Ba anh chị em ở TP.HCM từng gây sốt MXH vì sở hữu những cái tên dài "vô đối", đặc biệt là cậu út với cái tên khiến mọi giấy tờ đều "đầu hàng"
Ông Lê Văn Bốn và bà Nguyễn Thị Tư ở TP.HCM có 3 người con, gồm một trai và hai gái. Điểm đặc biệt là cả ba đều được cha mẹ đặt những cái tên siêu dài, đọc xong hết cả hơi luôn á
Chị cả có tên là Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhàn. Chị hai là Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Linh Phượng.
Còn cái tên dài nhất thuộc về cậu em trai út: Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân. Đọc một hơi mà không ngắc quãng là đỉnh rồi!
Theo chia sẻ của gia đình, cả ba anh chị em đều được ông Bốn đặt tên từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Việc lựa chọn những cái tên đặc biệt này không phải ngẫu nhiên đâu nha. Ông Bốn mong muốn những cái tên sẽ mang lại may mắn cho các con trong cuộc sống.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Tư từng thừa nhận bản thân cũng không nhớ hết ý nghĩa mà chồng gửi gắm trong từng chữ. Bà kể:
"Tôi hỏi vì sao đặt tên dài thế, ông ấy nói mỗi từ trong cái tên đều có ý nghĩa của nó. Ông giải thích từng từ trong tên của thằng Nhân có ý nghĩa lắm, nhưng vì lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa".
Cũng hiểu thôi, nhiều chữ quá chắc bà cũng "toang"
Ngay từ khi đi học, Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân đã trở thành "hot boy" vì cái tên quá đặc biệt. Nhà trường thậm chí từng gọi điện về gia đình để hỏi thêm về lý do cha mẹ đặt tên con dài như vậy. Vì ngại những câu hỏi liên quan đến chuyện này, bà Tư thường tìm cách lảng tránh luôn.
Không chỉ gây chú ý, cái tên dài còn trở thành "drama" thực sự đối với Nhân trong cuộc sống sau này. Khi đi học và đi làm, một số loại giấy tờ không đủ chỗ để ghi đầy đủ họ tên, buộc anh phải viết tắt phần tên đệm. Tưởng tượng điền form mà phải viết tắt tên mình, khổ chưa!
Hai người chị của Nhân cũng gặp tình trạng tương tự vì tên đều có nhiều chữ.
Sự đặc biệt này thậm chí trở thành câu chuyện quen thuộc với những người hàng xóm đã sống gần gia đình ông Bốn trong nhiều năm. Một người hàng xóm từng bật cười chia sẻ:
"Đặt tên con gì mà dài quá, nghe mắc cười lắm, mỗi khi đọc mà thấy mệt luôn. Hàng xóm với nhà họ mấy chục năm nay nhưng chúng tôi chỉ nhớ mỗi họ và tên. Lúc đầu, chúng tôi cũng nói chuyện với gia đình về cái tên của mấy chị em. Ông Bốn lúc còn sống có giải thích ý nghĩa của tên nhưng nhiều quá, chúng tôi chẳng nhớ nữa".
Sau nhiều bất tiện, bà Tư quyết định rút gọn tên cho cả ba người con. Tuy nhiên, việc thay đổi không thể thực hiện đồng bộ trên toàn bộ giấy tờ.
Bà cho biết:
"Tôi quyết định đi sửa lại tên cho cả 3 đứa nhưng chỉ sửa được sổ hộ khẩu, còn các giấy tờ khác vẫn nguyên tên cũ. Tên mới của thằng Nhân là Lê Tâm Nhân".
Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ ghi hơn hẳn nhỉ!
Hai cô con gái lớn cũng được mẹ làm lại tên theo hướng ngắn gọn hơn.
Từ những cái tên được đặt với mong muốn mang ý nghĩa tốt đẹp, ba chị em cuối cùng lại phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế: cái tên quá dài có thể trở thành bất tiện trong học tập, công việc và các thủ tục giấy tờ. Bài học cho các bố mẹ đây: đặt tên con nên vừa đủ thôi nha!
Nguồn: techz.vn