CrushQuocDan
New member
Ngày 11/6/2026, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Quốc Tiến (sinh năm 1964, trú tại Mỹ Quới, phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Câu chuyện như này nè: Bà Mai đang mang vé số đi bán dạo trên tuyến ĐT.946 theo hướng về ngã tư phà An Hòa. Khi đến khu vực tổ 25, ấp An Thuận Hòa Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang, bà ngồi bên lề đường đếm vé số, được tầm 62 tờ.
Bỗng nhiên Trần Quốc Tiến chạy xe máy đến dừng lại rồi nói: "Đưa vé số đây để tôi mua tiếp vé số cho". Nghĩ là khách mua hàng thật nên bà Mai tin tưởng đưa cọc vé số cho Tiến xem.
Ai ngờ đâu, Tiến liền lấy một phần vé số cất vào túi áo, sau đó trả lại số còn lại và đưa cho bà Mai 10.000 đồng, nói mua 01 tờ vé số rồi nhanh chóng bốc đầu bỏ chạy
Phát hiện bị mất nhiều tờ vé số, bà Mai kêu cứu ầm ĩ luôn.
May mà Tiến chỉ chạy được khoảng 200m thì bị người dân truy đuổi, khống chế và bàn giao cho lực lượng Công an xã Hội An xử lý. Karma đến nhanh ghê
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện như này nè: Bà Mai đang mang vé số đi bán dạo trên tuyến ĐT.946 theo hướng về ngã tư phà An Hòa. Khi đến khu vực tổ 25, ấp An Thuận Hòa Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang, bà ngồi bên lề đường đếm vé số, được tầm 62 tờ.
Bỗng nhiên Trần Quốc Tiến chạy xe máy đến dừng lại rồi nói: "Đưa vé số đây để tôi mua tiếp vé số cho". Nghĩ là khách mua hàng thật nên bà Mai tin tưởng đưa cọc vé số cho Tiến xem.
Ai ngờ đâu, Tiến liền lấy một phần vé số cất vào túi áo, sau đó trả lại số còn lại và đưa cho bà Mai 10.000 đồng, nói mua 01 tờ vé số rồi nhanh chóng bốc đầu bỏ chạy
May mà Tiến chỉ chạy được khoảng 200m thì bị người dân truy đuổi, khống chế và bàn giao cho lực lượng Công an xã Hội An xử lý. Karma đến nhanh ghê
Nguồn: soha.vn