SuaKiki8346
New member
Chú Phương nghĩ đơn giản thôi: mỗi ngày được ở bên con đều là ngày trân quý, nên chú không muốn tốn thời gian mà buồn bã, u uất, mà cứ tạo không khí vui vẻ tích cực cho con
Ông bố "bá đạo" nhất mạng xã hội VN đây rồi!
Dạo này, loạt clip về một ông bố ngày nào cũng đến cổng trường đón con với những outfit "không giống ai" đang viral khắp mạng xã hội, chiếm trọn spotlight luôn nha! Hôm thì chú ấy cosplay khủng long, hôm mặc đồ bộ hoa lòe loẹt, đến nơi là cầm loa gọi tên con với phong cách cực "tự luyến": "Kim Hương ơi, có một người ba rất đẹp trai dễ thương đang chờ con ở cổng trường nè!"
Còn cô bé thì phản ứng thất thường: hôm thì hí hửng chạy ra ôm bố, nhảy lên lưng để bố cõng; cũng có hôm ngại đến mức tự chạy một mạch về nhà kiểu "bố đừng nói là quen con nha!"
Năng lượng tích cực quá mức cho phép!
Những video nho nhỏ này tạo năng lượng vui vẻ đến mức nhiều phụ huynh bảo nhau sẽ học theo để làm bất ngờ các con. Nhân vật chính của câu chuyện này là anh Phạm Thế Phương (sinh năm 1978, sống ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) và cô công chúa Phạm Hồ Kim Hương (11 tuổi, đang học lớp 5).
Anh Phương chia sẻ, anh hay bày trò trêu con để những buổi chiều tan học của bé thêm vui. Bộ đồ khủng long là một trong những "chiêu trò" anh mua online về. Khi mặc thử, anh nảy ra ý tưởng đến trường đón con và cho bé "cưỡi khủng long" luôn, rồi nhờ một phụ huynh khác quay lại khoảnh khắc đó.
Bé Kim Hương có lúc rất hưởng ứng, hợp tác với bố, thoải mái thể hiện niềm vui; cũng có lúc từ chối vì sợ quê trước mặt bạn bè. Nhưng nhìn chung thì cô bé khá thích những trò chọc cười của bố mà!
Không chỉ đón con lúc tan trường, ở nhà hai bố con cũng thường quay clip, tạo những tình huống dễ thương để làm kỷ niệm, lưu giữ cho bé sau này.
Lý do đằng sau khiến ai cũng phải nghẹn ngào
Anh Phương tâm sự, những khoảnh khắc đó rất quý giá nên anh muốn ghi lại nhiều nhất có thể. Bé Kim Hương là con gái duy nhất của anh chị. Từ năm lên 6 tuổi, con bị bệnh bạch cầu (ung thư máu), phải điều trị và uống thuốc ngoại tuyến. Đến giờ thì sức khỏe bé đã ổn định, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường.
Biết con gái bị bệnh, anh Phương không đặt nặng áp lực học hành, mà chỉ muốn con có một tuổi thơ nhẹ nhàng. Hai vợ chồng anh thay phiên đưa đón con - vợ anh đưa bé đi học buổi sáng, còn anh đón con ca chiều.
Để con thêm vui mỗi ngày, anh nghĩ ra cách mặc những bộ đồ độc lạ đến trường. Anh cũng thường mượn micro của bảo vệ để gọi tên con như một cách "tạo nét"
Khi bố mặc đồ bộ hoa đến trường: Người mặc không ngại thì người nhìn ngại giùm
Không chỉ Kim Hương, những bạn cùng lớp cũng rất hào hứng, đón chờ màn trình diễn hài hước của chú Phương mỗi chiều. Sự vui tính, hài hước của ông bố khiến cô bé cũng trở nên nổi tiếng, không chỉ trong trường mà cả trên mạng xã hội.
Những khoảnh khắc thường nhật của hai bố con được đăng tải, ban đầu chỉ là dạng nhật ký video của gia đình, sau đó được mọi người chú ý, tìm xem rất nhiều. Anh Phương kể: "Con gái cũng rất thích đọc bình luận trên mạng. Mỗi khi đăng clip lên, con thường nói bố đọc bình luận cho con xem. Đa số bình luận tích cực, là những lời chúc, động viên nên tôi cho cháu xem và cháu rất vui".
Việc Kim Hương bị ung thư máu với gia đình anh Phương chỉ ảnh hưởng đôi chút khi bé cần đi điều trị, còn lại không ngăn cản cô bé lớn lên với những trải nghiệm tích cực.
Nuôi dạy con theo cách "chất" nhất
Kim Hương được nuôi dạy để trở thành một cô bé độc lập, mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn. Cô bé ngủ riêng từ khi 4 tuổi. Những lần điều trị cần chọc tủy rất đau đớn, nhưng Kim Hương không mè nheo mà rất hợp tác với bác sĩ.
Không đặt áp lực học giỏi lên con, anh Phương dạy con từ những trải nghiệm cuộc sống. "Điều tôi dạy con nhiều nhất là nói lời xin lỗi, cảm ơn, dạy con đối nhân xử thế, mạnh mẽ, nghị lực, biết rèn luyện sức khỏe. Hai bố con rất thân nhau, thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau như hai người bạn", anh kể.
Anh Phương quan niệm tình yêu của người cha được tính bằng thời gian dành cho con. Nên để con có tuổi thơ thật vui vẻ, nhiều tiếng cười, vợ chồng anh dành rất nhiều thời gian ở bên con, bày đủ trò cho con chơi, cùng con tập thể dục, bơi lội, chạy nhảy, tận hưởng cuộc sống.
Kim Hương bơi rất giỏi, mê chơi thể thao và cũng có nền tảng sức khỏe tốt. Cô bé còn hay rong ruổi đạp xe cùng bố khắp Đà Nẵng, vào tận Hội An (tỉnh Quảng Nam). Từ năm 2019 đến nay, tổng quãng đường đạp xe hai bố con đã đi lên tới cả nghìn km. Lần đạp xe xa nhất của hai bố con là quãng đường dài tổng cộng 80km đó!
"Có ngày hai bố con vượt 80km đường núi để lên đỉnh Bàn Cờ hay qua đèo Hải Vân. Dù mất sức, gặp những đoạn đường khó, phải gồng mình đạp, nhưng Hương vẫn tuân thủ quy tắc mệt thì nghỉ, nhất quyết không bỏ cuộc", anh Phương tự hào chia sẻ.
Những trải nghiệm không thể quên
Hồi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Đà Nẵng năm 2021, vợ chồng anh Phương đóng cửa tiệm ăn, cùng con gái vào rừng cắm trại. Họ mang theo gạo, quần áo và những đồ dùng thiết yếu.
Gần hai tháng ở rừng, anh Phương dạy con các kiến thức về thiên nhiên, hướng dẫn tìm những loại rau dại có thể ăn, kỹ năng sinh tồn trong môi trường rừng núi khi đêm tối. Cô bé cũng được bố cho xuống hồ mò trai bắt ốc làm thức ăn, vui chơi trong mưa. ️
Với anh Phương, việc Kim Hương có bệnh không phải là lý do để cản trở con sống trọn vẹn với những trải nghiệm. "Tôi không giấu giếm con chuyện con bị bệnh mà nói rõ để con có trách nhiệm với bản thân khi cần phải uống thuốc hay điều trị. Con cũng có ý thức luyện tập thể thao đúng giờ và đầy đủ".
Trong sinh hoạt thường ngày, vợ chồng anh Phương cũng đối xử với con bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Tuy vậy, anh chị không ôm bẹp, nuông chiều con, mà đối xử với con tôn trọng như một người bạn. Anh chị cũng trao cho con quyền quyết định một số vấn đề, lắng nghe quan điểm của con và chỉ đưa ra lời khuyên khi cần thiết.
Việc được trải nghiệm tối đa trong sự hỗ trợ của bố mẹ đã khiến bé Kim Hương còn nhỏ nhưng rất vững vàng, tự tin và tươi vui. Nếu như anh Phương không tiết lộ, có lẽ khó ai tin cô bé 11 tuổi đáng yêu này đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo.
Nguồn: soha.vn