Chiếc xe đạp cà tàng cùng chiếc sọt để bên - đó là tất cả hành trang của ông bố nhặt rác này, nhưng đủ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô con gái bé bỏng
"Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả..." - câu hát quen thuộc này chưa bao giờ hit đến thế khi nhìn hình ảnh ông bố nhặt rác địu con sau lưng, đạp chiếc xe đạp cũ kĩ leng keng trên phố.
Một khung hình đơn sơ nhưng chứa đựng cả núi tình phụ tử khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Dù vất vả khó nhọc, người cha vẫn hết lòng chăm lo cho niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình.
Còn em bé kia, tuy không may mắn chào đời trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng em hãy cứ yên tâm nhé - vì mãi mãi có một người cha yêu thương em hết mực...
Chỉ sau vài giờ đồng hồ, bức ảnh này đã viral tới tấp với hàng chục ngàn like, share và comment trên mạng xã hội. Theo info tìm hiểu được, người cha đã địu cô con gái trên lưng đi khắp mọi nơi như vậy trong suốt nhiều năm, họ đang sống tại khu vực Long Biên - Hà Nội.
Hàng loạt comment xúc động đã được gõ ra từ chính những trái tim thổn thức:
Câu chuyện này lại làm người ta nhớ về hình ảnh người cha cầm ô che mưa cho con, mặc cho mưa gió đã làm ướt đẫm bộ quần áo; hình ảnh người cha hóa thân thành "mái nhà" che chắn mưa gió cho con khi đang đi đường...
Nguồn: soha.vn