Ông bác lương 2,3 tỷ/năm mà "keo kiệt" đỉnh cao: Bọc xe bằng màng bóng kính, cho quần áo vào tủ đá để... khỏi phải giặt

CocKiki3266

New member
Gặp gỡ Todd Moriarty - anh bác đến từ Michigan, Mỹ, người đã đưa "nghệ thuật tiết kiệm" lên một tầm cao mới. Với lương 95.000 USD/năm (tương đương 2,3 tỷ đồng), bạn nghĩ anh sống như thế nào? Thì ra là... vắt cổ chày ra nước để save tiền tới mức nhiều người phải "giật mình" luôn đấy!

fcf204802d8e742f0d43.jpg


Anh Todd mới đây đã chia sẻ những chiêu thức tiết kiệm hơi "hardcore" của mình - từ việc hâm nóng bữa tối, tắm rửa và giặt quần áo tất cả trong một... bồn tắm để cắt giảm 39 USD tiền hóa đơn điện nước mỗi tháng.

Todd tự hào gọi bản thân là "thiên tài tiết kiệm" khi luôn tìm được những deal rẻ nhất có thể, mua đồ ăn hết hạn và thậm chí biến bồn tắm thành... thiết bị đa năng cho mọi nhu cầu sinh hoạt. Nghe xong chỉ muốn "sốc não" thôi!

6135efc169fbc377ee03.jpg


Với mức lương gần 100.000 USD/năm, Todd vẫn quyết tâm tiết kiệm từng xu và hoàn toàn không care người ta nghĩ anh "không bình thường". Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh đã kể chi tiết về những cách làm của mình:

- Bọc cả nhà và nội thất xe bằng nilon để giữ giá trị khi bán
- Dùng bồn tắm để tắm, giặt quần áo luôn một lần
- Ăn cá và thịt hết hạn
- Nhờ đó mà tiết kiệm được 95% tiền lương!

722297a9be5baf07f0d0.jpg


"Tôi không cần dùng máy giặt vì quá tốn kém," Todd chia sẻ. Thay vào đó, anh tái sử dụng nước ngay tại bồn tắm để giặt quần áo luôn, khẳng định việc này sẽ "ít hao mòn hơn" so với máy giặt. Bằng cách dùng bồn tắm nước nóng để tắm, rửa bát đĩa và giặt đồ, anh tiết kiệm được từ 30-40 USD/tháng.

Todd tự tin gọi phát kiến của mình là "phát kiến của thiên tài". Anh chỉ chi 4.500 USD một năm cho những thứ cần thiết và cố gắng giảm tối đa hóa đơn điện nước.

Nhưng đỉnh cao nhất là anh còn bọc toàn bộ ngôi nhà và nội thất xe bằng nilon để đảm bảo giá trị khi bán sau này. Chưa hết, anh còn:

- Thu thập chai nhựa
- Cất quần áo vào ngăn đá tủ lạnh để loại bỏ vi khuẩn, thế là không cần giặt
- Tận dụng xe hơi để phơi quần áo

Chỉ riêng cách này đã giúp Todd tiết kiệm được 100 USD/năm. Tính ra cũng... khá đấy nhỉ?

e372dc7b28267f62b291.jpg


Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ lối sống này. Vợ cũ của Todd tiết lộ rằng "tất cả" thời gian rảnh của anh đều dành để tìm kiếm những "deal" tốt nhất. Cô nói anh bị ám ảnh bởi việc "phải cố gắng tiết kiệm tiền, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút".

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ rằng chính "những cách làm rẻ tiền" của Todd là yếu tố dẫn đến cuộc ly hôn của họ. Ơ kìa!

Về phần Todd thì anh thừa nhận: "Khi đi mua sắm, tôi chỉ dừng lại nếu có thể mua được thứ gì đó với giá hời." Anh cho biết mỗi khi mua được đồ rẻ, tìm được món hời, anh cảm thấy thực sự hài lòng và vui vẻ cả ngày.

Nhiều nhân viên bán hàng từng bị shock khi thấy anh chỉ tìm kiếm bất cứ thứ gì đã quá hạn sử dụng, đã cũ hoặc gần hết hạn để mua với giá rẻ nhất.

Vợ cũ của Todd chia sẻ thêm: "Todd có thói quen là khi đến siêu thị và xem các loại cá, thịt, anh ta sẽ chọn mua những loại sắp hết hạn để mua với giá rẻ nhất, thậm chí miễn phí. Với tôi thì điều này thật kinh tởm."

Nhưng Todd thì lại tự tin: "Tôi có thể tiết kiệm được khoảng 75 USD một tháng từ việc mua những món hàng tạp hóa đã hết hạn mà hầu hết mọi người không muốn mua. Tính rộng ra thì tôi tiết kiệm tới 900 USD một năm."

"Khi biết rằng đó là mức giá thấp nhất mà tôi có thể nhận được, thì tôi sẽ mua tất," anh nói, đồng thời khẳng định rằng anh đang "sống như một vị vua".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top