Một vụ drama trên tàu điện ngầm ở Thành Đô (Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội khủng khiếp luôn! Chuyện là trên tuyến metro số 2, một ông bác lớn tuổi đòi một bé gái đang ngồi ghế ưu tiên phải đứng dậy nhường chỗ. Thế mà từ chuyện nhỏ lại leo thang thành "ẩu đả" luôn, khiến hành khách chứng kiến ai cũng phải bất bình
Theo báo Trung đưa tin, bé gái và mẹ ngồi ở ghế ưu tiên từ trước rồi. Đến khi tàu vào ga thì ông bác mặc áo đỏ lên tàu và tiến thẳng đến đòi bé nhường ghế.
Những người có mặt cho biết thái độ của ông này từ đầu đã khá là "gắt" rồi. Mẹ bé cũng không phải không nhường, nhưng bà muốn ông cư xử lịch sự hơn chứ đừng tỏ vẻ "được nhường ghế là đương nhiên" kiểu đó. Ai ngờ đang lời qua tiếng lại thì ông bác này bất ngờ giơ tay kéo mạnh cánh tay bé gái, ép em phải rời khỏi ghế luôn
Clip do hành khách quay lại cho thấy bé gái vẫn đang ngồi yên thì ông cứ liên tục đòi đứng lên. Tranh cãi một hồi, ông ta chộp lấy tay bé và kéo tuốt ra khỏi ghế. Thấy vậy, mẹ bé lập tức lao vào ngăn cản, thế là cuộc khẩu chiến chuyển sang "mật chiến" ngay
Trong lúc giằng co loạn xà ngầu, kính của ông bác rơi xuống sàn. Hai bên liên tục đẩy đá lẫn nhau. Đỉnh điểm là lúc người mẹ cầm điện thoại và nhiều lần đập vào đầu ông ta để bảo vệ con gái mình!
Ông bác sau đó định lấy cây ô trong túi để "phản đòn" nhưng may mà các hành khách xung quanh kịp thời can ngăn và hô to "dừng lại", không thì chắc còn "nóng" hơn nữa
Sau khi clip viral trên mạng, dân tình chia phe tranh cãi rần rần. Một số người thì bảo người già cần được ưu tiên, nhường ghế là thể hiện văn hóa tốt. Nhưng cũng đông người phản đối cách hành xử của ông bác, vì dù có cần ghế đi nữa thì cũng không được dùng vũ lực để ép người ta nhường chỗ chứ!
Trước làn sóng tranh luận, phía Metro Thành Đô đã lên tiếng rõ ràng: hệ thống tàu điện luôn khuyến khích hành khách nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ, bà bầu và người khó khăn trong di chuyển. Tuy nhiên, việc nhường ghế KHÔNG phải là quy định bắt buộc nhé!
Theo đơn vị vận hành, ghế ưu tiên được bố trí để tạo điều kiện cho các đối tượng cần hỗ trợ, nhưng hành khách vẫn có quyền tự quyết định có nhường hay không. Vì vậy, không ai được phép dùng hành vi cưỡng ép hay bạo lực để đòi người khác rời khỏi chỗ ngồi cả!
Vụ việc này một lần nữa châm ngòi cho cuộc tranh luận về ranh giới giữa ý thức cộng đồng và quyền cá nhân trong không gian công cộng. Nhiều người cho rằng văn hóa nhường ghế chỉ thực sự ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải bị biến thành nghĩa vụ áp đặt bằng những hành động thiếu kiềm chế nhé mọi người!
Nguồn: saostar.vn