm sự thêm là bố đơn thân, một mình nuôi 2 đứa (1 trai 1 gái), luôn ưu tiên các con và cho rằng thời gian bên con rất quan trọng. Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho các con thôi
Nguồn: kenh14.vn