One Piece chương 1185 rò rỉ: Quá khứ đau thương của Brook và màn thao túng tàn khốc từ Chính phủ Thế giới

CuaMap7912

New member
Sau những ngày hóng hồi hộp, cuối cùng thì spoiler One Piece chương 1185 cũng đã lộ diện rồi nè! Lần này Oda sensei quay về kể quá khứ đen tối của Brook ở vương quốc Esperia, và phải nói là drama hơn cả phim truyền hình luôn á! Chính phủ Thế giới với Ngũ Lão Tinh lại một lần nữa khiến fan phải "toát mồ hôi" vì độ tàn nhẫn của họ.

d205fb61d00ac905dc42.jpg


Trước khi đào sâu vào nội dung chính, phải kể ngay về trang bìa siêu cute tuần này! Theo request của fan, Boa Hancock đang loay hoay tập nấu ăn, mục tiêu là tự tay làm một bữa ngon cho "chồng tương lai" Luffy đây Hình ảnh nữ hoàng hải tặc vụng về trong bếp quá đỗi dễ thương luôn!

d509ac78182e3c909e1e.jpg


Tuổi trẻ của Brook và mối quan hệ đặc biệt tại Esperia

Chương này mở đầu bằng flashback cực sâu về thời Brook còn trẻ ở vương quốc Esperia. Lúc đó, anh được một nữ cận vệ hoàng gia tên Kandel training cực khắc nghiệt - từ kiếm thuật đỉnh cao cho đến những quy tắc lễ nghi quý tộc phức tạp. Đây cũng là giai đoạn Brook bắt đầu học nhạc chuyên sâu và trở thành bạn thân với cô bé Shuri.

212a826ce76af5f2ff97.jpg


f584e58c7a46c7b74821.jpg


Plot twist là Kandel tâm sự với Brook về mối quan hệ của cô với Hoàng tử Leuven (sau này làm vua). Dù hai người đã có con gái Shuri rồi, nhưng Leuven vẫn chưa chính thức cầu hôn. Tuy nhiên, Kandel vẫn hạnh phúc khi được bảo vệ người mình yêu với tư cách cận vệ trung thành.

Thiên Long Nhân xuất hiện - điềm báo cho thảm kịch

Cuộc sống yên bình không kéo dài lâu đâu mấy bạn ơi Một ngày nọ, tàu của Chính quyền Thế giới chở theo Thiên Long Nhân bất ngờ đến Esperia. Sau chuyến thăm đầy nghi vấn này, Kandel đột nhiên bị bệnh nặng kéo dài. Khi cô bình phục, Leuven vội vàng tuyên bố đính hôn và đưa cô lên làm Hoàng hậu.

23e9d044e6ac0e6783fa.jpg


Nhưng bi kịch thật sự mới bắt đầu khi một cơn bệnh dịch kinh hoàng càn quét Esperia, cướp mạng Hoàng hậu Kandel. Không dừng lại đó, một màn sương kỳ lạ bao phủ cả vương quốc suốt nhiều năm, không chỉ phá hủy sức khỏe người dân mà còn ăn mòn toàn bộ nhạc cụ - nguồn sống kinh tế của đất nước!

Cuộc chiến tuyệt vọng và màn thao túng đáng sợ

79c253ab2fecce7fc7c4.jpg


Kinh tế sụp đổ, Esperia không thể nộp Thiên Thượng Kim cho Thiên Long Nhân nữa. Chính phủ Thế giới lập tức yêu cầu biến toàn bộ dân Esperia thành nô lệ để trả nợ!

Vua Leuven kiên quyết từ chối và phát động cuộc chiến chống lại Chính phủ. Nhưng kết quả thì thảm khốc - cả vương quốc chìm trong biển lửa.



Cảnh tượng Brook chứng kiến khi lao vào cung điện đúng là nightmare luôn: Vua Leuven nằm trong vũng máu, và người cầm kiếm đâm ông chính là con gái Shuri!

Hai trang cuối chương còn rùng rợn hơn khi cả Leuven và Shuri đều mọc cánh và sừng quỷ - dấu hiệu rõ ràng họ bị thao túng bởi năng lực Domi Reversi!

Big boss xuất hiện: Ngũ Lão Tinh Marcus Mars

Plot twist cuối cùng: trận chiến này có sự tham gia trực tiếp của Thánh Marcus Mars (với năng lực biến hình Itsumade) và một Hiệp sĩ thánh bí ẩn. Chính những kẻ này đứng đằng sau toàn bộ bi kịch của Esperia!

Chương kết thúc với tâm trạng đau thương tràn ngập. Và tin buồn cho ae fan là tuần sau truyện nghỉ, không có chương mới luôn

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top