CuaNana2770
New member
Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng HTV7 với sự xuất hiện của diễn viên Quang Trung và hoa hậu Kiều Duy. Tại đây, dàn nghệ sĩ cùng vượt qua thử thách để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Hoàn cảnh nghẹn lòng của em Nguyễn Ý Vân
Câu chuyện đáng thương nhất tuần này thuộc về em Nguyễn Ý Vân (sinh 2011), đang học lớp 8 tại Trường THCS Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Sau khi bố qua đời 1 năm trước vì đột quỵ, Ý Vân sống cùng bà nội, mẹ và anh trai trong căn nhà cũ kỹ của cô ruột đã xuống cấp nặng. Gia đình không đủ điều kiện sửa chữa, chỉ có thể nương tựa nhau để sống qua ngày.
Giờ đây, mẹ em là chị Lê Thị Cúc (sinh 1974) trở thành trụ cột gia đình, một mình gồng gánh nuôi cả nhà. Ở cùng 3 mẹ con Ý Vân là bà nội 86 tuổi, bị lãng tai, mắc nhiều bệnh nền như đau khớp, cao huyết áp... phải uống thuốc mỗi ngày. Từ khi chồng mất, chị Cúc phải đi làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề để có tiền nuôi con.
Công việc chính của chị là phụ việc, dọn dẹp tại các quán ăn. Chị làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về, tiền công một ngày chỉ 80 nghìn đồng Vì làm nhiều việc, phải thức khuya dậy sớm để kiếm tiền nuôi cả nhà khiến sức khỏe chị Cúc ngày càng suy yếu. Hai anh em Ý Vân rất lo cho mẹ, sợ một ngày mẹ cũng rời đi đột ngột như cha, khi đó các em không còn ai làm chỗ dựa.
Anh trai của Vân - em Nguyễn Quốc Tuấn (sinh 2007), đang học lớp 12. Tuấn từng mơ ước trở thành bác sĩ. Nhưng từ khi bố mất, ước mơ ấy trở nên quá xa vời. Hiện tại Tuấn chuyển hướng sang ngành sư phạm, một lựa chọn ít tốn kém hơn, với hi vọng có công việc ổn định để phụ mẹ sớm nhất. Nhà chỉ có một chiếc xe đạp nên Tuấn nhường cho em gái còn mình thì đi bộ hoặc xin quá giang. Tuấn cũng luôn dành thời gian bảo ban, kèm cặp em trong học tập.
Quang Trung bật khóc vì cảm động
Quang Trung không kìm được nước mắt, bày tỏ sự khâm phục trước sự hiểu chuyện của Quốc Tuấn khi em có ước mơ lớn, nhưng khi biết gia đình gặp khó khăn sau khi bố mất thì em đã chọn thay đổi ngành học để mẹ đỡ vất vả hơn.
Anh chia sẻ: "Điều khiến tôi cảm phục nhất chính là dù khó khăn, dù em có thay đổi ước mơ bác sĩ thành ước mơ giáo viên nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ việc học của mình.
Bên cạnh đó, tôi đã học được không ít bài học từ các gia đình trong chương trình. Được gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của ba gia đình, tôi thấy mình khá tệ. Tôi may mắn khi gia đình còn đủ cha mẹ nhưng tôi là người rất khó nói lời yêu thương và ít nói lời yêu thương dành cho cha mẹ.
Các gia đình hôm nay đã dạy cho tôi rằng, mình không biết được thời gian của cha mẹ mình còn bao nhiêu, nên tôi sẽ phải học cách bày tỏ yêu thương nhiều hơn với cha mẹ"
Không dừng lại ở đó, khi thấy các em nhỏ đã mất người thân yêu nhất vẫn đang đối diện với nỗi lo dang dở chuyện học hành, Quang Trung quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho bảy em nhỏ của ba gia đình khó khăn.
Anh tâm sự: "Rõ ràng việc học rất quan trọng, chỉ có việc học mới giúp mình đứng vững trên đôi chân của mình. Hy vọng tất cả các em học thật vui, học thật tốt và đạt được tất cả những gì các em muốn.
Trong khả năng của tôi, ít nhất tôi sẽ tài trợ hết lớp 12. Sau đó lên đại học, các em có mong muốn sẽ học trường gì, ngành gì, thì cứ nói với tôi.
Tôi xem khả năng của anh lo được đến đâu, rồi mình sẽ cùng nhau chọn phương án tốt nhất, phù hợp nhất với tất cả các em".
Nhận được sự giúp đỡ đặc biệt từ Quang Trung, chị Cúc - mẹ em Vân bật khóc nức nở vì giảm bớt được phần nào gánh nặng kinh tế
Nguồn: soha.vn
Hoàn cảnh nghẹn lòng của em Nguyễn Ý Vân
Câu chuyện đáng thương nhất tuần này thuộc về em Nguyễn Ý Vân (sinh 2011), đang học lớp 8 tại Trường THCS Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Sau khi bố qua đời 1 năm trước vì đột quỵ, Ý Vân sống cùng bà nội, mẹ và anh trai trong căn nhà cũ kỹ của cô ruột đã xuống cấp nặng. Gia đình không đủ điều kiện sửa chữa, chỉ có thể nương tựa nhau để sống qua ngày.
Giờ đây, mẹ em là chị Lê Thị Cúc (sinh 1974) trở thành trụ cột gia đình, một mình gồng gánh nuôi cả nhà. Ở cùng 3 mẹ con Ý Vân là bà nội 86 tuổi, bị lãng tai, mắc nhiều bệnh nền như đau khớp, cao huyết áp... phải uống thuốc mỗi ngày. Từ khi chồng mất, chị Cúc phải đi làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề để có tiền nuôi con.
Công việc chính của chị là phụ việc, dọn dẹp tại các quán ăn. Chị làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về, tiền công một ngày chỉ 80 nghìn đồng Vì làm nhiều việc, phải thức khuya dậy sớm để kiếm tiền nuôi cả nhà khiến sức khỏe chị Cúc ngày càng suy yếu. Hai anh em Ý Vân rất lo cho mẹ, sợ một ngày mẹ cũng rời đi đột ngột như cha, khi đó các em không còn ai làm chỗ dựa.
Anh trai của Vân - em Nguyễn Quốc Tuấn (sinh 2007), đang học lớp 12. Tuấn từng mơ ước trở thành bác sĩ. Nhưng từ khi bố mất, ước mơ ấy trở nên quá xa vời. Hiện tại Tuấn chuyển hướng sang ngành sư phạm, một lựa chọn ít tốn kém hơn, với hi vọng có công việc ổn định để phụ mẹ sớm nhất. Nhà chỉ có một chiếc xe đạp nên Tuấn nhường cho em gái còn mình thì đi bộ hoặc xin quá giang. Tuấn cũng luôn dành thời gian bảo ban, kèm cặp em trong học tập.
Quang Trung bật khóc vì cảm động
Quang Trung không kìm được nước mắt, bày tỏ sự khâm phục trước sự hiểu chuyện của Quốc Tuấn khi em có ước mơ lớn, nhưng khi biết gia đình gặp khó khăn sau khi bố mất thì em đã chọn thay đổi ngành học để mẹ đỡ vất vả hơn.
Anh chia sẻ: "Điều khiến tôi cảm phục nhất chính là dù khó khăn, dù em có thay đổi ước mơ bác sĩ thành ước mơ giáo viên nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ việc học của mình.
Bên cạnh đó, tôi đã học được không ít bài học từ các gia đình trong chương trình. Được gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của ba gia đình, tôi thấy mình khá tệ. Tôi may mắn khi gia đình còn đủ cha mẹ nhưng tôi là người rất khó nói lời yêu thương và ít nói lời yêu thương dành cho cha mẹ.
Các gia đình hôm nay đã dạy cho tôi rằng, mình không biết được thời gian của cha mẹ mình còn bao nhiêu, nên tôi sẽ phải học cách bày tỏ yêu thương nhiều hơn với cha mẹ"
Không dừng lại ở đó, khi thấy các em nhỏ đã mất người thân yêu nhất vẫn đang đối diện với nỗi lo dang dở chuyện học hành, Quang Trung quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho bảy em nhỏ của ba gia đình khó khăn.
Anh tâm sự: "Rõ ràng việc học rất quan trọng, chỉ có việc học mới giúp mình đứng vững trên đôi chân của mình. Hy vọng tất cả các em học thật vui, học thật tốt và đạt được tất cả những gì các em muốn.
Trong khả năng của tôi, ít nhất tôi sẽ tài trợ hết lớp 12. Sau đó lên đại học, các em có mong muốn sẽ học trường gì, ngành gì, thì cứ nói với tôi.
Tôi xem khả năng của anh lo được đến đâu, rồi mình sẽ cùng nhau chọn phương án tốt nhất, phù hợp nhất với tất cả các em".
Nhận được sự giúp đỡ đặc biệt từ Quang Trung, chị Cúc - mẹ em Vân bật khóc nức nở vì giảm bớt được phần nào gánh nặng kinh tế
Nguồn: soha.vn