Một ông bố ở Trung Quốc vui vẻ đưa con gái đi nhập học nhưng lại bị netizen "cười nhạo" không thương tiếc, đến lúc biết ông là ai thì... rối rít xin lỗi
Nhập học đại học là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hội gen Z mình. Chính vì vậy, đa số bố mẹ đều muốn được đồng hành cùng con trong ngày đặc biệt này. Ngoài việc lo chuyện đi lại an toàn, các bậc phụ huynh cũng muốn tận mắt check kỹ môi trường học tập, nơi ăn chốn ở 4 năm tới của con mình có "xịn sò" không nữa.
Một vị phụ huynh ở Thiểm Tây (Trung Quốc) cũng nghĩ vậy. Con gái ông vừa đỗ vào trường Đại học Công nghệ Thiểm Tây (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau khi cùng con làm xong thủ tục nhập học, ông đưa con về ký túc xá luôn, tranh thủ "soi" kỹ cơ sở vật chất cho yên tâm.
Khi thấy ký túc xá không chỉ là phòng 4 người mà còn được trang bị điều hòa xịn sò, ông bố cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông liền quay video và đăng tải kèm caption: "Hôm nay đưa con gái đi nhập học ở Đại học Công nghệ Thiểm Tây. Không ngờ ký túc xá nữ sinh chỉ 4 người một phòng, còn lắp sẵn điều hòa loại tốt. Mọi thứ đều ổn. Khuôn viên trường cũng rất ổn. Rất hài lòng với ngôi trường này"
Plot twist chưa từng có: Clip viral nhưng bị netizen "ném đá" tơi bời
Điều không ai ngờ tới là đoạn video bình thường như vậy lại bỗng viral cực mạnh, thu về hàng trăm nghìn like và gần 10.000 comment. Nhưng lý do lại khiến người ta vừa dở khóc dở cười vừa bực mình. Hóa ra một lượng lớn netizen kém duyên đã đổ về bên dưới video và để lại những bình luận soi mói, chê bai, cười nhạo ngôi trường mà cô con gái đỗ vào
"Trường loại bét này thì có gì mà đáng mừng", "Học trường top dưới thì ra trường cũng thất nghiệp thôi, học hành làm gì cho tốn tiền", "Cứ đến lúc ra trường mới thấy cuống cơ, trường tuyến hai thế này ai thèm vào đâu",... là một vài comment độc địa mà hội netizen độc hại đã để lại.
Nhiều người thấy cảnh tượng hỗn loạn này đã bất bình thay cho ông bố và cho rằng trường nào cũng là trường, miễn là chăm chỉ học, nâng cao năng lực thì chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Tuy nhiên, hành động của ông bố - chủ nhân clip sau đó mới thực sự "tát" vào mặt hội antifan.
Ông bố phản dame cực gắt: "Con tôi ra trường về làm công ty tôi"
Vị phụ huynh này không hề tỏ ra tức giận. Ông chỉ chọn ra một comment "khịa" rằng con gái ông sau này tốt nghiệp dễ thất nghiệp để đáp trả một câu ngắn gọn: "Biết đâu con gái tôi ra trường sẽ về làm việc ở công ty của tôi?"
Hóa ra ông bố này thực chất là giám đốc một công ty vật liệu xây dựng. Khi biết danh tính của ông, hội netizen từng chế giễu trường của con ông trước đó không khỏi "xanh mặt" luôn á
Chưa hết, đến lúc này vẫn còn một số người dùng mạng "cố chấp" chưa chịu thua. Những người này cho rằng với tình hình như hiện nay thì ngành xây dựng cũng chẳng còn phát triển, đến khi con ông ra trường vẫn có thể thất nghiệp như thường. Nghe vậy, ông bố vẫn hết sức bình tĩnh.
"Biết đâu kinh doanh vật liệu xây dựng chỉ là sở thích?", ông đáp lại cực gắt. Có vẻ như ngoài vật liệu xây dựng, vị phụ huynh này còn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Quả là một pha "phản dame" không thể thành công hơn!
Sự điềm đạm và tầm nhìn của vị phụ huynh này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điều thực sự khiến các bạn sinh viên khác respect không phải là cô con gái có một người cha làm giám đốc công ty mà là cô ấy có một người cha rất ôn hòa, có văn hóa, có tầm nhìn và bao dung.
Bài học xương máu: Trường nào cũng được, miễn là bạn có cố gắng
Cuối cùng thì trường học không thể định nghĩa bạn nhưng bạn hoàn toàn có thể mang đến cho trường một làn gió mới. Trường top đầu cũng được, trường bình thường cũng được, miễn là bạn luôn cố gắng, không buông thả, để 4 năm đại học trôi qua vô nghĩa thì chắc chắn bạn sẽ tạo nên được giá trị riêng cho bản thân mình.
Nguồn: soha.vn
Nhập học đại học là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hội gen Z mình. Chính vì vậy, đa số bố mẹ đều muốn được đồng hành cùng con trong ngày đặc biệt này. Ngoài việc lo chuyện đi lại an toàn, các bậc phụ huynh cũng muốn tận mắt check kỹ môi trường học tập, nơi ăn chốn ở 4 năm tới của con mình có "xịn sò" không nữa.
Một vị phụ huynh ở Thiểm Tây (Trung Quốc) cũng nghĩ vậy. Con gái ông vừa đỗ vào trường Đại học Công nghệ Thiểm Tây (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau khi cùng con làm xong thủ tục nhập học, ông đưa con về ký túc xá luôn, tranh thủ "soi" kỹ cơ sở vật chất cho yên tâm.
Khi thấy ký túc xá không chỉ là phòng 4 người mà còn được trang bị điều hòa xịn sò, ông bố cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông liền quay video và đăng tải kèm caption: "Hôm nay đưa con gái đi nhập học ở Đại học Công nghệ Thiểm Tây. Không ngờ ký túc xá nữ sinh chỉ 4 người một phòng, còn lắp sẵn điều hòa loại tốt. Mọi thứ đều ổn. Khuôn viên trường cũng rất ổn. Rất hài lòng với ngôi trường này"
Plot twist chưa từng có: Clip viral nhưng bị netizen "ném đá" tơi bời
Điều không ai ngờ tới là đoạn video bình thường như vậy lại bỗng viral cực mạnh, thu về hàng trăm nghìn like và gần 10.000 comment. Nhưng lý do lại khiến người ta vừa dở khóc dở cười vừa bực mình. Hóa ra một lượng lớn netizen kém duyên đã đổ về bên dưới video và để lại những bình luận soi mói, chê bai, cười nhạo ngôi trường mà cô con gái đỗ vào
"Trường loại bét này thì có gì mà đáng mừng", "Học trường top dưới thì ra trường cũng thất nghiệp thôi, học hành làm gì cho tốn tiền", "Cứ đến lúc ra trường mới thấy cuống cơ, trường tuyến hai thế này ai thèm vào đâu",... là một vài comment độc địa mà hội netizen độc hại đã để lại.
Nhiều người thấy cảnh tượng hỗn loạn này đã bất bình thay cho ông bố và cho rằng trường nào cũng là trường, miễn là chăm chỉ học, nâng cao năng lực thì chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Tuy nhiên, hành động của ông bố - chủ nhân clip sau đó mới thực sự "tát" vào mặt hội antifan.
Ông bố phản dame cực gắt: "Con tôi ra trường về làm công ty tôi"
Vị phụ huynh này không hề tỏ ra tức giận. Ông chỉ chọn ra một comment "khịa" rằng con gái ông sau này tốt nghiệp dễ thất nghiệp để đáp trả một câu ngắn gọn: "Biết đâu con gái tôi ra trường sẽ về làm việc ở công ty của tôi?"
Hóa ra ông bố này thực chất là giám đốc một công ty vật liệu xây dựng. Khi biết danh tính của ông, hội netizen từng chế giễu trường của con ông trước đó không khỏi "xanh mặt" luôn á
Chưa hết, đến lúc này vẫn còn một số người dùng mạng "cố chấp" chưa chịu thua. Những người này cho rằng với tình hình như hiện nay thì ngành xây dựng cũng chẳng còn phát triển, đến khi con ông ra trường vẫn có thể thất nghiệp như thường. Nghe vậy, ông bố vẫn hết sức bình tĩnh.
"Biết đâu kinh doanh vật liệu xây dựng chỉ là sở thích?", ông đáp lại cực gắt. Có vẻ như ngoài vật liệu xây dựng, vị phụ huynh này còn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Quả là một pha "phản dame" không thể thành công hơn!
Sự điềm đạm và tầm nhìn của vị phụ huynh này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điều thực sự khiến các bạn sinh viên khác respect không phải là cô con gái có một người cha làm giám đốc công ty mà là cô ấy có một người cha rất ôn hòa, có văn hóa, có tầm nhìn và bao dung.
Bài học xương máu: Trường nào cũng được, miễn là bạn có cố gắng
Cuối cùng thì trường học không thể định nghĩa bạn nhưng bạn hoàn toàn có thể mang đến cho trường một làn gió mới. Trường top đầu cũng được, trường bình thường cũng được, miễn là bạn luôn cố gắng, không buông thả, để 4 năm đại học trôi qua vô nghĩa thì chắc chắn bạn sẽ tạo nên được giá trị riêng cho bản thân mình.
Nguồn: soha.vn