TamSweet967
New member
Anh Nguyễn Xuân Toàn (37 tuổi, quê Hải Phòng) thẳng thắn thừa nhận mình làm vườn "thuần túy vì đam mê" chứ không phải để kiếm tiền Thành phẩm thu được không hề đem bán mà dùng cho gia đình và làm từ thiện theo cách rất riêng của anh.
Sống giữa Hà Nội đất chật người đông, nhiều người phải "nghẹn ngào" gác lại ước mơ trồng trọt vì thiếu không gian. Nhưng với anh Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi, gốc Hải Phòng, đang định cư tại Hà Nội), anh vẫn quyết "cháy" với đam mê này dù thế nào đi nữa.
Để biến ước mơ thành sự thật, anh Toàn không ngại móc hầu bao chi gần nửa tỷ đồng để hô biến sân thượng nhà mình thành khu vườn xanh mướt, trĩu trịt rau trái chuẩn "flex"
Dù bận rộn với công việc kinh doanh, ông bố 3 con vẫn quyết tâm đầu tư vườn 'lười' trên tầng thượng ngôi nhà 8 tầng.
Nhiều người tính nhanh: với số tiền gần 500 triệu, nhà anh Toàn ăn rau trái hữu cơ xịn sò đến hết đời cũng dư sức. Nhưng anh lại có "mood" riêng biệt.
"Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, máu trồng trọt đã ăn sâu vào DNA rồi Lớn lên, mình vào Hà Nội học hành, làm việc. Nhưng sau thời gian dài sống ở đây, mình lại muốn 'đưa quê lên phố' - có một vườn cây rau trái xanh mát, bình yên.
Cho nên dù công việc kinh doanh bận đến nỗi ăn ngủ không có thời gian, lại còn là ông bố của 3 đứa nhóc, mình vẫn quyết làm khu vườn này để thỏa mãn đam mê được chăm chút cây cối mỗi ngày" - anh Toàn tâm sự.
Năm 2021, tình cờ "vô tình" chiêm ngưỡng một khu vườn trên sân thượng, anh "mắt tím con người" liền quyết định đầu tư luôn một vườn cho riêng mình.
Nhà ở ngay giữa thủ đô, để theo đuổi đam mê trồng trọt, ông bố 3 con đã phải bỏ ra không ít thời gian, công sức và cả tiền bạc.
Năm 2021, khi còn ở nhà cũ, anh Toàn chi cả trăm triệu để làm khu vườn xịn xò. Nhưng drama đến rất nhanh - chỉ 1 tháng sau, do ảnh hưởng Covid-19, kinh doanh thua lỗ nặng, anh phải "đứt ruột" bán nhà trả nợ
Một năm sau, nhờ vực dậy được công việc kinh doanh, anh Toàn sắm được mảnh đất ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Đầu năm 2024, anh bắt tay vào "comeback" với dự án làm vườn của mình.
Trên sân thượng ngôi nhà 8 tầng, anh Toàn hô biến khoảng không gian 60m2 thành khu vườn trong mơ. Bao quanh vườn là những tấm lưới mỏng che chắn, chặn đứng côn trùng gây hại cho cây.
Ông bố 3 con chọn đầu tư hệ thống vườn "lười" chuẩn tech, áp dụng công nghệ tự động với đầy đủ "option" thông minh như: hệ thống chậu lắp ghép, tích hợp tưới nước, tưới phân hữu cơ, cảm biến nhiệt làm mát phun sương, rửa mái kính tự động - nghe "xịn sò" chưa!
Mỗi khi đi vắng, anh Toàn chỉ cần "lướt" điện thoại điều khiển từ xa để tưới tắm, chăm cây, đảm bảo cây cối vẫn "sống khỏe" và phát triển tốt.
Theo anh Toàn, chi phí đầu tư làm vườn khá "đau ví". Đến nay, anh đã rót vào không dưới 500 triệu cho đam mê này: "Chi phí cho khu vườn đến giờ đã vài trăm triệu, mình cũng không thể tính được hết luôn. Nếu chỉ trồng cây với chậu đất thông thường thì không tốn mấy.
Nhưng với vườn này, riêng giàn khung, mái, hệ thống chậu thông minh có đường ống dẫn nước dư thừa chảy thẳng ra cống thoát... đã 'đốt' rất nhiều tiền rồi. Chậu mình mua giá 320.000 đồng/cái, cả vườn giờ có đến 80 chậu như vậy.
Để đưa đất lên, mình chọn cẩn thận rồi vận chuyển bằng thang máy lên tầng 7. Sau đó tự tay "cõng" từng bao đất lên tầng 8.
Tổng cộng gần 600 bao, mỗi bao nặng 20-40kg. Thời gian ấy mình thường xuyên phải "cày" đêm, vì ban ngày đi làm, chỉ tranh thủ được buổi trưa, tối khuya và cuối tuần để làm giàn, dựng chậu, vác đất, gieo giống".
Sau 7 tháng với biết bao mồ hôi nước mắt, công sức và tiền bạc, ông bố 3 con thu được thành quả khiến ai cũng phải "wow"
Khu vườn trồng rau trái theo mùa luôn xanh tốt, trĩu trịt hoa quả. Mùa hè, anh trồng các loại dưa như dưa bở sáp tròn - sáp dài, dưa lê xanh, dưa lưới, dưa chuột, bầu Đài Loan, bí bơ. Mùa đông, anh chăm các giống rau ôn đới như cải, cà chua, bắp cải, súp lơ...
Anh bố trí các khu riêng biệt theo từng loại cây để đảm bảo tất cả đều có đủ điều kiện về nước, ánh sáng, nhiệt độ.
Đặc biệt, thành phẩm thu hoạch được, anh Toàn không bán mà dùng vào mục đích rất ý nghĩa: "Mình làm vườn vì 2 lý do chính. Thứ nhất là thỏa đam mê chăm cây, có thực phẩm sạch cho gia đình, không gian xanh mát để các con được sống gần thiên nhiên.
Thứ hai, hằng năm mình và bạn đều đóng 100 bộ bàn ghế tặng các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Chúng mình thường kêu gọi mọi người cùng chung tay, ai ủng hộ bao nhiêu cũng được. Phần còn thiếu mình với bạn sẽ bỏ ra.
Dù người thân hay bạn bè quyên góp 1 nghìn hay 10 triệu, sau đó mình đều sẽ gửi tặng họ rau củ quả thu hoạch từ vườn nhà để thay lời cảm ơn chân thành nhất đến tấm lòng của họ."
Nguồn: kenh14.vn
Sống giữa Hà Nội đất chật người đông, nhiều người phải "nghẹn ngào" gác lại ước mơ trồng trọt vì thiếu không gian. Nhưng với anh Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi, gốc Hải Phòng, đang định cư tại Hà Nội), anh vẫn quyết "cháy" với đam mê này dù thế nào đi nữa.
Để biến ước mơ thành sự thật, anh Toàn không ngại móc hầu bao chi gần nửa tỷ đồng để hô biến sân thượng nhà mình thành khu vườn xanh mướt, trĩu trịt rau trái chuẩn "flex"
Dù bận rộn với công việc kinh doanh, ông bố 3 con vẫn quyết tâm đầu tư vườn 'lười' trên tầng thượng ngôi nhà 8 tầng.
Nhiều người tính nhanh: với số tiền gần 500 triệu, nhà anh Toàn ăn rau trái hữu cơ xịn sò đến hết đời cũng dư sức. Nhưng anh lại có "mood" riêng biệt.
"Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, máu trồng trọt đã ăn sâu vào DNA rồi Lớn lên, mình vào Hà Nội học hành, làm việc. Nhưng sau thời gian dài sống ở đây, mình lại muốn 'đưa quê lên phố' - có một vườn cây rau trái xanh mát, bình yên.
Cho nên dù công việc kinh doanh bận đến nỗi ăn ngủ không có thời gian, lại còn là ông bố của 3 đứa nhóc, mình vẫn quyết làm khu vườn này để thỏa mãn đam mê được chăm chút cây cối mỗi ngày" - anh Toàn tâm sự.
Năm 2021, tình cờ "vô tình" chiêm ngưỡng một khu vườn trên sân thượng, anh "mắt tím con người" liền quyết định đầu tư luôn một vườn cho riêng mình.
Nhà ở ngay giữa thủ đô, để theo đuổi đam mê trồng trọt, ông bố 3 con đã phải bỏ ra không ít thời gian, công sức và cả tiền bạc.
Năm 2021, khi còn ở nhà cũ, anh Toàn chi cả trăm triệu để làm khu vườn xịn xò. Nhưng drama đến rất nhanh - chỉ 1 tháng sau, do ảnh hưởng Covid-19, kinh doanh thua lỗ nặng, anh phải "đứt ruột" bán nhà trả nợ
Một năm sau, nhờ vực dậy được công việc kinh doanh, anh Toàn sắm được mảnh đất ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Đầu năm 2024, anh bắt tay vào "comeback" với dự án làm vườn của mình.
Trên sân thượng ngôi nhà 8 tầng, anh Toàn hô biến khoảng không gian 60m2 thành khu vườn trong mơ. Bao quanh vườn là những tấm lưới mỏng che chắn, chặn đứng côn trùng gây hại cho cây.
Ông bố 3 con chọn đầu tư hệ thống vườn "lười" chuẩn tech, áp dụng công nghệ tự động với đầy đủ "option" thông minh như: hệ thống chậu lắp ghép, tích hợp tưới nước, tưới phân hữu cơ, cảm biến nhiệt làm mát phun sương, rửa mái kính tự động - nghe "xịn sò" chưa!
Mỗi khi đi vắng, anh Toàn chỉ cần "lướt" điện thoại điều khiển từ xa để tưới tắm, chăm cây, đảm bảo cây cối vẫn "sống khỏe" và phát triển tốt.
Theo anh Toàn, chi phí đầu tư làm vườn khá "đau ví". Đến nay, anh đã rót vào không dưới 500 triệu cho đam mê này: "Chi phí cho khu vườn đến giờ đã vài trăm triệu, mình cũng không thể tính được hết luôn. Nếu chỉ trồng cây với chậu đất thông thường thì không tốn mấy.
Nhưng với vườn này, riêng giàn khung, mái, hệ thống chậu thông minh có đường ống dẫn nước dư thừa chảy thẳng ra cống thoát... đã 'đốt' rất nhiều tiền rồi. Chậu mình mua giá 320.000 đồng/cái, cả vườn giờ có đến 80 chậu như vậy.
Để đưa đất lên, mình chọn cẩn thận rồi vận chuyển bằng thang máy lên tầng 7. Sau đó tự tay "cõng" từng bao đất lên tầng 8.
Tổng cộng gần 600 bao, mỗi bao nặng 20-40kg. Thời gian ấy mình thường xuyên phải "cày" đêm, vì ban ngày đi làm, chỉ tranh thủ được buổi trưa, tối khuya và cuối tuần để làm giàn, dựng chậu, vác đất, gieo giống".
Sau 7 tháng với biết bao mồ hôi nước mắt, công sức và tiền bạc, ông bố 3 con thu được thành quả khiến ai cũng phải "wow"
Khu vườn trồng rau trái theo mùa luôn xanh tốt, trĩu trịt hoa quả. Mùa hè, anh trồng các loại dưa như dưa bở sáp tròn - sáp dài, dưa lê xanh, dưa lưới, dưa chuột, bầu Đài Loan, bí bơ. Mùa đông, anh chăm các giống rau ôn đới như cải, cà chua, bắp cải, súp lơ...
Anh bố trí các khu riêng biệt theo từng loại cây để đảm bảo tất cả đều có đủ điều kiện về nước, ánh sáng, nhiệt độ.
Đặc biệt, thành phẩm thu hoạch được, anh Toàn không bán mà dùng vào mục đích rất ý nghĩa: "Mình làm vườn vì 2 lý do chính. Thứ nhất là thỏa đam mê chăm cây, có thực phẩm sạch cho gia đình, không gian xanh mát để các con được sống gần thiên nhiên.
Thứ hai, hằng năm mình và bạn đều đóng 100 bộ bàn ghế tặng các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Chúng mình thường kêu gọi mọi người cùng chung tay, ai ủng hộ bao nhiêu cũng được. Phần còn thiếu mình với bạn sẽ bỏ ra.
Dù người thân hay bạn bè quyên góp 1 nghìn hay 10 triệu, sau đó mình đều sẽ gửi tặng họ rau củ quả thu hoạch từ vườn nhà để thay lời cảm ơn chân thành nhất đến tấm lòng của họ."
Nguồn: kenh14.vn