Ông bà U70 nuôi con tâm thần: "Một ngày không còn thì ai lo cho con?"

ChangIu

New member
2092373a8582fb91a79a.jpg


Cứ nghĩ tuổi 68 là lúc được nghỉ ngơi, nhưng với ông Hoàng Văn Thi (dân tộc Tày, sống ở thôn Ngọc Thượng, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) thì mỗi ngày vẫn phải "cày cuốc" vất vả để lo cho cả nhà. Về đến căn nhà nho nhỏ, ông chỉ muốn ngã lưng nhưng không được - vì còn phải lo cơm nước cho vợ bị cao huyết áp, con trai mất trí và 2 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học

Nhà ông chỉ có cơm trắng với rau luộc chấm nước mắm thôi. "Đợt này 2 đứa cháu đi chơi hè rồi, nên ăn tạm ít rau hái ngoài vườn cho xong bữa", ông chia sẻ nhẹ nhàng như thể đó là chuyện bình thường.

Bà Lý Thị Đương (70 tuổi) - vợ ông thì phải uống thuốc cao huyết áp đều đặn. Còn con trai ông - Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1989) bị tâm thần bẩm sinh, cũng phải dùng thuốc để không phát bệnh rồi đi lang thang.

dee6aefc2b253175dbe0.jpg


16468d96acb27aa2d2de.jpg


12h trưa, con trai ông dắt trâu về, đôi mắt ngơ ngác nhìn khách rồi lủi vào bếp. "Nó chỉ nhớ mặt bố mẹ, sáng dắt trâu đi chăn, chiều dắt về thôi", ông nói với ánh mắt đầy thương xót

Dù đã gần 70 tuổi, ông Thi vẫn là lao động chính trong nhà. Ông trồng keo, cây giang, cấy lúa... nhưng thu nhập chủ yếu chỉ đủ để đảm bảo lương thực, chứ không còn gì để dành.

116873f0e2378b9d5925.jpg


25cb3ec39d836e2adc04.jpg


"Thu nhập thì trông vào 2 con trâu để cày ruộng và mấy cái cây. Nhưng dạo này cây thất thu, ruộng cấy được hơn mẫu chút, tính ra còn lỗ. Bỏ thì tiếc nên phải cố", ông tâm sự.

Trong nhà không có gì đáng giá. Tài sản "xịn" nhất là chiếc tivi cũ kỹ, sửa mấy lần vẫn hỏng. Ngày nóng, nắng chui qua kẽ mái tranh làm nhà ngột ngạt kinh khủng. Mưa to thì nước lọt xuống chảy ròng ròng

Nỗi lo "một ngày không còn thì ai lo cho con"

Làm việc quá sức, lại già yếu, ông Thi thường xuyên đau ốm. Là trụ cột gia đình, ông phải gánh vác muôn vàn lo toan mà lẽ ra không còn phải nghĩ đến ở tuổi này.

"Gia đình vốn đã khó khăn, nay còn chăm cháu cũng mắc bệnh, bản thân tôi giờ cũng hay ốm sốt. Mỗi sáng thức dậy chỉ mong sao đủ tiền mua thức ăn hàng ngày. Không biết còn trụ được bao lâu nữa, giả sử một ngày vợ chồng tôi không còn thì không biết ai sẽ lo cho cháu", ông nói với giọng đầy lo âu.

20410446e0763cc003d5.jpg


0ba9b8334235f5410908.jpg


Không chỉ lo cho con trai, ông còn xót xa cho 2 đứa cháu của người con lớn đang sống cùng. Bố mẹ ly hôn, 2 đứa nhỏ không được yêu thương nên xin xuống ở với ông bà.

Thương con thương cháu, ông bà chỉ biết có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mỗi ngày nhìn thấy con biết dắt trâu đi chăn, 2 cháu học hành ngoan ngoãn cũng là động lực lớn cho ông bà rồi

1daf3093231ab2629c13.png


Ông Đặng Văn Hiển, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Thượng cho biết: "Gia đình ông Hoàng Văn Thi là hộ cực kỳ khó khăn của thôn. Con trai bị tâm thần từ nhỏ, vợ hay ốm phải lấy thuốc thường xuyên. Lao động chính chỉ có ông mà ông đã có tuổi.

Thôn và ban quản lý cũng giúp đỡ khi có việc. Các ngày lễ tết thì sang biếu vài trăm nghìn để khích lệ tinh thần chứ không giúp được nhiều".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top