Nghe có vẻ hoang đường nhưng mà thật luôn nha mọi người ơi!
Chuyện là có ông anh Zhang Xiaoqiao, 32 tuổi, ở miền Nam Trung Quốc, đã nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh cực kỳ độc lạ: mở dịch vụ... gãi ngứa thuê! Nghe vậy thôi chứ doanh thu của anh lên tới 100.000 NDT (tầm 388 triệu VNĐ) mỗi tháng từ 2 cửa hàng tại Thâm Quyến luôn đó nha!
Anh Zhang mở cửa hàng đầu tiên mang tên thương hiệu Suma tại quận Bảo An, Thâm Quyến vào đầu tháng 5, rồi sau đó một tháng thì khai trương luôn cơ sở thứ hai tại quận Phúc Điền.
Vậy cái dịch vụ này nó hoạt động thế nào? Nghe xong các bạn sẽ muốn đi thử liền đó! Nhân viên sẽ đeo móng tay giả được thiết kế đặc biệt, rồi nhẹ nhàng gãi lưng và các vùng khác trên cơ thể khách hàng khi họ nằm sấp trên giường, giống như ở tiệm massage vậy. Giá mỗi giờ là 300 NDT (khoảng 1,1 triệu VNĐ), được quảng bá là giúp khách giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn nữa. Thậm chí có khi khách còn cười thoải mái vì thấy dễ chịu quá trời!
"Ở các thành phố hạng nhất, người dân thường chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, nhu cầu đối với dịch vụ này khá cao", Zhang chia sẻ.
Plot twist là chưa có ai làm mô hình này ở Trung Quốc trước đây, nên Zhang phải tự nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật gãi cho hợp lý luôn! Cũng giỏi ha!
Theo anh Zhang thì hai cửa hàng hiện đang tạo ra tổng doanh thu khoảng 100.000 NDT mỗi tháng, đã hòa vốn và bắt đầu có lời rồi nha.
"Chúng tôi phục vụ cả khách nam và nữ, trong đó nam giới chiếm khoảng 70%", Zhang cho biết. "Một số khách hàng nói dịch vụ của chúng tôi giúp họ thư giãn hơn cả massage, vì vậy chúng tôi đã có một lượng khách quen đáng kể."
Mà backstory của ông anh này cũng khá drama đó! Zhang quê ở tỉnh Hồ Bắc, sau khi tốt nghiệp đại học thì từng làm tận 7 công việc chỉ trong một năm. Trước 30 tuổi, anh lập 2 công ty thương mại điện tử xuyên biên giới nhưng thất bại. Hai năm trước chuyển sang làm truyền thông mạng xã hội cũng không ăn thua.
Bước ngoặt đến vào năm ngoái, khi Zhang xem một video ngắn trên mạng về một người phụ nữ gãi ngứa cho chồng. Anh thấy nhiều người comment rằng họ sẵn sàng trả tiền để có người làm điều tương tự cho mình. Ý tưởng này cũng gợi lại ký ức tuổi thơ của Zhang, khi cha anh thường gãi lưng cho con trai trước khi ngủ, giúp anh ngủ ngon hơn.
Từ đó, Zhang quyết định mở cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ gãi ngứa.
Hiện tại anh thường xuyên nhận được câu hỏi liệu "gãi ngứa" có thực sự được xem là một nghề hay không. Zhang đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng trên toàn Trung Quốc và quan trọng hơn là đưa dịch vụ này trở thành một nghề được công nhận rộng rãi. Tham vọng thật sự!
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và những cuộc tranh luận hài hước trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người dùng đùa: "Anh có nhận học viên không? Tôi muốn học nghề để mở cửa hàng ở Thượng Hải".
Người khác viết: "Tôi khá tò mò về dịch vụ này. Gãi ngứa nghe có vẻ là một cách tuyệt vời để cảm thấy thoải mái và thư giãn hoàn toàn".
Tuy nhiên, một số người vẫn hoài nghi về khả năng duy trì mô hình kinh doanh. "Thực sự có nhiều người sẵn sàng trả 300 NDT chỉ để được gãi sao?" một người dùng đặt câu hỏi.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là có ông anh Zhang Xiaoqiao, 32 tuổi, ở miền Nam Trung Quốc, đã nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh cực kỳ độc lạ: mở dịch vụ... gãi ngứa thuê! Nghe vậy thôi chứ doanh thu của anh lên tới 100.000 NDT (tầm 388 triệu VNĐ) mỗi tháng từ 2 cửa hàng tại Thâm Quyến luôn đó nha!
Anh Zhang mở cửa hàng đầu tiên mang tên thương hiệu Suma tại quận Bảo An, Thâm Quyến vào đầu tháng 5, rồi sau đó một tháng thì khai trương luôn cơ sở thứ hai tại quận Phúc Điền.
Vậy cái dịch vụ này nó hoạt động thế nào? Nghe xong các bạn sẽ muốn đi thử liền đó! Nhân viên sẽ đeo móng tay giả được thiết kế đặc biệt, rồi nhẹ nhàng gãi lưng và các vùng khác trên cơ thể khách hàng khi họ nằm sấp trên giường, giống như ở tiệm massage vậy. Giá mỗi giờ là 300 NDT (khoảng 1,1 triệu VNĐ), được quảng bá là giúp khách giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn nữa. Thậm chí có khi khách còn cười thoải mái vì thấy dễ chịu quá trời!
"Ở các thành phố hạng nhất, người dân thường chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, nhu cầu đối với dịch vụ này khá cao", Zhang chia sẻ.
Plot twist là chưa có ai làm mô hình này ở Trung Quốc trước đây, nên Zhang phải tự nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật gãi cho hợp lý luôn! Cũng giỏi ha!
Theo anh Zhang thì hai cửa hàng hiện đang tạo ra tổng doanh thu khoảng 100.000 NDT mỗi tháng, đã hòa vốn và bắt đầu có lời rồi nha.
"Chúng tôi phục vụ cả khách nam và nữ, trong đó nam giới chiếm khoảng 70%", Zhang cho biết. "Một số khách hàng nói dịch vụ của chúng tôi giúp họ thư giãn hơn cả massage, vì vậy chúng tôi đã có một lượng khách quen đáng kể."
Mà backstory của ông anh này cũng khá drama đó! Zhang quê ở tỉnh Hồ Bắc, sau khi tốt nghiệp đại học thì từng làm tận 7 công việc chỉ trong một năm. Trước 30 tuổi, anh lập 2 công ty thương mại điện tử xuyên biên giới nhưng thất bại. Hai năm trước chuyển sang làm truyền thông mạng xã hội cũng không ăn thua.
Bước ngoặt đến vào năm ngoái, khi Zhang xem một video ngắn trên mạng về một người phụ nữ gãi ngứa cho chồng. Anh thấy nhiều người comment rằng họ sẵn sàng trả tiền để có người làm điều tương tự cho mình. Ý tưởng này cũng gợi lại ký ức tuổi thơ của Zhang, khi cha anh thường gãi lưng cho con trai trước khi ngủ, giúp anh ngủ ngon hơn.
Từ đó, Zhang quyết định mở cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ gãi ngứa.
Hiện tại anh thường xuyên nhận được câu hỏi liệu "gãi ngứa" có thực sự được xem là một nghề hay không. Zhang đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng trên toàn Trung Quốc và quan trọng hơn là đưa dịch vụ này trở thành một nghề được công nhận rộng rãi. Tham vọng thật sự!
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và những cuộc tranh luận hài hước trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người dùng đùa: "Anh có nhận học viên không? Tôi muốn học nghề để mở cửa hàng ở Thượng Hải".
Người khác viết: "Tôi khá tò mò về dịch vụ này. Gãi ngứa nghe có vẻ là một cách tuyệt vời để cảm thấy thoải mái và thư giãn hoàn toàn".
Tuy nhiên, một số người vẫn hoài nghi về khả năng duy trì mô hình kinh doanh. "Thực sự có nhiều người sẵn sàng trả 300 NDT chỉ để được gãi sao?" một người dùng đặt câu hỏi.
Nguồn: kenh14.vn