Thay con trai ra trận, ông bố 52 tuổi đã phải ôm hận trên võ đài một cách đáng tiếc
Cuối tuần vừa qua, giải Fame MMA tại Ba Lan đã "nổ tung" với trận so găng giữa Mateusz Muranski và Arkadiusz Tancula. Plot twist là Mateusz đột nhiên phải bỏ cuộc vì lý do sức khỏe, và người thay thế anh chính là... bố ruột - ông Jacek Muranski, 52 tuổi, hiện đang là một diễn viên đấy các bạn ơi!
Điểm đặc biệt của trận đấu này là võ đài "mini" chỉ có diện tích 7,5 m2 - nhỏ xíu so với võ đài thông thường luôn. Hai bên dự kiến chiến nhau trong 5 hiệp, mỗi hiệp 2 phút.
Phải đối đầu với võ sĩ MMA chuyên nghiệp trẻ hơn tới 20 tuổi, ông Jacek chỉ biết... "đứng hình" thôi các bạn ạ Chịu không nổi áp lực, ông bố này bắt đầu "mở chế độ chơi bẩn" - liên tục dùng tay bám vào võ đài, một động tác cấm kỵ trong MMA nha!
Đến hiệp 3, drama càng leo thang khi trong một tình huống bị đè xuống sàn đài, ông Jacek đã... cắn vào vai đối thủ luôn á Hành động phi thể thao này đương nhiên không qua mặt được trọng tài, nhưng ông chỉ bị trừ 1 điểm thôi.
Tuy nhiên, cuộc chiến kết thúc sớm ở hiệp 4. Thấy ông Jacek vẫn cứ bám vào lồng đài dù đã được nhắc nhở nhiều lần, trọng tài quyết định "búng tay" xử thua luôn vì phạm quy liên tục.
"Tancula hoàn toàn áp đảo với hàng loạt cú đòn chính xác. Trong khi đó, Jacek lại liên tục bám vào võ đài, thậm chí cắn đối thủ. Sau khi nhắc nhở, trọng tài Piotr Jarosz đã quyết định xử thua ông Jacek", đại diện Fame MMA cho biết.
Nguồn: kenh14.vn