KiSusu8671
New member
Bạn nào là fan của anh hùng đầu trọc nhất làng anime chắc đều biết câu chuyện huyền thoại: Saitama chỉ cần tập 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái squat và chạy 10km mỗi ngày trong 3 năm là trở thành siêu nhân rồi. Nhưng mà các bro có tự hỏi, nếu anh chỉ tập 1 năm rưỡi thôi thì đã "đỉnh" đến mức nào chưa?
Từ một webcomic ít ai biết do tác giả ONE đăng lên mạng năm 2009, One Punch Man đã nhanh chóng viral và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Đến năm 2012, bộ truyện đã thu về 7,9 triệu lượt đọc cực khủng! Sau đó ONE nhận được lời mời chuyển thể thành manga chính thống, do tay vẽ thần thánh Yusuke Murata đảm nhận luôn
Chỉ 1 năm 6 tháng mà đã "xịn" không tưởng
Thực ra chỉ sau khoảng 1 năm rưỡi luyện tập, Saitama đã cực kỳ kinh khủng rồi nha, mặc dù chưa OP như hiện tại. Chính anh chàng cũng thừa nhận lúc đó đã khỏe hơn trước rất nhiều, cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân
Nhìn ảnh là thấy, chỉ sau 1 năm, anh đã bắt đầu... rụng tóc rồi (buồn thay cho bác Saitama ). Nhưng đổi lại, con quái vật cấp độ thảm họa Demon đã bị anh một đấm cho nằm sấp mặt luôn. Đây chính là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Saitama đang bắt đầu bùng nổ thật sự!
Đây là thành tích cực khủng đấy nhé, bởi ngay cả các hero hạng S còn không dễ gì đánh bại quái vật cấp Demon nhanh chóng. Họ ít nhất cũng phải "máu lửa" một hồi, còn Saitama làm điều đó mà thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt một lần
Plot twist từ CD Drama: Saitama "flex" luôn với Tatsumaki
Trong một phần CD Drama đã phát hành tại Nhật Bản, tác giả ONE đã hé lộ thêm về sức mạnh của anh chàng này hồi còn đang trong giai đoạn luyện tập. Theo đó, Saitama từng làm part-time tại một nhà ma trong lễ hội. Lúc đó, Tatsumaki - hero hạng 2 lớp S - tới chơi và bị giật mình, tưởng Saitama là ma thật
Cô nàng liền quyết định dùng siêu năng lực để định thân "con ma" này. Nhưng plot twist: Saitama thoát khỏi đòn tấn công tâm linh của Tatsumaki cực kỳ dễ dàng!
Đây chính là bằng chứng "nặng ký" để khẳng định sức mạnh của Saitama đấy các bạn ơi! Tatsumaki không phải dạng vừa đâu nha - cô có sức mạnh đứng thứ 2 lớp S và có thể đối đầu với các quái vật cấp rồng. Thậm chí cô còn chặn được cuộc đánh bom của băng cướp vũ trụ Dark Matter Thieves - một đòn tấn công có thể xóa sổ cả thành phố A luôn á!
Chỉ qua cuộc chạm trán nhỏ với Tatsumaki này thôi cũng đủ để khẳng định: các hero hạng S hoàn toàn không có cửa solo với Saitama, dù anh chỉ mới tập được nửa năm và chưa hoàn thiện sức mạnh như sau 3 năm, hay thậm chí ở thời điểm hiện tại trong truyện
Nguồn: gamek.vn