SuaCuteNgoan
New member
Câu chuyện về anh chàng Trung Quốc tham lam quá đà và cái kết cực thảm
Ngày 16/4/2007, một ông chú bước vào showroom xe ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhìn bác này mặt hốc hác, ăn mặc luộm thuộm, nhân viên trong garage ai cũng "né" không muốn tiếp khách. Nhưng plot twist đây rồi - chỉ vài phút sau, anh chàng này chốt đơn luôn 1 chiếc xe giá 200.000 NDT (hơn 708 triệu đồng) và rút ra một xấp tiền mặt thanh toán ngay
Hành động "flex" như thế khiến cả showroom sốc nặng. Mọi người lập tức đổi thái độ 180 độ, phục vụ anh ta như thượng đế luôn. Tuy nhiên sau khi làm xong giấy tờ mua xe, nhân viên bỗng để ý đến thông tin cá nhân của anh khách này. Khi phát hiện ông ta tên Nhậm Tiểu Phong, họ lập tức gọi cảnh sát đến ngay!
Vậy Nhậm Tiểu Phong là ai mà drama đến thế?
Năm 2006, Nhậm Tiểu Phong làm nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Vì làm việc chăm chỉ nên được sếp để ý và giao cho quản lý kho bạc - vị trí "ngon" đấy nhé!
Công việc này cho lương khá ổn áp. Nhưng làm lâu quá, anh Nhậm thấy nhàm chán. Cộng thêm lương chỉ đủ sống qua ngày nên ông bạn nảy sinh ý định phải làm giàu cho bằng được.
Một hôm, sau khi ăn tối với hai đồng nghiệp, anh Nhậm theo họ đi thử vận may với vé số. Ban đầu anh này không tin vào mấy trò "may rủi" này, nhưng sau khi trúng thưởng, suy nghĩ của ông đã thay đổi hoàn toàn và tin vào "vận may" của mình hơn bao giờ hết
Từ đó, Nhậm Tiểu Phong cùng 2 đồng nghiệp bắt đầu "research" về xổ số với hi vọng làm giàu. Nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không tìm ra quy luật nên chỉ có thể mua ngẫu nhiên thôi. Kết quả? Anh Nhậm đốt hết tiền tiết kiệm của gia đình vào vé số mà không được gì cả
Không chịu chấp nhận mất tiền oan như vậy, Nhậm Tiểu Phong tiếp tục cùng hai đồng nghiệp bí mật "mượn" 200.000 NDT từ kho bạc ngân hàng để mua xổ số với hi vọng "gỡ gạc". Không ngờ lần này họ lại may mắn trúng lớn! Sau khi trả 200.000 NDT cho ngân hàng, cả 3 người còn kiếm được hơn 10.000 NDT/người.
Phi vụ "ăn may" này khiến Nhậm Tiểu Phong càng tham vọng hơn. Anh ta muốn làm thêm nhiều phi vụ nữa nhưng 2 đồng nghiệp lại chuyển đi nơi khác làm. Đang lúc chưa tìm được "đồng bọn", Nhậm Tiểu Phong bất ngờ gặp Mã Hướng Cảnh - đồng nghiệp mới đến nhận việc ở kho bạc.
Từ đây, Nhậm Tiểu Phong lần mò nói chuyện rồi rủ anh Mã cùng chơi xổ số. Không ngờ người này sau khi nghe kể thì cực kỳ hào hứng. Cả hai sau đó đã hợp tác "đi đêm" hơn 51 triệu NDT (hơn 180 tỷ đồng) và chia tiền ra mua vé số với số lượng khủng. Thế nhưng lần này, may mắn không còn đứng về phía Nhậm Tiểu Phong nữa
Thất bại càng lớn thì số nợ ngân hàng càng nhiều. Khi Nhậm Tiểu Phong đang vô cùng stress thì cũng là lúc anh ta nhận ra ngày kiểm kê kho bạc đang đến gần. Biết không thể tránh được tội, Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh không còn cách nào khác phải... bỏ trốn!
Hành vi phạm tội của Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh sau đó bị ngân hàng phát hiện. Cả hai đã bị cảnh sát Trung Quốc phát lệnh truy nã. Thông tin về họ được đăng tải khắp nơi để người dân nhận diện và hỗ trợ cảnh sát phá án.
Trong lúc đó, khi Nhậm Tiểu Phong đang lang thang ở tỉnh Giang Tô, anh ta nghĩ rằng nếu có xe thì việc chạy trốn sẽ thuận tiện hơn nên đã liều mạng đến showroom xe ở Liên Vân Cảng mua 1 chiếc. Cũng vì thế nên nhân viên trong showroom khi phát hiện khách hàng của mình là tội phạm đang bị truy nã thì lập tức báo cảnh sát
Ngay sau khi ông bạn này bị bắt, đồng nghiệp của anh ta là Mã Hướng Cảnh cũng bị dẫn về đồn để điều tra. Vào tháng 8/2007, Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh đã bị kết án tử hình cho những hành vi phạm tội của mình. Chính lòng tham không đáy đã khiến họ sa ngã và bước chân vào con đường sai trái, không có lối thoát
(Theo Sohu)
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 16/4/2007, một ông chú bước vào showroom xe ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhìn bác này mặt hốc hác, ăn mặc luộm thuộm, nhân viên trong garage ai cũng "né" không muốn tiếp khách. Nhưng plot twist đây rồi - chỉ vài phút sau, anh chàng này chốt đơn luôn 1 chiếc xe giá 200.000 NDT (hơn 708 triệu đồng) và rút ra một xấp tiền mặt thanh toán ngay
Hành động "flex" như thế khiến cả showroom sốc nặng. Mọi người lập tức đổi thái độ 180 độ, phục vụ anh ta như thượng đế luôn. Tuy nhiên sau khi làm xong giấy tờ mua xe, nhân viên bỗng để ý đến thông tin cá nhân của anh khách này. Khi phát hiện ông ta tên Nhậm Tiểu Phong, họ lập tức gọi cảnh sát đến ngay!
Vậy Nhậm Tiểu Phong là ai mà drama đến thế?
Năm 2006, Nhậm Tiểu Phong làm nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Vì làm việc chăm chỉ nên được sếp để ý và giao cho quản lý kho bạc - vị trí "ngon" đấy nhé!
Công việc này cho lương khá ổn áp. Nhưng làm lâu quá, anh Nhậm thấy nhàm chán. Cộng thêm lương chỉ đủ sống qua ngày nên ông bạn nảy sinh ý định phải làm giàu cho bằng được.
Một hôm, sau khi ăn tối với hai đồng nghiệp, anh Nhậm theo họ đi thử vận may với vé số. Ban đầu anh này không tin vào mấy trò "may rủi" này, nhưng sau khi trúng thưởng, suy nghĩ của ông đã thay đổi hoàn toàn và tin vào "vận may" của mình hơn bao giờ hết
Từ đó, Nhậm Tiểu Phong cùng 2 đồng nghiệp bắt đầu "research" về xổ số với hi vọng làm giàu. Nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không tìm ra quy luật nên chỉ có thể mua ngẫu nhiên thôi. Kết quả? Anh Nhậm đốt hết tiền tiết kiệm của gia đình vào vé số mà không được gì cả
Không chịu chấp nhận mất tiền oan như vậy, Nhậm Tiểu Phong tiếp tục cùng hai đồng nghiệp bí mật "mượn" 200.000 NDT từ kho bạc ngân hàng để mua xổ số với hi vọng "gỡ gạc". Không ngờ lần này họ lại may mắn trúng lớn! Sau khi trả 200.000 NDT cho ngân hàng, cả 3 người còn kiếm được hơn 10.000 NDT/người.
Phi vụ "ăn may" này khiến Nhậm Tiểu Phong càng tham vọng hơn. Anh ta muốn làm thêm nhiều phi vụ nữa nhưng 2 đồng nghiệp lại chuyển đi nơi khác làm. Đang lúc chưa tìm được "đồng bọn", Nhậm Tiểu Phong bất ngờ gặp Mã Hướng Cảnh - đồng nghiệp mới đến nhận việc ở kho bạc.
Từ đây, Nhậm Tiểu Phong lần mò nói chuyện rồi rủ anh Mã cùng chơi xổ số. Không ngờ người này sau khi nghe kể thì cực kỳ hào hứng. Cả hai sau đó đã hợp tác "đi đêm" hơn 51 triệu NDT (hơn 180 tỷ đồng) và chia tiền ra mua vé số với số lượng khủng. Thế nhưng lần này, may mắn không còn đứng về phía Nhậm Tiểu Phong nữa
Thất bại càng lớn thì số nợ ngân hàng càng nhiều. Khi Nhậm Tiểu Phong đang vô cùng stress thì cũng là lúc anh ta nhận ra ngày kiểm kê kho bạc đang đến gần. Biết không thể tránh được tội, Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh không còn cách nào khác phải... bỏ trốn!
Hành vi phạm tội của Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh sau đó bị ngân hàng phát hiện. Cả hai đã bị cảnh sát Trung Quốc phát lệnh truy nã. Thông tin về họ được đăng tải khắp nơi để người dân nhận diện và hỗ trợ cảnh sát phá án.
Trong lúc đó, khi Nhậm Tiểu Phong đang lang thang ở tỉnh Giang Tô, anh ta nghĩ rằng nếu có xe thì việc chạy trốn sẽ thuận tiện hơn nên đã liều mạng đến showroom xe ở Liên Vân Cảng mua 1 chiếc. Cũng vì thế nên nhân viên trong showroom khi phát hiện khách hàng của mình là tội phạm đang bị truy nã thì lập tức báo cảnh sát
Ngay sau khi ông bạn này bị bắt, đồng nghiệp của anh ta là Mã Hướng Cảnh cũng bị dẫn về đồn để điều tra. Vào tháng 8/2007, Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh đã bị kết án tử hình cho những hành vi phạm tội của mình. Chính lòng tham không đáy đã khiến họ sa ngã và bước chân vào con đường sai trái, không có lối thoát
(Theo Sohu)
Nguồn: kenh14.vn