Cam2k71274
New member
Vì không muốn con gái nhỏ phải buồn và thất vọng, ông bố đơn thân này đã không ngại ngần biến hình thành "mẹ" để cùng bé tham dự buổi lễ đặc biệt tại trường. Câu chuyện cảm động đến nỗi mình viết mà cũng phải lau nước mắt nè
Chuyện bắt đầu từ năm 2016, khi vợ anh Daniel Correa qua đời quá sớm, để lại anh và bé Luna còn nhỏ xíu. Gia đình họ đau khổ không thể tả. Trong bài viết tạm biệt vợ trên Instagram, Daniel viết: "Anh đã hứa rằng sẽ trở thành người cha tuyệt vời nhất trên đời, và anh đang thực hiện điều ấy đây. Anh chỉ có thể cảm ơn em vì 8 năm tuyệt nhất thanh xuân có em bên cạnh. Anh mãi yêu em". Đọc mà nước mắt trào ra luôn á
Sự ra đi đột ngột của người mẹ thật sự là thiệt thòi quá lớn cho cả hai bố con Daniel.
Và Daniel đã thực hiện đúng lời hứa thiêng liêng ấy. Từ ngày vợ mất, anh luôn dành trọn tình yêu, sự quan tâm và năng lượng cho con gái nhỏ để bé có thể vượt qua nỗi đau mất mẹ từ khi còn bé xíu. Anh luôn là người bố trách nhiệm, hai bố con thường xuyên đi dạo cùng nhau, có những chuyến phiêu lưu đầy thú vị và tạo ra vô số khoảnh khắc đáng nhớ.
Đến năm nay, Luna đã 5 tuổi, cô bé cực kỳ gắn bó với bố. Gần đến Ngày của Mẹ, Luna nảy ra một ý tưởng "bá đạo", cô bé muốn bố biến thành mẹ trong 1 ngày để có thể nhảy cùng con trong sự kiện đặc biệt tại trường. Lúc đầu, Daniel cũng hơi hoang mang với ý tưởng này. Anh khuyên con nên nhờ bà hoặc dì đi cùng thay vì mình. Nhưng Luna khăng khăng muốn bố đi và đã thuyết phục bố là ứng viên hoàn hảo nhất có thể tham dự sự kiện cùng bé. Ông bố 33 tuổi chia sẻ: "Con bé òa khóc, năn nỉ tôi làm mẹ nó 1 ngày thôi. Nó bảo tôi sơn râu thành màu hồng, đội tóc giả màu vàng giống với màu tóc của mẹ". Trời ơi nghe mà tim tan chảy
Thế nhưng với tình yêu vô bờ bến và tinh thần trách nhiệm của một ông bố, anh Daniel đã không làm vợ và con gái thất vọng.
Vốn đã là "gà trống nuôi con" mấy năm nay, vừa làm bố vừa làm mẹ của Luna, nên với Daniel, chuyện này không có gì phải ngại ngùng cả. Anh đã giữ đúng lời hứa, xuất hiện ở trường với vai trò là mẹ của con gái, còn "diễn" rất nhập vai nữa chứ. Anh còn quay cả video ghi lại cảnh bé Luna tự hào giới thiệu anh là "mẹ" của mình luôn.
Chia sẻ những bức ảnh lên Instagram, ông bố đơn thân viết: "Tôi muốn nói với con gái rằng cái chết là điều không thể tránh được, nhưng chúng ta không cần phải trải qua nó trong buồn đau... con yêu có đồng ý không? Luna à, bố yêu con! Được nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt con khi con thấy bố mặc như một 'người mẹ' là điều vô giá". Dù Luna đã không còn được mẹ chăm sóc nhưng tình cảm của ông bố Daniel chắc chắn sẽ lấp đầy được phần nào khoảng trống trong tâm hồn cô bé rồi
Nguồn: kenh14.vn