BongMan2k7
New member
Ông bố này từng treo thưởng 34 tỷ đồng cho bất kỳ ai tìm thấy con trai mình đó các bạn ơi!
Mới đây, tờ QQ đưa tin ông Xie Yue (ở Thâm Quyến, Trung Quốc) đã tìm thấy con trai Xie Haonan (sinh năm 1998) sau 24 năm mất tích. Ông đại gia này mất con trai duy nhất khi cậu bé chỉ mới lên 3 tuổi, suốt hơn 2 thập kỷ trời ông treo thưởng 10 triệu nhân dân tệ (tầm 34 tỷ đồng luôn á) cho bất cứ ai tìm được con. Dù chỉ còn một tí hy vọng mong manh, ông cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc
Câu chuyện cảm động này từng được truyền thông đăng tải nhiều lần, được đông đảo người biết đến. Thế nên khi có info ông Xie Yue tìm thấy con được share rần rần, netizen ai cũng quan tâm hết!
Chia sẻ với truyền thông, ông Xie Yue vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại ngày "định mệnh" đó. "Tôi run rẩy, không thể đứng dậy khi nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm ADN từ cảnh sát. Cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tôi đã tìm thấy con mình. Tôi đã chờ giây phút này suốt 24 năm. Cuối cùng, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực.
Tôi vẫn nhớ như in đêm trước ngày đến Cục Công an quận để gặp lại con tôi chỉ ngủ được 2 tiếng. Cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Các nhân viên trong nhà máy đều chúc mừng tôi", ông Xie Yue bồi hồi nhớ lại.
Trong ngày gặp con, ông Xie Yue vừa nhìn thấy đã khóc nức nở, ôm chầm lấy con luôn. Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ khiến ai chứng kiến cũng phải cảm động theo. Hai bố con giống nhau từ ngoại hình đến cả dáng đi nữa kìa! "Mọi chuyện như một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại là sự thật. Hai ngày này, tôi chỉ ôm con trai mình, trò chuyện với con và hiểu nhau hơn", ông Xie Yue hạnh phúc chia sẻ
May mắn là con trai ông sau khi bị bắt cóc đã được bán cho một cặp vợ chồng và may mắn được nuôi dưỡng, chăm sóc, cho ăn học đàng hoàng. Xie Yue biết con trai mình hiện đang là nghiên cứu sinh tại một trường đại học danh tiếng luôn đó! Suốt nhiều năm qua cậu vẫn luôn mong mỏi một ngày được đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình.
"Tôi biết ơn bố rất nhiều vì đã kiên trì tìm kiếm mình suốt những năm qua. Tôi cũng hy vọng những đứa trẻ có hoàn cảnh giống anh, sớm trở về vòng tay gia đình", cậu con trai chia sẻ với truyền thông.
Ông đại gia này cũng hé lộ thêm về thủ phạm bắt cóc con trai mình là một người bán trái cây hoàn toàn xa lạ. Người này sau đó đã bị Cảnh sát bắt giữ rồi nha.
Để khép lại hành trình tìm kiếm con đầy gian nan này và mở ra một chương mới cho cuộc đời của cả hai bố con, đồng thời cảm ơn những người đã giúp đỡ ông tìm con suốt thời gian qua, Xie Yue quyết định tổ chức một "tiệc đoàn tụ". "Tôi cũng sẽ mời những bậc phụ huynh chưa tìm thấy con mình, để họ cũng có thể cùng chia sẻ niềm vui. Tôi mong rằng câu chuyện của mình sẽ mang lại hy vọng cho những gia đình khác", Xie Yue chia sẻ.
Về số tiền 34 tỷ đồng đã hứa trước đó, ông sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện hết luôn nè!
Đông đảo netizen đổ về dành lời chúc mừng, nói ông Xie Yue xứng đáng có được ngày đoàn tụ hôm nay, vì những nỗ lực tìm kiếm chân thành, tử tế của mình. "Trời ơi xem mà tôi khóc theo luôn đó, xúc động quá, 24 năm", "Xứng đáng, cứ nỗ lực rồi sẽ có ngày gặt được thành quả này", "Con tôi cũng mất tích đã lâu, đọc được chuyện này giúp tôi có thêm nhiều tia hy vọng mới",... là những bình luận của netizen
Trước đó, vào năm 2023, sau hơn 2 thập kỷ tìm kiếm trong vô vọng, ông Xie Yue quyết định treo thưởng 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp ông tìm thấy con trai. Khoản tiền khủng này ngay lập tức gây chấn động dư luận.
Tuy nhiên, bên cạnh những hy vọng, ông Xie Yue cũng phải đối mặt với vô số rắc rối. Thay vì nhận được những thông tin hữu ích, mỗi ngày ông liên tục bị người lạ làm phiền.
Ông kể rằng hàng ngày có đến 8-9 người gọi điện tự nhận là con trai ông và yêu cầu xét nghiệm ADN. Có những trường hợp... trời ơi buồn cười đến mức một người đàn ông 41 tuổi cũng khăng khăng rằng mình chính là con trai ông luôn á 
"Ban đầu, tôi còn vui vẻ tiếp đón những người tìm đến với hy vọng có thể tìm lại con. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và công việc của tôi," ông nhớ lại.
Nhưng mà ông Xie Yue vẫn không từ bỏ niềm tin rằng một ngày nào đó, ông sẽ đoàn tụ với con trai. Trước đó, ông luôn nỗ lực tìm kiếm con trai ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không có bất cứ thông tin nào. Ông đã thử cả livestream trên mạng xã hội nhưng không có hiệu quả.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tờ QQ đưa tin ông Xie Yue (ở Thâm Quyến, Trung Quốc) đã tìm thấy con trai Xie Haonan (sinh năm 1998) sau 24 năm mất tích. Ông đại gia này mất con trai duy nhất khi cậu bé chỉ mới lên 3 tuổi, suốt hơn 2 thập kỷ trời ông treo thưởng 10 triệu nhân dân tệ (tầm 34 tỷ đồng luôn á) cho bất cứ ai tìm được con. Dù chỉ còn một tí hy vọng mong manh, ông cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc
Câu chuyện cảm động này từng được truyền thông đăng tải nhiều lần, được đông đảo người biết đến. Thế nên khi có info ông Xie Yue tìm thấy con được share rần rần, netizen ai cũng quan tâm hết!
Chia sẻ với truyền thông, ông Xie Yue vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại ngày "định mệnh" đó. "Tôi run rẩy, không thể đứng dậy khi nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm ADN từ cảnh sát. Cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tôi đã tìm thấy con mình. Tôi đã chờ giây phút này suốt 24 năm. Cuối cùng, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực.
Tôi vẫn nhớ như in đêm trước ngày đến Cục Công an quận để gặp lại con tôi chỉ ngủ được 2 tiếng. Cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Các nhân viên trong nhà máy đều chúc mừng tôi", ông Xie Yue bồi hồi nhớ lại.
Trong ngày gặp con, ông Xie Yue vừa nhìn thấy đã khóc nức nở, ôm chầm lấy con luôn. Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ khiến ai chứng kiến cũng phải cảm động theo. Hai bố con giống nhau từ ngoại hình đến cả dáng đi nữa kìa! "Mọi chuyện như một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại là sự thật. Hai ngày này, tôi chỉ ôm con trai mình, trò chuyện với con và hiểu nhau hơn", ông Xie Yue hạnh phúc chia sẻ
May mắn là con trai ông sau khi bị bắt cóc đã được bán cho một cặp vợ chồng và may mắn được nuôi dưỡng, chăm sóc, cho ăn học đàng hoàng. Xie Yue biết con trai mình hiện đang là nghiên cứu sinh tại một trường đại học danh tiếng luôn đó! Suốt nhiều năm qua cậu vẫn luôn mong mỏi một ngày được đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình.
"Tôi biết ơn bố rất nhiều vì đã kiên trì tìm kiếm mình suốt những năm qua. Tôi cũng hy vọng những đứa trẻ có hoàn cảnh giống anh, sớm trở về vòng tay gia đình", cậu con trai chia sẻ với truyền thông.
Ông đại gia này cũng hé lộ thêm về thủ phạm bắt cóc con trai mình là một người bán trái cây hoàn toàn xa lạ. Người này sau đó đã bị Cảnh sát bắt giữ rồi nha.
Để khép lại hành trình tìm kiếm con đầy gian nan này và mở ra một chương mới cho cuộc đời của cả hai bố con, đồng thời cảm ơn những người đã giúp đỡ ông tìm con suốt thời gian qua, Xie Yue quyết định tổ chức một "tiệc đoàn tụ". "Tôi cũng sẽ mời những bậc phụ huynh chưa tìm thấy con mình, để họ cũng có thể cùng chia sẻ niềm vui. Tôi mong rằng câu chuyện của mình sẽ mang lại hy vọng cho những gia đình khác", Xie Yue chia sẻ.
Về số tiền 34 tỷ đồng đã hứa trước đó, ông sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện hết luôn nè!
Đông đảo netizen đổ về dành lời chúc mừng, nói ông Xie Yue xứng đáng có được ngày đoàn tụ hôm nay, vì những nỗ lực tìm kiếm chân thành, tử tế của mình. "Trời ơi xem mà tôi khóc theo luôn đó, xúc động quá, 24 năm", "Xứng đáng, cứ nỗ lực rồi sẽ có ngày gặt được thành quả này", "Con tôi cũng mất tích đã lâu, đọc được chuyện này giúp tôi có thêm nhiều tia hy vọng mới",... là những bình luận của netizen
Trước đó, vào năm 2023, sau hơn 2 thập kỷ tìm kiếm trong vô vọng, ông Xie Yue quyết định treo thưởng 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp ông tìm thấy con trai. Khoản tiền khủng này ngay lập tức gây chấn động dư luận.
Tuy nhiên, bên cạnh những hy vọng, ông Xie Yue cũng phải đối mặt với vô số rắc rối. Thay vì nhận được những thông tin hữu ích, mỗi ngày ông liên tục bị người lạ làm phiền.
Ông kể rằng hàng ngày có đến 8-9 người gọi điện tự nhận là con trai ông và yêu cầu xét nghiệm ADN. Có những trường hợp... trời ơi buồn cười đến mức một người đàn ông 41 tuổi cũng khăng khăng rằng mình chính là con trai ông luôn á
"Ban đầu, tôi còn vui vẻ tiếp đón những người tìm đến với hy vọng có thể tìm lại con. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và công việc của tôi," ông nhớ lại.
Nhưng mà ông Xie Yue vẫn không từ bỏ niềm tin rằng một ngày nào đó, ông sẽ đoàn tụ với con trai. Trước đó, ông luôn nỗ lực tìm kiếm con trai ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không có bất cứ thông tin nào. Ông đã thử cả livestream trên mạng xã hội nhưng không có hiệu quả.
Nguồn: soha.vn