One Piece: Marco "Đầu Dứa" vs King Hỏa Hoạn - Ai sẽ thắng trong trận đấu giữa hai cao thủ bay lượn này?

30b1dba04ff0f94e29de.jpg


Nhắc đến những nhân vật xịn xò trong One Piece thì không thể bỏ qua King Hỏa Hoạn - một trong ba thảm họa dưới trướng Tứ Hoàng Kaido. Hắn là chỉ huy băng Bách Thú, đứng cạnh Jack Hạn Hán và Queen Bệnh Dịch như một bộ ba bá đạo không thể chê vào đâu được!

9abbb16480c4e5f004c9.jpg


59fdfc8b8ab3a09d67c3.jpg


Nhìn outfit của King mà chúng mình đã thấy có mùi mùi Impel Down rồi đó. Nhiều khả năng hắn từng làm việc ở đó, hoặc thậm chí là quản ngục trưởng cũng nên. Đặc biệt nhất là đôi cánh siêu to khổng lồ trên lưng - khác hẳn với cánh dơi của Magellan, King lại sở hữu đôi cánh có lông vũ đẹp mê ly. Và chưa hết, phía sau đầu của King còn bốc cháy liên tục với ngọn lửa "hủy diệt" mọi thứ luôn đó!

Thánh Oda vừa mới hé lộ King sở hữu trái ác quỷ Zoan cổ đại - mẫu Khủng Long bay Pteranodon đỉnh của chóp. Nhờ đó mà hắn có thể bay lượn tự do với đôi cánh rộng, tấn công từ trên cao và còn có thể tạo ra các đòn tấn công lửa cực mạnh nữa chứ!

b99ae86e008ead296f8d.jpg


Còn bên kia chiến tuyến, chúng ta có Marco The Phoenix - anh chàng "Đầu Dứa" huyền thoại, đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng. Sau khi ông trùm qua đời, Marco đã trở thành người có quyền lực cao nhất trong băng, cầm đầu việc rút quân khỏi Marineford.

e8f484f3249c386fc019.jpg


Marco sở hữu trái ác quỷ Zoan thần thoại siêu hiếm cho phép biến hình thành phượng hoàng. Mặc dù là Zoan nhưng nhờ đặc tính của phượng hoàng mà nó còn có cả khả năng của Paramecia và Logia nữa này! Khi biến thành phượng hoàng với lửa xanh đặc trưng, Marco có thể tự hồi máu bất cứ vết thương nào - chuẩn như phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn vậy!

Như vậy 2 người này đều có trái ác quỷ Zoan xịn sò, đều biến hình được và đặc biệt là đều có lửa đi kèm. King thì lửa đỏ thiêu đốt mọi thứ, còn Marco thì lửa xanh chữa lành vết thương - hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau luôn á!

a6192eafb326b1b77e88.jpg


Vậy nếu hai cao thủ này đụng độ thì ai sẽ ăn đứt? Hãy cùng mình phân tích nha!

Về mặt trái ác quỷ, King có Khủng Long cổ đại còn Marco có Phượng Hoàng thần thoại. Nếu xếp hạng thì Marco đang hơn một level rồi đó! Sinh vật cổ đại tuy mạnh về sức mạnh vật lý nhưng so với thần thoại thì vẫn còn xa. Thần thoại mang trong mình sức mạnh của "thần" - những năng lực siêu phàm mà sinh vật thường khó lòng có được.

8d0ce65dc9db71b9050c.jpg


Còn về độ bền chiến đấu nữa! Dù King có mạnh đến đâu thì chiến đấu lâu cũng phải mệt thôi. Lửa dù lớn thế nào cũng sẽ tắt. Nhưng Marco thì khác nha, trái ác quỷ giúp anh chiến đấu siêu lâu, và ngọn lửa "tái sinh" của anh không bao giờ tắt dù trong hoàn cảnh nào! Nghe đã thấy buff quá phải không nào? ⚡

Cả hai đều bay được cực đỉnh. Nhưng Khủng Long của King dựa vào đôi cánh to để tấn công từ trên cao - mạnh mẽ và bất ngờ. Còn Phượng Hoàng của Marco lại focus vào sự dẻo dai và nhanh nhẹn. Trong trận 1v1 thì rõ ràng Marco sẽ chiếm ưu thế hơn rồi!



Giờ nói về sức mạnh thực chiến nhé!

Marco là một trong những nhân vật top đầu trong One Piece luôn á! Anh đã từng giao chiến ngang cơ với cả ba Đô Đốc giống như Râu Trắng - Kizaru, Aokiji và Akainu đều không làm khó được anh. Và Marco chắc chắn là người mạnh số 2 trong băng sau Râu Trắng rồi!

Thậm chí Ngũ Lão Tinh còn nhắc đến Marco như một trong số ít người có khả năng đánh bại Marshall D. Teach đó nha! Tên anh được gọi riêng, không nhắm chung với ai khác - thế là biết đẳng cấp rồi ha!



Ngoài trái ác quỷ xịn xò, Marco còn có sức mạnh thể chất và phản xạ đỉnh của chóp. Phong cách đánh của anh chủ yếu là đá - thường biến về người khi đá nhưng cũng có thể nâng cấp bằng cách dùng form lai phượng hoàng với móng vuốt sắc như dao.

Còn King thì chúng mình chưa thấy nhiều lắm. Nhưng với việc làm đại ca của Jack Hạn Hán thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu! Mới đây còn "hành" Big Mom rớt xuống biển mất luôn trí nhớ - thành tích này cũng đáng nể phết đấy nha!

King chủ yếu dùng kiếm, với việc là người "canh cửa" Wano - đất nước của những Samurai huyền thoại - thì tài kiếm thuật của hắn chắc phải xịn lắm rồi.

Một người dùng kiếm, một người dùng chân thì thật sự khó so sánh ai hơn ai. Phần sức mạnh này phải để dấu hỏi to đùng thôi. Chắc phải đợi tác giả Oda "dàn xếp" cho 2 người này một trận "sinh tử" thì mới biết ai mạnh hơn được!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top