Ai ngờ một vụ nhầm lẫn "trời ơi đất hỡi" lại khiến cả trường phải sửa quy định luôn
Năm 2016, tại quận Orangeburg, bang Nam Carolina (Mỹ), một sự cố oái oăm đến mức "không tưởng tượng nổi" đã xảy ra, khiến ai nghe xong cũng phải "há hốc mồm" Và câu chuyện "có một không hai" này đã làm thay đổi cả phương thức đưa đón học sinh ở một trường tiểu học luôn nha!
Vào ngày 19/6/2016, ông Joseph Fuller (65 tuổi) đến đón cháu trai (6 tuổi) tại trường tiểu học Edisto ở địa phương. Khi nhìn thấy một em bé khá giống cháu mình, ông liền tiến lại gần ôm em bé và bảo là sẽ đón về sớm hơn mọi ngày.
"Cháu trai hờ" còn tự tin trả lời "có" khi cô giáo hỏi liệu đó có phải ông của em không Sau đó, ông Joseph xuống văn phòng ký giấy xác nhận đón trẻ như thường lệ. Ông bà còn đưa "cháu hờ" đi ăn một bữa "xịn sò" mà họ gọi là "bữa ăn hạnh phúc" rồi mới lái xe về nhà.
Nhưng mà plot twist ở đây nè! Khi về đến nhà, ông Joseph mới phát hiện ra đây không phải cháu trai mình vì em bé này không hề thiếu răng cửa như cháu ông.
Ông Joseph kể lại: "Cháu tôi thiếu một chiếc răng cửa, còn cậu bé này thì không. Tôi lập tức đưa cháu trở lại trường và xin lỗi ngay".
Hoá ra là ông Joseph trông rất giống ông ngoại của "cháu hờ" nên việc em bé nhận nhầm cũng... hợp lý thôi
Thế nhưng ông bố của em bé - ông Darrin Pressley lại "nổi đóa" luôn: "Nếu họ không đưa con tôi trở lại trường thì sao? Sẽ ra sao nếu đây không phải sự nhầm lẫn mà là một âm mưu? Con tôi có thể đã bị bắt cóc rồi! Đây là do trường quản lý cẩu thả. Cần phải có biện pháp ngăn chặn để chuyện này không xảy ra lần nữa".
Và thế là sau sự cố này, trường tiểu học Edisto đã phải thay đổi phương thức đón trẻ luôn. Thay vì để học sinh tự nhận mặt người thân, các em phải gọi được tên người đến đón, rồi đến quầy lễ tân để kiểm tra danh sách phụ huynh. Đặc biệt, chỉ có bố mẹ mới được đến trường đón con trong mùa hè thôi nha!
Nguồn: soha.vn