Ông bố đặt "tối hậu thư" cho con gái vừa tốt nghiệp cấp 1: Đọc mà thấy mệt luôn!

Một ông bố vừa khiến dân tình "dậy sóng" khi công khai mục tiêu đặt ra cho cô con gái mới... tốt nghiệp Tiểu học của mình. Và thật sự đọc xong mà chỉ muốn thở dài thôi! ‍

Trong bài đăng kèm ảnh con gái xinh xắn mặc áo cử nhân nhí, ông bố này đưa ra hai "tối hậu thư" nghe mà muốn toát mồ hôi hộ bé luôn:

Thứ nhất, lớp 9 phải có IELTS "giá chốt" là 8.0 (nghe mà muốn ngất ). Thứ hai, cấp 3 không tìm được học bổng đi nước ngoài thì học ở Việt Nam nhưng phải tự đi làm thêm đóng học phí nhé! Cậu hai và bố mẹ chỉ lo cho ăn ở miễn phí thôi.

Ông bố này còn vui vẻ chia sẻ rằng con gái mình đã bắt đầu "rục rịch" bắt mẹ tìm chỗ học IELTS rồi đấy.

Ngay khi bài đăng lên sóng, dân mạng đã ùa vào bình luận rần rần với đủ kiểu ý kiến. Bên cạnh những người lo lắng cho áp lực mà bé phải gánh chịu, cũng có không ít netizen thẳng thắn "góp ý" khá gắt về phương pháp giáo dục của gia đình này.

84a71220cbd1b5ef09ce.jpg


Nhiều phụ huynh khác chia sẻ rằng việc đặt mục tiêu IELTS 8.0 ở tuổi cấp hai hay bắt học sinh cấp ba tự lo học phí nghe sao... nặng nề quá! Làm vậy vô tình có thể khiến con mất đi niềm vui học tập tự nhiên mà mọi đứa trẻ đều cần có.

Thật ra nói công bằng thì, ai làm cha mẹ cũng đều muốn con mình có nền tảng vững chắc và biết tự lập sớm để chuẩn bị cho tương lai. Việc phụ huynh đặt ra những cột mốc rõ ràng có thể xuất phát từ niềm tin vào năng lực của con, hoặc là cách "động viên kiểu mới" để đứa trẻ không ỷ lại vào điều kiện gia đình.

Việc chuẩn bị hành trang ngoại ngữ hay tinh thần tự chủ từ sớm xét cho cùng vẫn là một xu hướng giáo dục tích cực trong xã hội hiện đại, giúp các em dễ dàng tiếp cận với những cơ hội toàn cầu trong tương lai. Điều này hoàn toàn hợp lý!

Tuy nhiên, cái khiến dân tình "đau đầu" và tranh luận chính là mức độ phù hợp của kỳ vọng với từng lứa tuổi. Nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng, bắt một đứa trẻ dưới 18 tuổi - lứa tuổi chưa thành niên và chưa có đủ khả năng lao động hợp pháp phải tự gánh học phí là điều... hơi vô lý!

Bởi vì chăm lo học hành cho con vốn là trách nhiệm của cha mẹ mà.

5842ccbd1e2382a311fd.jpg


Ở giai đoạn vừa bước vào tuổi dậy thì, các em rất cần sự đồng hành, động viên về mặt tinh thần hơn là những mục tiêu nghe mà muốn "xỉu" và gánh nặng kinh tế quá sớm.

Việc công khai những áp đặt mang tính kinh tế hay thành tích lên mạng xã hội đôi khi vô tình tạo ra áp lực vô hình, không chỉ cho chính bé trong cuộc mà còn cho cả những phụ huynh khác đang loay hoay trong "cuộc đua" học đường.

0ab6ba93a80bcee9c623.jpg


Câu chuyện này một lần nữa mở ra góc nhìn sâu sắc về "nghệ thuật" làm cha mẹ, nơi mà sự thấu hiểu, tôn trọng nhịp phát triển tự nhiên của con cần được cân bằng hài hòa với lòng mong mỏi con thành tài.

Thật sự thì ai cũng muốn con mình giỏi, nhưng đừng quên các em còn cần thời gian để là... trẻ con nữa chứ!

2a2e183a55e3e4f84fb0.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top