Ổng bật quạt max khi yêu, có sao không ta?

TamKiki

New member
3c89b33d905cca25b17f.jpg


Chị em ơi, chồng em có thói quen hơi... độc đáo là mỗi lần gần gũi nhau là phải bật quạt máy tốc độ MAX luôn á Em lo quá trời, sợ ổng bị "thượng mã phong" lắm, không biết có sao không ạ? M.TÚ (TP.HCM).

Okay chị em, nghe tên "phong" thì nhiều người cứ nghĩ nó giống như trúng gió thôi (mà thật ra trúng gió theo kiểu dân gian là gộp chung từ đột quỵ, vỡ mạch máu não, sốc ngộ độc rượu cấp... đủ thứ luôn nha).

Thực ra "thượng mã phong" có nhiều nguyên nhân lắm, trong đó nguy hiểm nhất là do các anh sẵn có bệnh rồi (ví dụ tim mạch chẳng hạn). Có anh thì vì quá mệt mỏi mà vẫn cố "hết mình" không biết lượng sức



Có anh thì sau bữa ăn thịnh soạn kèm theo nhậu nhẹt (máu trong người phải chạy đủ thứ chỗ, khó tránh cảnh thiếu hụt đây thiếu hụt kia).

Não bộ là bộ phận cực kỳ nhạy cảm với việc thiếu oxy đó nha, dễ bị chóng mặt, xây xẩm, ngất xỉu, thậm chí còn "gãy gánh giữa đường" nữa



Còn trường hợp của chị thì chiếc quạt máy nếu có vai trò gì thì cũng chỉ là "giọt nước tràn ly" thôi. Chị đừng lo quá, kẻo lại ảnh hưởng đến "cuộc vui" mất Nếu muốn cẩn thận thì khuyên ổng chuyển qua dùng "quạt trời" cho tự nhiên là được rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top