Ông bố bủn xỉn vứt con 7 tuổi lại ga tàu vì tiếc tiền mua vé, netizen đọc xong chỉ biết câm nín

GấuChúpChíp

New member
f80aa35b75ebad43deb9.jpg


Đang hype vì sắp được về quê chơi với bố, bé Tiểu Duy 7 tuổi ở Trung Quốc phải đứng hình ngay cửa ga tàu vì ông bố "đỉnh cao tiết kiệm" không chịu bỏ tiền mua vé cho con, rồi một mình bắt tàu về quê luôn. Ơ kìa??

Thứ 4 tuần trước (3/10), anh cảnh sát Quách đang làm nhiệm vụ tại ga tàu Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thì nhận được báo cáo từ nhân viên: phát hiện một bé trai cao khoảng 1m4 lẻ dẻ từ ga Nam Thông đến ga Hoài An mà... không có vé.

1dc81df727b4ffdc3cc2.jpg


Tại đồn, bé Tiểu Duy mới lên 7 kể rằng bố dắt con đến ga tàu định mua vé để hai bố con về quê. Nhưng mà đợi hoài đợi mãi không thấy bố đâu cả, bé phải đi lang thang khắp ga tàu rồi được nhân viên tìm thấy.

Nhờ có số điện thoại bé cung cấp, họ gọi cho ông bố ngay. Sau một hồi "đàm phán" căng não, đến ga tiếp theo ông mới chịu xuống tàu quay lại đón con. Chắc phải động viên lắm mới chịu quay xe nhỉ?

Ông bố họ Thái, đang làm việc ở thị trấn Nam Thông, khai rằng dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc vừa rồi ông muốn đưa con đi chơi xa sau cả năm làm việc vất vả.

Nhưng khi chuẩn bị lên tàu về quê, ông bỗng nghĩ: "Ủa ga tàu đông thế này, nhân viên làm sao soát hết vé được!" Thế là dắt con đến ga mà trong túi không có xu nào, tính toán rằng chỉ cần mua vé người lớn thôi, còn con trai thì sẽ được "free combo" luôn

Plot twist là khi vừa ra khỏi trạm Hoài An, hai bố con lập tức bị nhân viên chặn lại, yêu cầu xuất trình vé của Tiểu Duy mới cho lên tàu.

Dù con trai cao chưa đến 1m5, hoàn toàn đủ điều kiện mua vé trẻ em rẻ hơn vé người lớn nhiều, ông bố vẫn phải đứng suy nghĩ lâu lắm trước khi đưa ra quyết định chấn động: Cho Tiểu Duy tự tìm đường về nhà. Hả???

Giải thích cho hành động "bá đạo" của mình, ông Thái nói: "Lúc đó thấy tiếc tiền quá! Cộng thêm thằng con tôi vốn nghịch ngợm khó bảo, thôi để nó một lần tự lập vậy!".

Vậy là ông bố bắt tàu về quê, để lại đứa con 7 tuổi chơ vơ giữa biển người đông đúc, ngơ ngác không biết làm gì ngoài chờ đợi bố "hồi tâm chuyển ý" quay lại đón về.

May mắn là đúng như Tiểu Duy nghĩ, ông Thái có quay lại thật (dù hơi gượng ép), và giờ hai bố con được đoàn tụ trở lại.

Ông bố cũng đã thừa nhận lỗi lầm, nhưng theo quy định đường sắt, ông vẫn bị cho vào danh sách đen của hãng. Đúng rồi, phải trừng phạt để răn đe!

Còn bé Tiểu Duy, chắc sau vụ này sẽ ngoan hơn rất nhiều luôn, vì giờ em đã hiểu được bản tính "cục súc" của bố mình: "Nói không nghe là coi như chưa từng đẻ. Thích ngang bướng thì vứt lại cho cuộc đời dạy cho đỡ mất công!" Ấn tượng quá mức luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top