Ông bố đứng cả buổi cầm bảng xin lỗi CSGT vì lời nhắc nhủ của con trai khiến ai cũng xúc động

978fee60b27ca6361f5b.jpg


Câu chuyện về anh Nguyễn Văn Điền (ở Quận 9, TP.HCM) đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Nhiều lần phải chở con đi chữa bệnh, anh đã vượt đèn đỏ và cháu bé đã nhắc nhở ba: "Ba làm vậy là sai rồi" và yêu cầu ba phải xin lỗi vì hành vi đó

c1b2f4e22d0294f188d3.jpg


Sáng 12/2 (tức mùng 5 Tết Bính Thân), anh Điền đã đứng hàng giờ đồng hồ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM với tấm bảng ghi dòng chữ "Tôi thành thật xin lỗi các anh cảnh sát giao thông vì đã vượt đèn đỏ"

Anh Điền chia sẻ rằng con trai anh đang mắc bệnh nan y. Vì nhiều lần phải gấp rút chở con đi chữa bệnh nên anh đã vượt đèn đỏ. Thế nhưng cháu bé lại nhắc nhở ba: "Ba làm thế là sai rồi".

Lời nói của con trai khiến anh vô cùng áy náy. Cháu còn yêu cầu anh phải xin lỗi về hành vi đó. Sau đó, tình trạng sức khỏe của cháu bé lại trở nên trầm trọng hơn và nhiều lần lâm vào tình trạng hôn mê

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top