Ông anh 63 tuổi nổ súng kết liễu em trai vì bị nhắc... giữ trật tự

Cam017180

New member
45b8af44643094896d61.jpg


Chuyện nghe vừa buồn vừa ức ức nhé mọi người ơi Larry Peters (63 tuổi) đã bắn luôn em trai ruột là Ronald Peters (50 tuổi) đến 2 phát súng, khiến người em tử vong sau đó. Lý do? Chỉ vì bị nhắc đừng làm ồn thôi đó!

Mọi chuyện diễn ra vào khoảng 3 giờ chiều thứ Sáu tại căn nhà của hai anh em ở Englewood (Chicago, Mỹ). Lúc đó Ronald đang ở nhà cùng con gái 17 tuổi, thấy tiếng động từ tầng trên quá ồn ào nên hét lên nhắc nhở anh trai đang sống ở trên.

Ai ngờ drama bắt đầu từ đây Chỉ vài phút sau, Larry cầm theo khẩu súng ngắn, bước xuống cầu thang và bắt đầu cãi vã với em trai. Ronald đã cố giật súng nhưng không kịp, bị trúng luôn một phát.

2e959dade4c88b50cec8.jpg


Theo các công tố viên, cô con gái của Ronald nghe thấy bác mình đi vào phòng, rồi tiếng súng nổ, kế đến là tiếng kêu của bố

Ronald lúc này bò ra tới cửa với vết thương máu chảy ròng ròng. Một nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy Larry đi ra tận hiên nhà, giơ súng lên và bắn em trai phát thứ hai luôn. Quá rùng mình...

Vài phút sau đó, Larry tự đến văn phòng cảnh sát đầu thú: "Tôi vừa bắn em trai, tôi tới để nộp mình". Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay, nhưng Ronald đã không qua khỏi do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều

Larry ngay lập tức bị giam giữ, không được bảo lãnh và sẽ phải ra hầu tòa sớm thôi.

159b493a85c99b61f75c.jpg


Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu được khẩu súng ngắn được cho là hung khí gây án của Larry.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top