Ông anh Toronto giả làm phi công, "chơi trội" bay chùa cả trăm chuyến trong 4 năm ✈️

Nghe mà muốn quỳ luôn á, tưởng chỉ thấy trong phim thôi chứ đời thực cũng có người dám nghĩ dám làm thế này!

Mới đây, cộng đồng mạng đã choáng váng trước câu chuyện về một cựu tiếp viên hàng không người Canada giả làm phi công thương mại và thành viên phi hành đoàn đang hoạt động để "ăn chặn" hàng trăm chuyến bay miễn phí trên các hãng hàng không của Mỹ.

Dallas Pokornik, 33 tuổi, đến từ Toronto, bị buộc tội gian lận qua mạng sau khi bị cáo buộc lợi dụng hệ thống đặt vé máy bay dành cho nhân viên hãng hàng không trong suốt 4 năm trời. Trong phiên luận tội hôm thứ Ba vừa qua, anh chàng này vẫn cứng họng tuyên bố không nhận tội.

Theo thông tin từ The Telegraph, Pokornik bị cáo buộc khai man là phi công của một hãng hàng không và xuất trình thẻ nhân viên giả của Air Canada để được "đu" các chuyến bay miễn phí hoặc giảm giá mạnh trên ba hãng hàng không khác nhau của Mỹ. Cứ thế mà anh ta đã đi hàng trăm chuyến bay miễn phí trong suốt 4 năm luôn!

Được biết, trước đây Pokornik từng làm tiếp viên hàng không cho Air Canada từ năm 2017 đến năm 2019. Các nhà điều tra cho biết kinh nghiệm đó đã giúp anh ta nắm vững hệ thống đặt vé của các hãng hàng không và quy trình xác minh nhân viên. Thế là lợi dụng luôn!

4354e24e3cd72865eb7d.png


Những bức ảnh được đăng trên Facebook của Pokornik cho thấy anh ta có lối sống "flex" cực mạnh, với những chuyến đi đến các điểm đến sang xịn như New York, London, Thái Lan, Los Angeles và Mexico. Một video vào tháng 9 năm 2022 còn cho thấy anh ta lên máy bay riêng, ngồi thư giãn trên ghế da với một ly rượu vang nữa cơ. Bài đăng cuối cùng trên Facebook của anh ta cho thấy anh đang ở Phuket, Thái Lan. ✨

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Pokornik cũng bị cáo buộc nhiều lần cố gắng "xin xỏ" nhân viên hãng hàng không cho phép anh ta ngồi ghế phụ trong buồng lái - một ghế thường dành cho phi công, học viên hoặc thanh tra viên khi không làm nhiệm vụ, mặc dù anh ta chẳng có chứng chỉ phi công gì cả. Dũng cảm thiệt!

Hiện vẫn chưa rõ liệu anh ta có thực sự từng ngồi trong buồng lái hay không. Các công tố viên Hoa Kỳ đã từ chối xác nhận điều này, và các tài liệu tòa án cũng không nêu rõ liệu có yêu cầu nào như vậy thành công hay không, theo thông tin của NBC.

Pokornik đã bị bắt ở Panama vào tháng Một và sau đó bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi anh ta đã từng bị truy tố tại tòa án liên bang ở Hawaii vào tháng 10 năm ngoái. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh giam giữ anh ta, với lý do lo ngại về nguy cơ bỏ trốn. Các công tố viên cáo buộc rằng không có "điều kiện" nào có thể đảm bảo anh ta sẽ ra tòa nếu được tại ngoại.

Nếu bị kết tội, Pokornik có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, bị phạt số tiền lên đến 250.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 6,5 tỷ VNĐ) và chịu một thời gian quản thúc sau khi ra tù. Chơi đùa nhưng mà trả giá cũng đắt đấy!

Tình tiết vụ việc lừa đảo này thậm chí đã được so sánh với bộ phim "Catch Me If You Can" năm 2002, trong đó Leonardo DiCaprio thủ vai kẻ lừa đảo ngoài đời thực Frank Abagnale - người đã giả làm phi công của hãng Pan Am để được bay miễn phí. Cuộc đời đúng là kỳ lạ hơn phim ảnh!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top