Ông bố "cân cả team" chăm con gái nghịch ngợm khiến mạng xã hội phải ghen tỵ

ea18f0886652ef9bc8b2.jpg


Cô bé siêu đáng yêu vừa tắm xong mà không chịu mặc đồ, chạy tán loạn khắp giường, chui luôn sau rèm cửa để trốn bố nữa chứ Nhưng mà spotlight của câu chuyện lại thuộc về ông bố cực kỳ bình tĩnh, nhanh nhẹn và tháo vát khi "đánh vật" với cô công chúa nhỏ của mình.

Tối 9/1 vừa rồi, chị N.Huyền ở Hà Giang đăng clip kể về cô con gái dễ thương của mình lên Facebook, không ngờ anh chồng lại chiếm spotlight luôn. Cư dân mạng ai cũng phải thốt lên: "Ông bố này đảm đang quá trời quá đất"

Trong clip, cô bé 21 tháng tuổi siêu hiếu động, vừa tắm xong mà không chịu nằm yên một chỗ để bố mặc quần áo. Cứ lăn lộn khắp giường, trèo lên trèo xuống như ninja, rồi lại chui tọt sau rèm cửa trốn bố.

Cô công chúa nhỏ nghịch ngợm đã làm khó ông bố rồi đây Vừa đặt xuống giường là bé đã nhổm dậy chạy mất, muốn thoa kem phải đưa núm vú ngậm miệng mới chịu hợp tác một tí.

Còn chưa hết nha! Vừa mặc được cái áo là bé trèo xuống giường luôn. Bế lên mặc xong quần thì bé nhảy lên cửa sổ mất tiêu. Đưa xuống để sấy tóc thì bố phải nhoài người giữ chặt bé mới chịu ngồi yên một chút.

c2e5028ce533d2b0804b.jpg


d9b7c6bb58737eee6be8.jpg


Tưởng đâu ông bố sẽ nóng giận hay bực mình, nhưng không! Anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, vừa "combat" mặc đồ cho con vừa chơi đùa vui vẻ như thể đang chơi game vậy

Đoạn clip viral khắp Facebook, ai cũng phải thích thú với ông bố khéo léo đảm đang và cô con gái tinh nghịch dễ thương.

Chị K.Linh dí dỏm comment: "Y chang bé nhà mình, cứ mỗi lần tắm xong là hành trình mặc quần áo lại như đánh vật. Anh nhà chị khéo quá cơ ấy, chị đào tạo kiểu gì mà giỏi thế?".

"2 bố con dễ thương quá đi mất. Bố giỏi quá nhỉ, chăm con khéo léo, nhanh nhẹn quá" - chị M.Trang cũng phải thốt lên.

99dac6db9e00d0d3586f.jpg


e78b3a433f00dc4968dd.jpg


224065a46966e127f4f4.jpg


Chị N.Huyền (28 tuổi, Hà Giang) chia sẻ thêm là do phải đi học xa nhà, bé Chíp ở nhà do bà nội và bố chăm sóc, vì vậy 2 bố con rất thân thiết, quấn quýt nhau lắm luôn ạ.

"Nhà mình ở Hà Giang nhưng phải đi học ở Hà Nội, bé Chíp nhà mình toàn do bà nội và bố ở nhà chăm nom. Bố Chíp làm bác sĩ nên cũng khéo lắm, 2 bố con lại thân nhau, từ khi sinh ra Chíp đã giống bố cả về ngoại hình lẫn tính cách, rất quấn bố.

Bé nhà mình từ bé đã hiếu động, luôn chân luôn tay rồi. Nhớ hồi bé 8 tháng được bố dạy chơi trò giấu đồ chơi xong hỏi tay nào ý, bé chơi một lúc là biết chọn đúng được ngay" - chị Huyền kể.

Còn anh T.C.Quyền - ông bố đảm đang trong clip cũng chia sẻ, ban ngày đi làm anh để bé Chíp ở nhà nhờ bà nội trông, còn tối về là quấn quýt chăm sóc, chơi cùng con, không thấy mệt hay vất vả gì cả.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top