Ngày 23.2, Công an huyện Tân Hưng (Long An) cho biết đã khởi tố, cho tại ngoại ông Bùi Văn Đ (62 tuổi, xã Hưng Điền B) về tội hiếp dâm trẻ em. Vụ việc nghe xong mà rợn người luôn á!
Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị N (44 tuổi) - mẹ ruột của bé Lan* (13 tuổi), chuyện xảy ra cách đây hơn 6 tháng. Hôm đó, Lan đang đi bán vé số, đi ngang qua nhà ông Đ thì bị ông ta gọi vào nhà với lý do mua vé.
Thế nhưng, khi cháu vào trong nhà, ông Đ không mua tờ vé số nào mà kéo cháu Lan lên giường làm "chuyện người lớn" rồi còn đe doạ cấm cháu không được kêu la. Đau lòng quá mấy bạn ơi!
Sau đó mấy tháng, có người phát hiện bụng bé Lan to lên bất thường. Siêu âm mới biết cháu đã mang thai hơn 20 tuần, thai nhi là con trai. Vì còn quá nhỏ nên Lan không hiểu có thai là gì. Đến khi được giải thích, cháu hoảng sợ khóc như mưa rồi mới kể lại chuyện bị ông Đ xâm hại hồi trước.
Plot twist là vào thời điểm đó, ông Đ đang giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã. Thật sự không ngờ!
Sau khi bà N tố cáo, ngày 3.1, ông Đ bị công an tạm giữ để điều tra. Ông ta cũng đã viết đơn xin thôi chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi với lý do... sức khỏe yếu. Lý do nghe sao mà mỉa mai thế!
(*Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Nguồn: soha.vn