KẹoNgọtXinhXắn
New member
Cụ ông 60 tuổi lĩnh án nặng vì liên tục khủng bố, tra tấn bạn gái cũ theo cách cực kỳ tàn nhẫn
Vụ án bạo lực hẹn hò nghiêm trọng vừa xảy ra ở Busan (Hàn Quốc) đang khiến netizen xứ kim chi phẫn nộ tột độ. Một cụ ông 60 tuổi đã liên tục thực hiện chuỗi hành vi khủng bố cả về tinh thần lẫn thể xác đối với người phụ nữ từng hẹn hò với mình - từ việc dùng hung khí đe dọa ép viết di chúc, cho đến phục kích, giam giữ và hành hung nạn nhân dã man suốt nhiều giờ đồng hồ.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo A và nạn nhân B có mối quan hệ hẹn hò thông qua người quen giới thiệu. Sau thời gian tìm hiểu, nhận ra những dấu hiệu đáng ngại và tính cách cực đoan của ông A, bà B đã chủ động né tránh, cắt đứt liên lạc để chấm dứt mối quan hệ toxic này. Tuy nhiên, sự quyết đoán của người phụ nữ không hề làm gã đàn ông tỉnh ngộ mà trái lại còn kích động bản tính ích kỷ, tàn bạo ẩn giấu bên trong ông ta
**Cú lừa đau đớn khiến nạn nhân rơi vào bẫy**
Vào tháng 7/2023, để thực hiện mưu đồ đen tối, ông A dựng lên kịch bản lừa dối hoàn hảo. Ông ta gọi điện cho bà B, giả vờ than thở rằng chân mình bị thương nặng, đau đớn không thể di chuyển được và cầu xin bà đến nhà riêng ở quận Yeonje-gu, Busan để giúp đỡ.
Vì lòng trắc ẩn và hơi nhẹ dạ, bà B đã đến nơi mà không hề biết cạm bẫy đang chờ đón mình. Ngay khi nạn nhân vừa bước chân vào nhà, ông A liền khóa chặt cửa, lập tức đổi sắc mặt, rút hung khí nguy hiểm ra đe dọa. Dưới sự uy hiếp của vũ khí, bà B bị ép buộc phải viết bản di chúc với nội dung giao toàn bộ tài sản và hàng hóa cho các con mình dưới quyền định đoạt của ông ta
**Chuỗi ngày tra tấn kinh hoàng**
Nỗi ám ảnh của bà B vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào khoảng tháng 5/2024, gần một năm sau vụ ép viết di chúc, ông A tiếp tục lên kế hoạch khủng bố nạn nhân với mức độ bạo lực leo thang tàn nhẫn hơn.
Nắm rõ lịch trình sinh hoạt của bà B, ông A đã âm thầm đến ẩn nấp tại khu vực cầu thang gần căn hộ của nạn nhân ở quận Yeonje-gu, Busan. Khi thấy bà B vừa mở cửa bước ra ngoài, gã đàn ông bất thình lình lao ra từ góc tối, thẳng tay tát mạnh vào đầu để khống chế và dùng vũ lực ép buộc cô phải quay ngược trở vào trong nhà.
Sau khi đẩy được nạn nhân vào bên trong, ông A lập tức giật lấy và cướp điện thoại di động của bà B nhằm triệt tiêu hoàn toàn cơ hội cầu cứu. Trong suốt 2 giờ đồng hồ bị giam lỏng, người phụ nữ tội nghiệp đã phải hứng chịu những trận đòn roi, tát tai và những lời thóa mạ cay nghiệt từ người tình cũ. Trận đòn roi kéo dài liên tục khiến nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần
Chưa dừng lại, đến ngày 18/6/2024, ông A tiếp tục mò đến nhà bà B. Lần này, lợi dụng lúc nạn nhân đi vắng, ông ta liên tục nhấn thử mật khẩu cửa trước cho đến khi mở được khóa. Sau khi vào nhà, ông A thản nhiên thay đổi toàn bộ mật khẩu cửa để ngăn chặn hoàn toàn không cho bà B vào nhà, rồi tự ý chiếm dụng, sinh hoạt tại đây như nhà riêng suốt một tháng trời. Kiểu gì chứ?!
**Bản án thích đáng cho kẻ cuồng yêu**
Bị cáo A thực hiện hành vi phạm tội với sự tính toán kỹ lưỡng, gian xảo, cố tình dùng vũ khí để tước đoạt quyền tự do và ép buộc nạn nhân viết di chúc nhằm trục lợi tài sản. Đặc biệt hơn, cơ quan công tố phát hiện ông A là kẻ có nhiều tiền án hình sự phức tạp và loạt hành vi hành hung, giam giữ bà B gần đây được thực hiện ngay trong thời gian ông ta đang phải chấp hành án quản chế của một tội danh trước đó.
Cho đến khi phiên tòa diễn ra, bị cáo vẫn không hề thể hiện thái độ ăn năn hối cải thực sự và hoàn toàn không nhận được sự tha thứ từ phía nạn nhân. Do đó, một hình phạt cách ly nghiêm khắc khỏi đời sống xã hội là hoàn toàn đích đáng để răn đe.
Nguồn: soha.vn
Vụ án bạo lực hẹn hò nghiêm trọng vừa xảy ra ở Busan (Hàn Quốc) đang khiến netizen xứ kim chi phẫn nộ tột độ. Một cụ ông 60 tuổi đã liên tục thực hiện chuỗi hành vi khủng bố cả về tinh thần lẫn thể xác đối với người phụ nữ từng hẹn hò với mình - từ việc dùng hung khí đe dọa ép viết di chúc, cho đến phục kích, giam giữ và hành hung nạn nhân dã man suốt nhiều giờ đồng hồ.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo A và nạn nhân B có mối quan hệ hẹn hò thông qua người quen giới thiệu. Sau thời gian tìm hiểu, nhận ra những dấu hiệu đáng ngại và tính cách cực đoan của ông A, bà B đã chủ động né tránh, cắt đứt liên lạc để chấm dứt mối quan hệ toxic này. Tuy nhiên, sự quyết đoán của người phụ nữ không hề làm gã đàn ông tỉnh ngộ mà trái lại còn kích động bản tính ích kỷ, tàn bạo ẩn giấu bên trong ông ta
**Cú lừa đau đớn khiến nạn nhân rơi vào bẫy**
Vào tháng 7/2023, để thực hiện mưu đồ đen tối, ông A dựng lên kịch bản lừa dối hoàn hảo. Ông ta gọi điện cho bà B, giả vờ than thở rằng chân mình bị thương nặng, đau đớn không thể di chuyển được và cầu xin bà đến nhà riêng ở quận Yeonje-gu, Busan để giúp đỡ.
Vì lòng trắc ẩn và hơi nhẹ dạ, bà B đã đến nơi mà không hề biết cạm bẫy đang chờ đón mình. Ngay khi nạn nhân vừa bước chân vào nhà, ông A liền khóa chặt cửa, lập tức đổi sắc mặt, rút hung khí nguy hiểm ra đe dọa. Dưới sự uy hiếp của vũ khí, bà B bị ép buộc phải viết bản di chúc với nội dung giao toàn bộ tài sản và hàng hóa cho các con mình dưới quyền định đoạt của ông ta
**Chuỗi ngày tra tấn kinh hoàng**
Nỗi ám ảnh của bà B vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào khoảng tháng 5/2024, gần một năm sau vụ ép viết di chúc, ông A tiếp tục lên kế hoạch khủng bố nạn nhân với mức độ bạo lực leo thang tàn nhẫn hơn.
Nắm rõ lịch trình sinh hoạt của bà B, ông A đã âm thầm đến ẩn nấp tại khu vực cầu thang gần căn hộ của nạn nhân ở quận Yeonje-gu, Busan. Khi thấy bà B vừa mở cửa bước ra ngoài, gã đàn ông bất thình lình lao ra từ góc tối, thẳng tay tát mạnh vào đầu để khống chế và dùng vũ lực ép buộc cô phải quay ngược trở vào trong nhà.
Sau khi đẩy được nạn nhân vào bên trong, ông A lập tức giật lấy và cướp điện thoại di động của bà B nhằm triệt tiêu hoàn toàn cơ hội cầu cứu. Trong suốt 2 giờ đồng hồ bị giam lỏng, người phụ nữ tội nghiệp đã phải hứng chịu những trận đòn roi, tát tai và những lời thóa mạ cay nghiệt từ người tình cũ. Trận đòn roi kéo dài liên tục khiến nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần
Chưa dừng lại, đến ngày 18/6/2024, ông A tiếp tục mò đến nhà bà B. Lần này, lợi dụng lúc nạn nhân đi vắng, ông ta liên tục nhấn thử mật khẩu cửa trước cho đến khi mở được khóa. Sau khi vào nhà, ông A thản nhiên thay đổi toàn bộ mật khẩu cửa để ngăn chặn hoàn toàn không cho bà B vào nhà, rồi tự ý chiếm dụng, sinh hoạt tại đây như nhà riêng suốt một tháng trời. Kiểu gì chứ?!
**Bản án thích đáng cho kẻ cuồng yêu**
Bị cáo A thực hiện hành vi phạm tội với sự tính toán kỹ lưỡng, gian xảo, cố tình dùng vũ khí để tước đoạt quyền tự do và ép buộc nạn nhân viết di chúc nhằm trục lợi tài sản. Đặc biệt hơn, cơ quan công tố phát hiện ông A là kẻ có nhiều tiền án hình sự phức tạp và loạt hành vi hành hung, giam giữ bà B gần đây được thực hiện ngay trong thời gian ông ta đang phải chấp hành án quản chế của một tội danh trước đó.
Cho đến khi phiên tòa diễn ra, bị cáo vẫn không hề thể hiện thái độ ăn năn hối cải thực sự và hoàn toàn không nhận được sự tha thứ từ phía nạn nhân. Do đó, một hình phạt cách ly nghiêm khắc khỏi đời sống xã hội là hoàn toàn đích đáng để răn đe.
Nguồn: soha.vn