MiCute9724
Member
Story này có thể cho mình bài học đắt giá đấy!
Drama xoay quanh ổ bánh mì
Có một anh bố nuôi 4 cô con gái. Hôm đó đi ăn sáng ngoài, thấy còn thừa một ổ bánh mì, thương của quá không nỡ bỏ nên anh quyết định mang về.
Nhưng mà đau đầu quá, 4 đứa con mà chỉ có 1 ổ bánh, chia sao bây giờ?
Nghĩ một hồi, anh quyết định test thử các con. Anh nói: "Bố nhặt được cái bánh mì đã mốc trong thùng rác ngoài đường, có đứa nào muốn ăn không?"
Cô con gái cả nghe xong vội từ chối: "Bánh mốc rồi thì ăn kiểu gì được, con không ăn."
Cô thứ hai cũng đáp: "Thứ chị con không ăn thì con cũng không ăn luôn."
Cô thứ ba từ chối luôn với lý do: "Đồ trong thùng rác chỉ đáng cho lợn ăn thôi!"
Lúc này, cô út tỏ ra tò mò, nghĩ bụng: "Đã là thứ bố mang về thì chắc chắn ăn được rồi. Thử coi sao!"
Nghĩ vậy nên cô nói với bố là muốn ăn. Ăn xong, bé mừng lắm: "Bố ơi, bánh ngon lắm bố ạ. Lần sau có bánh mốc như này bố cứ mang về cho con nhé!"
Cô chị cả nghe vậy liền chê em ngốc, cô thứ hai bảo em đầu óc có vấn đề, cô thứ ba gọi em là lợn, nhưng sự thật thì chỉ có cô út và ông bố mới hiểu rõ nhất thôi!
Phân tích drama
Câu chuyện này muốn truyền tải điều gì? Và bạn là ai trong số 4 cô con gái? Là cô cả, cô hai, cô ba hay cô út?
Nhớ kỹ nhé: Đừng bao giờ hỏi người bán rau loại trái cây nào ngon. Cũng đừng hỏi người đi xe đạp rằng BMW có tốt không!
Muốn hiểu rõ một công việc, ngành nghề hay điều gì đó, chỉ có 2 cách:
Thứ nhất: Tự mình trải nghiệm và kiểm chứng.
Thứ hai: Học hỏi những người am hiểu, thành công trong lĩnh vực đó.
Đừng bao giờ hỏi những người thất bại hay người chưa biết gì cả!
Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Người thành công nhất định có lý do, còn kẻ thất bại lúc nào cũng tìm đủ cớ giải thích tại sao họ không bao giờ đến đích!
Có câu nói sâu sắc thế này: Nếu giữa chúng ta cách nhau 1000 bước chân, chỉ cần bạn bước một bước đầu tiên, tôi sẽ hướng về phía bạn và bước nốt 999 bước còn lại.
Câu này muốn nói: Chỉ cần chúng ta sẵn sàng xuất phát, mọi chuyện sẽ tự khắc thuận lợi!
Trong cuộc sống, không ít người rụt rè, sợ đủ thứ, lo đủ thứ mà không dám thử, không dám mạnh dạn bước những bước đầu tiên để mở ra con đường cho bản thân.
Họ không nhận ra rằng: Có rất nhiều việc, chỉ khi bạn bắt tay vào làm, bạn mới có trải nghiệm thực sự, mới có thể tích lũy kinh nghiệm...
Còn nhớ trong "Tây Du Ký", Ton Ngo Khong là do Duong Tang gặp trên đường đi lấy kinh. Tru Bat Gioi, Sa hoa thuong hay ngựa Bach Long cũng vậy, đều là những thành viên được chiêu mộ trên hành trình đi lấy kinh, không ai ngoại lệ.
Tình tiết này muốn nói lên điều gì? Chẳng phải đó là triết lý: Muốn gặp được người đồng hành, trước tiên bạn cần phải lên đường đó sao?
Đừng bao giờ nghĩ rằng: Phải chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, có tiền bạc, có vốn liếng, có người đồng hành rồi mới lên đường. Bởi lẽ, chỉ có ở trên đường, bạn mới có thể gặp được người đồng hành với mình!
Bất cứ việc gì trên đời này cũng có đạo lý: Vượt qua thách thức, chúng ta tồn tại; không vượt qua, sẽ bị đào thải hoặc loại ra ngoài.
Nguồn: soha.vn