Ông anh đòi chia đôi 17 tỷ của bố mẹ để lại, tòa phán: "Em gái nuôi cha mẹ nhiều năm được hưởng phần lớn hơn nha!"

Chuyện gia đình ở Thiên Tân, Trung Quốc này đang gây tranh cãi cực mạnh vì câu chuyện chia tài sản không có di chúc mà đầy drama!

Vợ chồng ông Lương và bà Dương có hai con, một trai một gái. Anh A sinh năm 1969, còn em B sinh năm 1971. Năm 2005, anh A quyết định mang vợ con ra nước ngoài sinh sống. Một năm sau, ông bố qua đời nhưng anh không về dự tang. Trong khi đó, em gái B tuy đã có gia đình riêng nhưng vẫn chuyển về sống cùng bố mẹ để chăm sóc. Sau khi bố mất, em B tiếp tục ở với mẹ, lo toàn bộ tang lễ và gắn bó với ngôi nhà do bố đứng tên cho đến khi mẹ cũng qua đời luôn.

Trong thời gian ở cùng con gái, cụ bà Dương giao cho em B quyền quản lý sổ tiết kiệm có số dư lên tới 4,7 triệu NDT (tầm 17 tỷ đồng luôn nha) kèm theo mật khẩu để sử dụng. Em B còn cho cả con gái mình chuyển về sống chung trong căn hộ đó. Mọi thứ vẫn êm đẹp cho đến năm 2017, khi anh A làm ăn thất bại ở nước ngoài và đòi quay về nước, xin sống lại nhà mẹ.

Dù thấy em gái đang quản lý tiền bạc và ở trong nhà bố mẹ khá khó chịu, nhưng anh A vẫn im lặng vì sợ nếu tranh chấp lúc mẹ còn sống, mẹ sẽ lập di chúc để lại hết cho em gái mất thôi

Năm 2018, cụ bà Dương quyết định chuyển quyền sở hữu một căn hộ khác đứng tên mình sang cho anh A để gia đình anh có chỗ ở. Việc chuyển nhượng này được công chứng đầy đủ và em B cũng đồng ý. Như vậy lúc này, mỗi đứa đều có một căn nhà: anh A có căn hộ mới được nhận, còn em B tiếp tục ở căn nhà của bố để lại nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

1b195f9475cc1b86825b.jpg


Thế nhưng khi mẹ mất, plot twist đến rồi! Anh A bất ngờ khởi kiện em gái ruột, đòi chia đôi tài sản thừa kế gồm 4,7 triệu NDT (17 tỷ đồng) trong tài khoản tiết kiệm và căn hộ bố mẹ từng sống. Em B phản pháo ngay, nói rằng số tiền đó mẹ đã cho lúc còn sống nên không phải tài sản thừa kế. Em B còn cho rằng ban đầu đồng ý để anh nhận căn hộ của mẹ là vì nghĩ ngầm hiểu căn nhà đang ở sẽ thuộc về mình rồi.

Nhưng tòa án không ăn thua gì! ⚖️ Vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đều được rút sau khi mẹ qua đời rồi. Theo Điều 1122 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tài sản còn lại khi người chết được coi là tài sản thừa kế, không có di chúc thì phải chia theo luật. Thêm nữa, em B cũng không có bằng chứng nào chứng minh mẹ có ý định tặng cho số tiền hay căn nhà cả. Tòa cũng ghi nhận rằng căn hộ đã chuyển cho anh A có công chứng rồi, nên không tranh chấp nữa.

Tòa án xác định cả hai anh em đều là người thừa kế hợp pháp hàng thứ nhất. Tuy nhiên, xét đến việc em B đã chăm sóc bố mẹ, ở cùng và lo hậu sự suốt nhiều năm, em được hưởng phần nhiều hơn một chút. Cuối cùng, tòa tuyên căn nhà em B đang ở sẽ chia theo tỷ lệ: em B được 55%, anh A được 45%. Còn khoản tiền tiết kiệm, em B nhận 2,4 triệu NDT (khoảng 8,6 tỷ đồng), anh A nhận 2,3 triệu NDT (khoảng 8,3 tỷ đồng).

Thực ra mặc dù tòa phán em B được phần hơn, nhưng chị chỉ được nhiều hơn anh 5% thôi dù đã dành hơn 10 năm chăm sóc bố mẹ, sống chung và gánh vác mọi thứ Trong khi đó, anh A không chỉ đã nhận riêng một căn hộ từ mẹ lúc còn sống mà vẫn còn được chia tiếp tài sản thừa kế nữa chứ!

Vụ việc này là bài học xương máu cho nhiều gia đình rồi đấy! Nếu bố mẹ lập di chúc rõ ràng trước khi qua đời, những drama đau lòng này hoàn toàn có thể tránh được. Theo Điều 1123 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, di chúc có hiệu lực cao hơn việc thừa kế theo luật định. Việc không để lại di chúc khiến người con gái tận tụy với bố mẹ suốt hàng chục năm chỉ nhận được ít hơn người anh trai quay về đòi chia phần thôi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top