One Piece: Thánh Oda từng khóc nức nở khi vẽ cảnh này, fan đọc mà rơi lệ thì tác giả cũng không cầm được nước mắt

18745ba66b38a59a603a.jpg


4838f75757d60b6442cc.jpg


ae51da0b03f8ba7b8560.jpg


Nói đến One Piece là nói đến hành trình đi tìm kho báu huyền thoại của Luffy và hội Mũ Rơm - một câu chuyện đã làm điên đảo fan anime/manga toàn cầu hơn 20 năm qua rồi đó! ‍☠️

Phải công nhận là sức hút của bộ truyện này khủng khiếp lắm luôn, đồ merchandise nào cũng cháy hàng, áo quần poster gì cũng sold out nhanh như chớp. Và tất nhiên là có lý do của nó thôi! ✨

66a5b4402ee3e7f0346f.jpg


One Piece mang đến một thế giới siêu rộng lớn với những trận battle căng đét, những trái ác quỷ với sức mạnh bá đạo. Hơn nữa là cảm giác được phiêu lưu đến những nơi thần bí, thỏa mãn ước mơ tuổi thơ của bao đứa - ai mà chả muốn đi phiêu lưu một lần đúng không nào?

Nhưng mà nếu chỉ có action thôi thì One Piece cũng như bao bộ khác thôi, không thể chinh phục hàng triệu trái tim fan được đâu. Điều làm nên "huyền thoại" One Piece chính là... trái tim đó các bạn! ❤️

7332d345aa504f4bf2c5.jpg


Xuyên suốt series là những khoảnh khắc về tình bạn, tình đồng đội, tình anh em đẹp đến nao lòng. Những cảnh xúc động làm ai cũng phải khóc ríu rít, kể cả "thánh Oda" - tác giả của bộ truyện cũng không ngoại lệ!

Mới đây trong một buổi phỏng vấn, Oda sensei đã chia sẻ những khoảnh khắc khiến chính ông cũng phải rơi lệ:

5637d082f9a633bc2563.jpg


Fan hỏi: Oda-sensei ơi! Khi vẽ truyện có cảnh nào khiến sensei khóc không ạ? Và cảnh nào khiến sensei khóc nhiều nhất?

Oda: Ồ! Đây thực sự là câu hỏi khó đấy...

Thật ra tôi đã khóc rất nhiều lần. Thậm chí có lúc việc vẽ trở nên cực kỳ khó khăn vì cảm xúc dâng trào quá mạnh, tôi phải rời bàn làm việc ngay lập tức mới thở được.

Với tôi thì cảnh khó vẽ nhất, hay đúng hơn là cảnh khiến tôn khóc nhiều nhất chính là phân cảnh Robin la hét "Tôi muốn sống! Hãy cho tôi ra khơi cùng các bạn!". Nó khó vẽ đến mức tôi phải đặt bút xuống, tay run không cầm nổi. Sau đó thì nức nở khóc như chính cảm xúc của nhân vật vậy.

Đã có rất nhiều lúc như vậy, nhưng nghĩ lại thì đây chắc chắn là cảnh "ám ảnh" tôi nhiều nhất.

Thấy chưa, hóa ra "thánh Oda" cũng là con người bình thường như chúng ta thôi, ông cũng có cảm xúc và nhiều lúc phải khóc nức nở trước số phận của những nhân vật do chính mình tạo ra!

0e3343da1f7aec4f71b0.jpg


Robin - cô nàng vốn vô cảm với mọi thứ, mang trong mình quá khứ đau thương cực độ: mất gia đình, mất tổ quốc, từ nhỏ chỉ biết chạy trốn. Cô không tin tưởng ai, sống trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết tương lai đi về đâu, sống vì điều gì.

Thế mà con người ấy đã bật khóc! Trước tình bạn, tình đồng đội cao đẹp của Luffy và hội Mũ Rơm, cô như được "bừng tỉnh", bắt đầu sống thật với lòng mình, để lại sau lưng quá khứ đầy đau thương và 20 năm cô đơn để thực sự sống có ý nghĩa hơn cùng đồng đội.

Cô từng nói: "Trong suốt 20 năm chạy trốn và bị truy đuổi, ta đã phản bội rất nhiều người, dùng mạng sống của họ để bảo vệ mình! Vì ta không có gì để bảo vệ hay được bảo vệ.

Nhưng giờ đây ta không thể làm điều đó được nữa. Mạng sống ta từng vứt bỏ. Ước mơ của ta từng bị ngừng lại. Trái tim ta từng bị mất đi. Nhưng họ (băng Mũ Rơm) đã giúp ta có lại tất cả mọi thứ!"



Phải nói là tình cảm con người có sức sống mãnh liệt vô cùng! Nó giúp những người bị tổn thương, đau khổ vượt qua chính mình, sống một cuộc đời mới. Chỉ cần sống chân thành với nhau thì cuộc sống sẽ đầy phép màu và điều tốt đẹp. Đây chính là thông điệp cực kỳ ý nghĩa mà thánh Oda muốn gửi đến khán giả!

Và chắc chắn đây sẽ mãi là một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất trong cả series One Piece rồi!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top