Cộng đồng game thủ đang náo loạn vì màn trình diễn "khó đỡ" của một anh bố tại giải đấu Street Fighter 6 ở California, Mỹ. Lý do? Anh này vừa bế con trai nhỏ vừa đánh bại đối thủ để giành ngôi vô địch, xứng đáng là "Ông bố của năm" luôn rồi!
Nhân vật chính trong câu chuyện này là Eduardo 'PR Balrog' Pérez - một game thủ kỳ cựu nổi tiếng trong làng game đối kháng. Tại giải đấu Grindhouse Fighters, anh đã "càn quét" loạt đối thủ xịn xò để lọt vào chung kết gặp Miky 'Samurai' Chea.
Plot twist ở chỗ: thay vì ngồi tập trung 100% như các pro player khác, anh Pérez lại vừa bế con trai nhỏ xíu trên tay vừa thao tác tay cầm. Thế mà kết quả vẫn thắng 3-2 cực kỳ nghẹt thở! Đỉnh thiệt sự!
Nhiều người cho rằng bé yêu chính là "bùa may mắn" giúp anh Pérez chơi suôn sẻ. Hình ảnh hiếm có này đã khiến cộng đồng game thủ phát cuồng và trầm trồ không ngớt.
Một game thủ nam chia sẻ: "Tôi cảm thấy khó chơi khi con mèo ngồi trên lòng. Vậy mà Pérez ở đây cùng con của anh ấy trong khi chơi trận chung kết. Thật đáng ngưỡng mộ".
Còn các chị em thì "mê tít" luôn á! Họ bình luận nếu người yêu hay chồng mình cũng "giỏi việc nước, đảm việc nhà" như thế này thì sẽ không bao giờ cằn nhằn khi thấy nửa kia chơi game nữa. Chuẩn "husband material" là đây chứ đâu!
Nguồn: gamek.vn