Tep2k96812
New member
Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại Thanh Hóa khiến ai nghe cũng phải rùng mình Ông Đỗ Văn Quý bất ngờ dùng gậy và chày giã cua tấn công con trai 19 tuổi đang ngồi xem tivi, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Trưa 19/3,rao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an xã Xuân Du (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận vụ việc thương tâm này.
Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 20h30 tối 18/3 tại nhà riêng của ông Đỗ Văn Quý (sinh năm 1968, ở thôn 10, làng Đông Phú, xã Xuân Du).
Vào thời điểm đó, cậu con trai Đỗ Văn Ph. (sinh năm 1998) đang ngồi chill xem tivi bình thường thì bất ngờ bị bố dùng cây gậy dài khoảng 1m vụt liên tục 3 cái vào đầu và thái dương, khiến Ph. choáng váng gục xuống tại chỗ
Điều đau lòng hơn là ông Quý chưa dừng lại mà còn chạy xuống nhà lấy cái chày dùng để giã cua đập thêm 1 cái vào trán, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Sau khi gây ra bi kịch, ông Quý đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
"Nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc, đồng thời tổ chức truy tìm nghi phạm Đỗ Văn Quý. Đến 5h sáng 19/3, ông Quý đã tự đến công an xã đầu thú" - Trưởng Công an xã Xuân Du cho biết.
Theo lời khai ban đầu, ông Quý cho biết bản thân đã bị con trai đánh nhiều lần nên bức xúc. Đặc biệt, ông Quý là người có vấn đề về thần kinh, hay đi lang thang, tuy nhiên địa phương chưa lập hồ sơ quản lý.
Nguồn: soha.vn