Ông bố địu con đi chạy xe ôm từ chối nhận tiền ủng hộ vì lý do ai nghe cũng thấy thương

f1e89378ca2222888fdf.jpg


Chill đã, nghề xe ôm vốn đã mệt rồi, thế mà ông bố này còn phải địu cả con nhỏ đi cùng, vất vả cấp trăm ngàn luôn

"Trước giờ thấy trên mạng cũng hay đăng hình ảnh ông bố bỉm sữa địu con đi chạy Grab, giờ tự nhiên có duyên được đi cùng xe của anh luôn.

Anh kể là bé ngoan lắm nha, đói thì khóc xíu, bú sữa xong là oki ngay, mệt là tự ngủ luôn không quấy. Bé hay theo ba đi làm vì mẹ làm siêu thị không dẫn theo được. Hàng tháng anh chị phải trả tiền thuê nhà, trả nợ ngân hàng, thêm chi phí ăn uống bỉm sữa nên không đủ tiền gửi bé hay để một người nghỉ làm, còn ông bà tuổi cao rồi không trông được.

Anh kể có hôm chở khách, bị người ta chụp hình đăng lên mạng nên nhiều người biết đến. Có người nói anh với chị khách đó diễn sâu lắm. Cũng có người muốn giúp đỡ nhưng thấy áy náy quá nên không nhận.

Mình khuyên anh ai muốn giúp thì cứ nhận đi, rồi nghĩ cách khác kiếm tiền, chứ tiền không thiếu lúc này thì lúc kia, còn lỡ chạy xe gặp rủi ro gì với bé thì hối hận cả đời.

Mình sẽ không bao giờ nói con mình may mắn hơn các bạn hoàn cảnh khó khăn, mà mình mới là người may mắn vì không bị rơi vào hoàn cảnh phải làm khổ con như vậy. Nhìn em bé mới 7 tháng mà thương gì đâu "

87ec197fdd7b6ace5dd7.jpg


Đây là câu chuyện được share rần rần trên mạng xã hội về anh tài xế xe ôm công nghệ mang cả con đi làm. Nhìn hình ảnh đêm tối, con vẫn được ba địu trước ngực rong ruổi trên đường phố mà ai cũng thấy đau lòng thật sự

Dù vất vả là vậy nhưng anh vẫn không muốn được giúp đỡ vì cảm thấy áy náy. Nhiều người nghĩ anh "diễn sâu" chứ thực tế chẳng khó khăn đến vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top