Ông bố đi chăm con mổ tim, tử vong thương tâm trong bệnh viện

KhoaiBabe347

New member
73fa7900502c35780135.jpg


Ôi trời, tin này nghe mà thương tâm quá mọi người ơi Nhân viên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang dọn dẹp vệ sinh ở tầng 2 thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tum kỹ thuật phía ngoài. Nạn nhân chính là một ông bố đang ngày đêm chăm con nhỏ phẫu thuật tim tại bệnh viện.

4230314b1d27bf38d797.jpg


Chiều ngày 27/8, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác nhận vừa phát hiện một người đàn ông tử vong sau nhiều ngày mất tích.

Nạn nhân là anh Đào Huy Th. (sinh năm 1990, quê xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), người đã đến bệnh viện để chăm sóc con trai phẫu thuật tim từ mấy ngày trước đó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 27/8, một nhân viên của bệnh viện đang làm vệ sinh ở tầng 2 thì ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu. Khi mở cửa tum kỹ thuật điện phía ngoài phòng để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông bên trong

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phối hợp ngay với cơ quan công an để điều tra và xác định danh tính nạn nhân là anh Đào Huy Th. - người bố có con đang nằm viện phẫu thuật tim tại đây.

Theo lời kể của người nhà, vào khoảng 19 giờ ngày 24/8, anh Th. vẫn còn trông con để vợ đi ăn cơm ở tầng 6 của bệnh viện. Nhưng sau đó thì không thấy đâu nữa luôn. Vợ anh liên tục gọi điện vẫn nghe chuông nhưng không ai nghe máy. Gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có dấu vết, mãi đến chiều 27/8 mới phát hiện ra bi kịch này

Một bảo vệ ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho rằng có khả năng nạn nhân bị ngã từ tầng 6 xuống tầng 2, vì tum kỹ thuật phía ngoài có lối thông từ tầng 6 xuống tầng 2.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top